Như những thông tin đã được chia sẻ từ trước đó, kênh youtube của Quỳnh Trần JP từ giờ sẽ không có sự xuất hiện của bé Sa nữa do sự kiểm duyệt gắt gao của youtube. Thế nên trong những clip gần đây, các clip chỉ có một mình chị Quỳnh làm đồ ăn, ngồi ăn uống và nói chuyện, chia sẻ với khán giả. Chuỗi ngày không có Sa ngồi bên chỉ mới vừa bắt đầu thôi nhưng hôm nay, Quỳnh Trần đã kêu than rằng không có Sa ngồi bên thì cũng nhớ lắm!
Hôm nay, Quỳnh Trần ăn món tôm nữ hoàng siêu to khổng lồ sốt bơ cay. Những con tôm nữ hoàng được chị Quỳnh mua về vẫn còn sống, to cỡ bắp tay, cực kỳ siêu to khổng lồ. Sau đó, chị đã ghi lại hết các công đoạn làm món ăn này thật chi tiết, ai muốn học theo đều có thể hiểu được.
Đáng mong chờ nhất chính là màn mukbang đồ ăn. Những con tôm cực to ngấm đẫm sốt, dù bóc hết vỏ ra rồi vẫn rất siêu to khổng lồ. Nhìn Quỳnh Trần ăn, có lẽ ai cũng muốn được một lần thử món ăn này.
Trong quá trình mukbang, vừa ăn vừa trò chuyện với khán giả, chia sẻ thêm về cuộc sống hiện tại bên Nhật. Các khán giả mong muốn chị Quỳnh ra vườn quay nhưng chị nói rằng thời tiết bên này đang rất lạnh, dù chưa có tuyết rơi nhưng vì lạnh quá nên cũng không thể ra ngoài được.
Đặc biệt, chị Quỳnh còn nhắc cả đến bé Sa: hồi trước có Sa ngồi bên thì cũng "điên" lắm, thế nhưng giờ không có nó ở cạnh cũng thấy nhớ vì không có ai để kiếm chuyện. Có lẽ, không chỉ mình chị Quỳnh đâu, các khán giả cũng nhớ Sa lắm rồi đây này!