Chuyện tình cô dâu Việt 65 tuổi và chàng ngoại quốc 24 tuổi: Người chúc phúc, kẻ hoài nghi

PV (T/H), Theo Nhịp Sống Việt 11:51 05/05/2020

Sau 2 năm quen biết nhau qua mạng, chàng trai ngoại quốc tỏ tình với bà Hoa - nay đã 65 tuổi và có 5 người con. Sau khi đăng ký kết hôn, đôi vợ chồng hiện đang chung sống hạnh phúc tại tỉnh Đồng Nai.

Những ngày gần đây, cư dân mạng xôn xao với một câu chuyện tình yêu thật hiếm có giữa người vợ 65 tuổi và người chồng ngoại quốc 24 tuổi. Theo Vietnamnet đưa tin, hai nhân vật chính trong câu chuyện là bà Nguyễn Thị Hoa, 65 tuổi, ở xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, Đồng Nai và anh Aziz Ur Rehman, 24 tuổi, quốc tịch Pakistan. Nhiều người đã không tin vào câu chuyện này cho tới khi giấy chứng nhận kết hôn của hai người được chia sẻ.

Bà Hoa cho biết, bà và anh Rehman quen nhau trên mạng xã hội. "Rehman chủ động kết bạn với tôi. Chúng tôi là bạn trên mạng hai năm trước. Ngay ngày đầu quen nhau, anh ấy đã biết tôi lớn hơn 41 tuổi. Lúc đó, tôi chỉ xem Rehman như con cháu nên nói chuyện bình thường", bà Hoa nhớ lại.

Chuyện tình cô dâu Việt 65 tuổi và chàng ngoại quốc 24 tuổi: Người chúc phúc, kẻ hoài nghi - Ảnh 1.

Hơn kém nhau 41 tuổi, đôi vợ già chồng trẻ vẫn vô cùng hạnh phúc.

Quen nhau một thời gian, Rehman tỏ tình nhưng bà Hoa không đồng ý, cũng nghi ngờ rằng đối phương lợi dụng hoặc trêu đùa mình.

Theo chia sẻ của bà Hoa với VTC News, "Ban đầu nhìn ảnh, tôi thấy sao nó trẻ nó đẹp vậy mà nó thương mình, tôi nghĩ không ra. Ảnh biết tôi không có tiền. Nhiều người bảo ảnh vào lợi dụng tiền bạc của tôi. Không có, tôi làm gì có tiền". 

Nghĩ chẳng ra lí do tại sao Rehman làm vậy, bà Hoa cũng cho Rehman cơ hội gặp gỡ. bà Hoa mới cảm nhận tình yêu của mình với chàng trai ngoại quốc là thật. Bà kể, hàng ngày, Rehman phụ bà việc nhà, nấu ăn, cùng đi chợ, đi ăn, đi du lịch. Rehman đi đâu cũng hỏi bà, từ đi hớt tóc tới đi cạo râu. Sau một thời gian tìm hiểu, hai người quyết định đăng ký kết hôn và Rehman chuyển đến sống cùng bà tại căn nhà ở tỉnh Đồng Nai.

Trước câu chuyện khó tin, các con bà ban đầu cũng phản đối vì sợ mẹ bị lừa, nhưng rồi thấy Rehman thật sự yêu thương mẹ, các con cũng vun vén cho mẹ. Người con thứ hai của bà chia sẻ thật lòng "Mẹ mừng là mình hạnh phúc rồi". Những người hàng xóm sống quanh nhà bà Hoa cũng mừng ra mặt vì từ nay bà có một người bạn đời chăm sóc "Hồi xưa chị ấy khổ, bây giờ mà chị ấy có niềm vui như vậy thì cũng mừng, mà anh ấy cũng rất quan tâm chị ấy, ăn trái cây mà lột vỏ rồi đút từng miếng cho chị..." 

Chuyện tình cô dâu Việt 65 tuổi và chàng ngoại quốc 24 tuổi: Người chúc phúc, kẻ hoài nghi - Ảnh 2.

Hai người luôn dành cho nhau sự yêu thương mỗi ngày.

Nắm chặt tay chồng trẻ, bà Hoa cho biết, mấy ngày qua, bà thấy hạnh phúc, được chồng cưng chiều. Về chuyện vợ chồng, bà thấy mãn nguyện. "Vợ chồng tôi hôn nhau mỗi lúc", bà Hoa nói, giọng hạnh phúc. "Quãng đời còn lại không còn gì để mất nữa, vui ngày nào thì tôi vui ngày đó, mừng ngày đó, mong cộng đồng hãy ủng hộ và cổ vũ cho tôi" - bà Hoa chia sẻ.

Câu chuyện của bà khiến cộng đồng mạng không ít người hoài nghi, nhưng nhiều bình luận đều chúc phúc cho đôi vợ chồng và mong câu chuyện tình yêu "cổ tích" này sẽ còn dài lâu.   

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày