10 điều chúng ta học được từ lễ trao giải Oscar 88

Boo Bam - Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 03/03/2016

Ngoài chiến thắng đầy thuyết phục của Leonardo DiCaprio, lễ trao giải Oscar của Viện Hàn lâm Mỹ lần thứ 88 cũng để lại nhiều bài học khá bổ ích.

Trong cơn sốt chưa kịp hạ nhiệt với sự kiện Leonardo DiCaprio cuối cùng cũng đoạt tượng vàng Oscar với vai diễn trong The Revenant, hãy cùng điểm lại một số điều thú vị về đêm trao giải Oscar 88 năm nay.

10 điều chúng ta học được từ lễ trao giải Oscar 88 - Ảnh 1.

Mark Rylance, Brie Larson, Leonardo DiCaprio và Alicia Vikander cùng tượng vàng của mình

1. Oscar không chỉ là đêm dành cho nghệ thuật điện ảnh

10 điều chúng ta học được từ lễ trao giải Oscar 88 - Ảnh 2.

Hẳn mọi người đã mong đợi một đêm với những chúc tụng, ca ngợi và tranh cãi về sự thiếu đa dạng trong các hạng mục đề cử. Nhưng Oscar năm nay có nhiều hơn thế, các ứng cử viên đã lồng ghép những vấn đề vô cùng thời sự vào bài phát biểu của mình. Điển hình như cùng bài diễn văn ấn tượng về vấn đề môi trường của Leonardo Dicaprio và Jenny Beavan, một thông điệp về cộng đồng LGBT từ Sam Smith, bài hát của Lady Gaga về nạn lạm dụng tình dục học đường, hay sự nhấn mạnh của Giáo hoàng Francis về việc chấm dứt vấn nạn bóc lột trẻ em ở những nhà thờ.

2. Chiến thắng giải Oscar khó hơn thắng một cuộc bầu cử ở Anh Quốc

10 điều chúng ta học được từ lễ trao giải Oscar 88 - Ảnh 3.

"Spotlight" chiến thắng giải Phim truyện xuất sắc nhất

Trong cuộc đua tới Oscar năm nay, The Revenant có tất cả mọi yếu tố để trở thành người chiến thắng. Bên cạnh những lời bình luận có cánh thì những con số cũng ủng hộ tác phẩm của đạo diễn Alejandro G. Iñárritu. Theo như dự đoán từ Ben Zauzmer - một nhà thống kê có tiếng của trang The Hollywood Reporter, The Revenant có 51.5% chiến thắng Oscar cho hạng mục Phim truyện xuất sắc nhất trong khi cơ hội cho Spolight chỉ là 25,5%. Mặc dù bảng số liệu của Zauzmer có tính chính xác khá cao khi nó dựa trên những con số từ giải thưởng, nhận xét của các nhà phê bình cùng thông tin từ các vụ cá cược. Nhưng ở đời ai biết được chữ ngờ, Spotlight cuối cùng lại giành được hạng mục quan trọng nhất của Oscar.

Qua đó, chúng ta thấy thật khó có thể dự đoán chính xác những gì đang diễn ra trong đầu của những người bỏ phiếu. Ngay cả khi được hỏi ý kiến, họ vẫn có quyền thay đổi ý mình sau đó. Cho đến giây phút công bố, mọi thứ không có gì là chắc chắn.

3. Bài học lịch sự mang tên Jenny Beavan và Alejandro González Iñárritu

Chiến thắng tại BAFTA năm nay, Jenny Beavan nhà thiết kế phục trang cho Mad Max: Fury Road bước lên sân khấu, phát biểu ngắn gọn rồi nhanh chóng bỏ đi mà "không thèm" tận hưởng khoảnh khắc vinh quang trên bục nhận giải. Jenny thậm chí còn bị dẫn chương trình Stephen Fry gọi là "bà ve chai" (bag lady) vì gu ăn mặc và phong cách cư xử của mình. Sau đó thì ông MC của BAFTA cũng phải xoá cả tài khoản Twitter vì phát ngôn phản cảm của mình.

10 điều chúng ta học được từ lễ trao giải Oscar 88 - Ảnh 4.

Tại Oscar, Jenny thậm chí còn ít được yêu thương hơn. Cả hội trường gần như trơ mắt nhìn người phụ nữ đứng tuổi, với áo khoác da và chiếc khăn len "lệch tông" bước lên nhận tượng vàng. Đạo diễn Alejandro González Iñárritu thậm chí còn khoanh tay rất bình tĩnh.

Những người không vỗ tay, họ nhìn lên nhìn xuống Jenny Beavan một cách dò xét và chê bôi. Bà xã của Iñárritu đảo mắt, nhai kẹo cao su trong khi một số người khác thì cười khẩy. May mắn thay, Beavan không quay xuống nhìn đám đông, nhưng đó cũng là những gì nhà thiết kế làm, bà tự tin sải bước bất chấp tiếng vỗ tay thưa thớt. Đoạn video trên Vine ghi lại cảnh tượng khiếm nhã này đã thu hút được nhiều sự chú ý, khiến tiếng tăm của Iñárritu sứt mẻ phần nào.

Đoạn clip Jenny Beavan lên nhận giải

4. Cư dân mạng thờ ơ

Mỗi năm, dẫn chương trình của Oscar lại tìm cách tạo ra một vài tình huống thú vị, không đụng hàng, dễ chia sẻ, dễ bàn tán để "câu khách". Nếu như tấm ảnh selfie tập thể năm ngoái của Ellen đã lập nên kỉ lục trên Twitter, thì năm nay đánh dấu nhiều cố gắng thất bại của Viện hàn lâm trong việc tạo ra hiệu ứng lan truyền tương tự.

10 điều chúng ta học được từ lễ trao giải Oscar 88 - Ảnh 6.

Màn tranh cướp bánh quy Girl Scout ngay trên sân khấu Oscar

Phải nói rằng Chris Rock đã có một buổi dẫn chương trình tuyệt vời, thế nhưng những tình tiết "thêm mắm dặm muối" của nhà sản xuất đã không đủ "hot" để thành một trào lưu trên mạng (ngoài cái tượng của Leonardo DiCaprio). Từ màn xuất hiện của người dẫn chương trình trên kênh Fox News đang gây tranh cãi là Stacey Dash, tới trò chia bánh quy trên sân khấu, tất cả vẫn không đủ sức "hạ gục" internet.

10 điều chúng ta học được từ lễ trao giải Oscar 88 - Ảnh 7.

Khuôn mặt thoả mãn của Leonardo DiCaprio khi cầm hộp bánh đã trở thành meme mới.

10 điều chúng ta học được từ lễ trao giải Oscar 88 - Ảnh 8.

Một trong những cảnh diễn viên da màu diễn lại phim "The Danish Girl"

5. Chúng mình thích phim bom tấn kinh phí thấp, hoặc bom tấn ủng hộ nữ quyền

Nhiều tấm vé cá cược đã được đặt cho Star Wars: The Force Awakens khi tin rằng tiếng tăm từ thành công phòng vé của J.J Abrams sẽ kiếm được một đề cử hạng mục Phim hay nhất tại Oscar, hoặc bét ra là vài chiến thắng bên kĩ xảo. Trong khi đó thì anh chàng lạc lối ở sao Hoả của Ridley Scott cũng kiếm cho mình 6 đề cử Oscar, bên cạnh hơn 600 triệu bạc tiền doanh thu toàn cầu. Thế nhưng cuối cùng thì hai bom tấn đình đám này đều ra về tay trắng, nhường cuộc chơi cho những kẻ khác.

10 điều chúng ta học được từ lễ trao giải Oscar 88 - Ảnh 9.

"Những kẻ khác" ở đây gồm có một Mad Max cuồng nộ, tác phẩm hành động ám chỉ biến đổi khí hậu và vượt qua bài kiểm tra Bechdel. Cơn bão mang tên Mad Max đã càn quét 6 tượng vàng Oscar, trong khi hạng mục kĩ xảo không gọi tên Star Wars mà là Ex Machina. Hiệu ứng hình ảnh của Ex Machina mượt mà, đáng ngạc nhiên với kinh phí vỏn vẹn 15 triệu đô. Đứa con đầu lòng của đạo diễn Alex Garland đã trở thành bộ phim có kinh phí "bèo" nhất từng đoạt Oscar hạng mục Hiệu ứng xuất sắc, sau Alien năm 1979.

6. Leo không tự nhiên mà ngủ trong xác ngựa, ăn gan bò sống, chết rét giữa tuyết…

10 điều chúng ta học được từ lễ trao giải Oscar 88 - Ảnh 10.

Hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất thỉnh thoảng được coi như một giải thành tựu trọn đời cho các quý ông. Colin Firth, Matthew McConaughey hay Jeff Bridges từng được trao tay tượng vàng sau nhiều năm cống hiến các tác phẩm đồng đều về mặt chất lượng. Leonardo DiCaprio không phải là diễn viên được nhiều đề cử Oscar nhất mà chưa chiến thắng, nhưng anh là người được truyền thông nhắc tới nhiều nhất. Chúng ta khó có thể quên được những vai diễn đầy tổn thương trong The Great Gatsby, Wolf of Wall Street, The Aviator và nhiều bộ phim khác nữa. Cùng với đạo diễn Alejandro González Iñárritu , Leonardo DiCaprio đã làm cho tính nghệ thuật của The Revenant trở nên vừa miệng với số đông quần chúng.

10 điều chúng ta học được từ lễ trao giải Oscar 88 - Ảnh 11.

7. Những sơ suất của John Williams

10 điều chúng ta học được từ lễ trao giải Oscar 88 - Ảnh 12.

Trước khi Chris Rock xuất hiện với những câu nói đùa không vui tai, đêm trao giải đã bắt đầu với những màn trình diễn khá tệ - bài hát gốc được đề cử với ca sĩ chuyển giới Anohni và ngôi sao Hàn Quốc Sumi Jo. Nhạc nền Indiana Jones với giai điệu hân hoan lại vang lên cho chiến thắng của bộ phim bi kịch Son of Saul trong giải thưởng dành cho phim nước ngoài hay nhất.  Nhìn chung, nhà soạn nhạc John Williams bị mất điểm khá nhiều trong lần chuẩn bị nhạc nền này.

8. Chris Rock thực sự không ưa Will Smith

Chris Rock không muốn Oscar lần thứ 88 trở thành một buổi lễ lên án hashtag #OscarSoWhite hay tự thương hại cho màu da của mình. Vì thế không ngạc nhiên khi MC thông minh này nhắm tới những diễn viên da màu được coi là có hành động "thái quá" đối với sự phân biệt. Nạn nhân của năm nay là vợ chồng nhà Will Smith.

10 điều chúng ta học được từ lễ trao giải Oscar 88 - Ảnh 13.

"Nếu người ta mà còn bầu cho cả MC nữa thì chắc tôi đã chẳng ở đây".

Rock mỉa mai Will Smith về bom xịt Wild Wild West và không quên "đá đểu" cô vợ của Will là Jada Pinkett Smith bằng câu nói được coi là "thâm" nhất chương trình: " Jada tẩy chay Oscar cũng như tôi tẩy chay đống quần lót của Rihanna vậy. Tôi làm gì có phần", "Cô ấy cáu vì ông chồng diễn tốt nhưng không được đề cử cho vai diễn trong Concussion. Điều đó không công bằng, nhưng cũng làm gì có công bằng khi Will được trả cát xê lên tới 20 triệu USD cho quả bom xịt tên là Wild Wild West?".

10 điều chúng ta học được từ lễ trao giải Oscar 88 - Ảnh 14.

Smith cảm thấy thế nào? Chúng ta không biết, nhưng đều thoả mãn với mũi dùi của Chris Rock chĩa vào Will Smith. Không phải bởi khán giả thích những ngôi sao giễu nhại nhau trên truyền hình, nhưng hành động tẩy chay Oscar của Will Smith bị nhiều người cho là quá đà và Chris Rock đã đợi thời gian chín muồi này để châm chọc.

9. Phải biết cưng tụi ghiền phim siêu anh hùng

10 điều chúng ta học được từ lễ trao giải Oscar 88 - Ảnh 15.

Black Panther và Captain America

Trong khi phim siêu anh hùng vẫn nhận được một đề cử Oscar cho hạng mục Phim hay nhất (không tính Birdman nhé), thì Viện hàn lâm mặc dù không đánh giá cao dòng phim này nhưng vẫn tỏ ra thiện chí đối với cái gì sinh lợi. Điều đó biểu hiện bằng việc buổi lễ trao giải đã trở thành bữa tiệc đối với fan của dòng phim siêu anh hùng khi lần lượt Henry Cavill, Chris Evans, Chadwick Boseman, Olivia Munn, Margot Robbie và Jared Leto bước ra để thông báo giải thưởng. 

Fan của Star Wars thì mừng rơn vì thấy hai con robot huyền thoại C-3P0 và R2-D2 làm trò trên sân khấu, vinh danh những nỗ lực của Andy Serkis. Ngoài ra còn hàng loạt giải thưởng về tay Mad Max cùng Ex Machina. Năm sau chúng ta chắc khó có thể thấy Deadpool xuất hiện trong danh sách đề cử, nhưng biết đâu đấy, Oscar luôn biết cách gây bất ngờ cho khán giả cơ mà.

10. Cohen làm tốt hơn cả Chris Rock?

10 điều chúng ta học được từ lễ trao giải Oscar 88 - Ảnh 16.

Sacha Baron Cohen đã có một tuần lễ tuyệt vời! Bộ phim hài mới nhất của tài tử này – The Grimsby Brothers còn được đánh giá 4 sao trên 3 tờ tạp chí lớn ở Anh (Telegraph, Evening Standard, Sunday Times). Tại Oscar, anh dù chỉ xuất hiện với vai trò khách mời, nhưng lại được chào đón và yêu mến hơn cả MC chính.

Trong khi Chris Rock còn bận châm chọc về việc Oscar chỉ toàn người da trắng, thì Cohen đã kịp giải tỏa bầu không khí nặng nề thành màn hóa trang thành nhân vật Ali G hài hước trong chương trình The 11 O'Clock Show mà anh từng tham gia.