Hồ ly
Tiểu Duy của
Bạch Băng từ lâu đã mặc nhiên được xem là điểm thu hút khán giả chính cho
Họa bì: Yêu không hối tiếc. Tuy chỉ được xếp vào hàng nữ thứ song
Tiểu Duy đang thể hiện sự lấn át của mình so với nữ chính
Tĩnh công chúa (
Dĩnh Nhi) và thậm chí là cả nam chính
Hoắc Tâm (
Lưu Khải Uy) nhờ vào sức quyến rũ tự nhiên cũng như tài nghệ của mình.
Vẻ đẹp quyến rũ, ma mị của “
Kim Hee Sun xứ Trung” càng trở nên nổi bật hơn khi đặt cạnh một
Dĩnh Nhi tuy xinh đẹp nhưng còn quá non nớt. Không chỉ có vậy, những vũ điệu mê hồn người do nàng hồ ly xinh đẹp này thể hiện cũng là điểm nhấn rất đáng chú ý. Bởi nói gì thì nói, khả năng hút hồn đối phương bằng vũ đạo từ lâu đã là ngón nghề “độc” của
Bạch Băng rồi. Ngoài những cảnh quay tình cảm lãng mạn,
Họa bì: Yêu không hối tiếc sẽ có cả những cảnh tỉ thí võ công, pháp thuật cực kỳ hoành tráng.
Bạch Băng kể rằng, có những lần cô bị treo trên dây cáp suốt cả một ngày trời, chỉ có bay đi bay lại và đấu võ với các bạn diễn. Thậm chí, có thể nói là cả ngày chân không hề chạm đất. Sau khi về phòng nghỉ, chân tay mỏi mệt, gân cốt rã rời, người đẹp phải tự mát-xa mới có thể ngủ được. Tuy nhiên, nữ diễn viên này lại coi như đó là “một phần tất yếu của cuộc sống” và nói:
“Bay nhiều nên giờ tôi cũng nghiện mất rồi”.
Tước Nhi (Đới Quân Trúc)
Cô là người chị em thân thiết của Tiểu Duy
Ngoài hồ ly
Tiểu Duy do
Bạch Băng thủ diễn,
Họa bì: Yêu không hối tiếc vẫn còn một “mỹ nhân yêu nữ” rất đáng chú ý. Tuy nhiên, người chị em thân thiết của
Tiểu Duy là
Tước Nhi (do
Đới Quân Trúc thể hiện) lại không được khán giả đánh giá. Tuy phần nào cũng có khí chất yêu ma song
Đới Quân Trúc hoàn toàn không thể so sánh được với
Dương Mịch – người đảm nhận vai diễn tương tự trong phiên bản điện ảnh.
Đới Quân Trúc bị nhận xét là có khuôn mặt khá ác chứ không toát lên vẻ linh lợi, bay bổng như
Dương Mịch.
Đó là phe “yêu nữ”, còn về phía “người trần mắt thịt”, rất đáng ngạc nhiên là vai diễn của nữ diễn viên tiền bối
Vương Lâm lại được xem là “đối trọng” của
Tiểu Duy. Tuy không phải là vai diễn chính, cũng không có lợi thế tuổi trẻ song vẻ sắc sảo, mặn mà đã khiến cho cô nhận được nhiều lời khen ngợi. Trong phim,
Vương Lâm thể hiện một nhân vật nữ quý phái và cứng rắn, muốn làm điều gì thì phải làm bằng được.
"Mỹ nhân u sầu" Dương Khải KhiếtDĩnh Nhi sẽ còn phải cố gắng hơn nữa Ngoài ra,
Họa bì: Yêu không hối tiếc còn có sự góp mặt của “mỹ nhân u sầu”
Dương Khải Khiết – người mang trong mình mối tình si với một yêu quái. Tuy gần đây đã được khen ngợi là bớt “vô vị” hơn so với giai đoạn khởi quay song “
Tĩnh công chúa”
Dĩnh Nhi sẽ phải cố gắng rất nhiều nếu không muốn “chìm nghỉm” trước dàn mỹ nhân hùng hậu này.