"Bật ghế" với nhan sắc "hết hồn" của Lâm Tâm Như

Ngọc Minh, Theo 13:00 17/01/2012

Người đẹp nên... hồn ma cũng đẹp.

Sau khi “nhử” khán giả bằng tấm ảnh tóc dài thướt tha đầy hắc ám của Lâm Tâm Như, đoàn phim Blood Stained Shoes đã ra “đòn quyết định” bằng loạt ảnh tạo hình chính thức của kiều nữ. Ảnh được tung ra vào đúng nửa đêm nên có không ít trường hợp khán giả yếu tim… “bật ghế” trước nhan sắc “hết hồn” của “ma nữ xinh đẹp” Lâm Tâm Như.



Vẫn là tạo hình “truyền thống” của các nàng ma nữ Trung Hoa với áo dài đỏ thẫm, tóc đen xõa rũ rượi và gương mặt trắng bệch, thất thần song ánh sáng được bố trí khiến cho Lâm Tâm Như dường như đang phát ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo và ma quái như lân tinh. Nhà sản xuất còn cho biết, hiệu ứng khi “con ma áo đỏ” xuất hiện trên phim sẽ khủng khiếp và ghê rợn hơn trong ảnh hàng trăm lần.



Những người chịu khó cập nhật tin tức về Lâm Tâm Như đã được một phen khóc thét vì sợ hãi. Kể ra cũng không lạ vì nhà sản xuất “dã man” đã canh đúng lúc đêm khuya thanh vắng mới cho bộ ảnh “trình làng”. Dù bị một vố hết hồn, thậm chí có người còn không thể ngủ nổi song ai nấy đều phải "run rẩy" công nhận rằng: tạo hình của Lâm Tâm Như trong phim “chuẩn không cần chỉnh”.



Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Lâm Tâm Như vẫn thường cố né tránh các câu hỏi có liên quan đến vai diễn của cô trong Blood Stained Shoes. Song, kiều nữ lại rất vui vẻ trả lời và chia sẻ về quá trình thực hiện phim. Cô nói: “Quay phim kinh dị là một trải nghiệm thú vị. Các bạn còn nhớ bộ ảnh “con ma áo đỏ” ở bến sông lần trước chứ? Khung cảnh ở đó ma quái đến mức chính đoàn làm phim còn thấy... lạnh gáy”.



“Cầm trịch” dự án Blood Stained Shoes là đạo diễn Diệp Vĩ Tín. Anh là người nổi tiếng với dòng phim kinh dị mang màu sắc liêu trai mà tiêu biểu nhất chính là bộ phim Thiện nữ u hồn (Lưu Diệc Phi, Cổ Thiên Lạc, Dư Thiếu Quần) hồi đầu năm. Sau thời gian “nghỉ giữa hiệp” với phim phép thuật Magic to Win, Diệp Vĩ Tín đã trở lại với thể loại "sở trường" kinh dị cùng Blood Stained Shoes.



Blood Stained Shoes lấy bối cảnh những năm 1930 tại vùng đồng bằng sông Dương Tử. Nơi thôn quê yên bình ấy bỗng xuất hiện các sự việc ma quái, những cái chết bí ẩn. Mọi đầu mối đều dẫn đến những chiếc giày thêu hoa – một món đồ rất đỗi bình thường mà bất kỳ cô gái nào cũng có thể sở hữu. Càng lần theo dấu vết, sự việc càng trở nên đáng sợ hơn khi những bí mật được chôn giấu lâu nay dần bị phanh phui tất thảy.

Click vào đây để xem các phim của Lâm Tâm Như.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày