Bí kíp thu hút teen Việt cho diễn viên nước nhà

Việt Nữ - Ảnh: Tổng hợp, Theo 00:00 05/07/2011

Cùng mách nước cho diễn viên nhà mình nào! <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Mặc dù mỗi người đều có tiêu chí đánh giá phim ảnh, lựa chọn diễn viên yêu thích riêng, thế nhưng tựu chung lại, phim Việt có những "bí kíp" không thể không hấp dẫn chúng mình. Với tình hình sao ngoại lấn át sao nội như hiện giờ, hãy cùng "chỉ điểm" lối đi đúng đắn dẫn đến trái tim chúng mình giúp các diễn viên Việt Nam nhé!

Nhan sắc

Xét trên phương diện “nhan sắc” thì 70% diễn viên Việt Nam đạt tiêu chuẩn. Thậm chí trước đây chúng mình cũng từng đề cập đến hiện tượng “bùng nổ” trai xinh – gái đẹp trong làng phim Việt. Những hot boy, hot girl, người mẫu, hoa hậu… đua nhau “đá trái sân” đã khiến mặt bằng nhan sắc của diễn viên Việt Nam khá bắt mắt. Thế nhưng ngoài một vài mỹ nhân hiếm hoi như Tăng Thanh Hà, “chân dài” Thanh Hằng, Ngô Thanh Vân, Minh Hằng… thì đa số họ không chiếm được thiện cảm của khán giả, thậm chí một số người đẹp ngậm ngùi ôm về cả đống anti-fan và phê bình tiêu cực từ khán giả.

Chân dài Tăng Thanh Hà đá trái sân thành công ngoạn mục


Trong khi đó, không ít các diễn viên có ngoại hình bình bình lại được khán giả ủng hộ nhiệt thành như Thái Hòa, Đức Thịnh… Thậm chí các diễn viên lớn tuổi như chú Thành Lộc, chú Hoài Linh, cô Thu Thủy… vẫn được teen chúng mình yêu thích hơn hẳn các trai xinh – gái đẹp trẻ trung.

Nghệ sĩ Thành Lộc chiếm được trái tim của nhiều khán giả trẻ


Khả năng diễn xuất

Khả năng diễn xuất là yếu tố quan trọng nhất đối với một diễn viên. Còn đối với khán giả thì sao? Dĩ nhiên, dù trẻ hay già, đã xem phim thì không ai lại phớt lờ diễn xuất của diễn viên cả.

Diễn xuất xuất sắc của Ngô Thanh Vân trong Bẫy Rồng


Diễn xuất của diễn viên quyết định 80-90% việc khán giả có đồng cảm với nhân vật hay không, từ đó, bộ phim mới chinh phục được người xem, để họ sống với tác phẩm. Một kịch bản hay, một nhân vật tốt… tất cả sẽ chẳng là gì nếu diễn xuất của diễn viên quá tệ. Nghĩ gì khi một nhân vật đẹp người đẹp nết, số phận bi thương… nhưng mặt mày vô cảm, mở miệng nói thì như trả bài… thử hỏi khán giả làm sao có thể đồng cảm với anh/cô ấy. Đó là chưa kể họ còn có quyền quy cho nhân vật cái tội danh “giả tạo”, thế thì khác nào giết chết nhân vật?

Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng diễn xuất của Vân Trang được đánh giá khá cao


Thái độ với nghề

Một diễn viên đẹp, diễn xuất tốt nhưng cứ mãi diễn một kiểu vai, lười học hỏi, làm mới mình thì khán giả dù cho có bao dung đến mấy, cũng chẳng thể kiên nhẫn xem đi xem lại một bộ mặt, một lối diễn nhàm chán.

Khương Ngọc – một trong số những diễn viên trẻ chăm làm mới mình


Thói ngại khó trong công việc cũng góp phần giết chết tình cảm nơi khán giả. Một diễn viên đẹp, diễn xuất trên cả tuyệt vời nhưng cứ gặp cảnh quay vất vả một chút, nguy hiểm một chút thì lập tức kêu than, nhờ người đóng thế… Đừng nghĩ khán giả không biết, hoặc vì đó chỉ là một cảnh nhỏ xíu trong cả bộ phim dài mà thôi. Người xem một khi phát giác ra, cho dù có cảm thông với diễn viên đi chăng nữa, thì tình cảm nơi họ ít nhiều đã vơi đi. Tại sao tôi phải hết lòng với anh khi anh không hết sức vì tôi?

Diễn xuất phong phú, đa dạng của Thái Hòa khiến khán giả xem hoài không chán


Cuộc sống “behind the scene” và xì-căng-đan

Dư luận có một sức mạnh to lớn trong xã hội Việt Nam nói chung và showbiz nói riêng.

Ở các nước phương Tây, người nổi tiếng có thể sống buông thả, thoải mái “dính” scandal: lăng nhăng, nghiện ngập, lộ ảnh nóng… chỉ cần không quá nghiêm trọng thì về mặt chuyên môn, khán giả sẽ vẫn thừa nhận những biểu hiện tốt của họ trên màn ảnh hay sân khấu.

Vanessa Hugends vẫn đóng phim đều đều sau khi lộ ảnh nóng… nhiều lần


Thế nhưng ở Việt Nam thì đừng hòng! Một mặt do lối sống của người phương Đông, mặt khác có thể nói là do người Việt mình sống “quá chan hòa” thành ra… “bà tám”. Không chỉ soi từng ngóc ngách cuộc sống cá nhân của nghệ sĩ mà còn dư sức thêm thắt để nó gay cấn hơn. Đã vậy, khán giả còn khá là... “để bụng”. Một khi đã không ưa người nào thì cho dù người ấy có nỗ lực đến đâu, họ cũng cố tình giả mù, giả điếc, phủ nhận thành quả của diễn viên. Trái lại, nếu khán giả kết một người thì cho dù diễn xuất chỉ ở mức kha khá, họ vẫn sẵn sàng vỗ tay ca ngợi.

Phùng Ngọc Huy “ẵm” giải Mai Vàng từ phim truyền hình đầu tay Cổng Mặt Trời
nhờ sự ủng hộ từ khán giả


Đừng nghĩ khán giả trẻ sính ngoại, nông cạn mà lầm. Họ có thể mê phim Hàn Quốc, hâm mộ diễn viên xứ Kim Chi... nhưng họ hoàn toàn có l‎ý do để làm vậy. Nên nhớ, họ vẫn thường xuyên phê bình các diễn viên thần tượng Hàn Quốc, như cô nàng Goo Hara (Kara), Suzy (Miss A)… chẳng hạn.

Diễn xuất của Goo Hara trong City Hunter bị chê tơi bời


Sau “ca mổ xẻ” này, hi vọng các diễn viên Việt Nam hiểu thêm về tâm tư, nhu cầu của khán giả trẻ chúng mình, từ đó phát huy ưu điểm, đồng thời thay đổi, cải thiện nhược điểm. Trong tương lai, biết đâu số lượng teen mê phim Việt sẽ xấp xỉ số lượng “mọt” phim Hàn Quốc thì sao? Vào thời điểm này, có thể không ít người cho rằng đây là giấc mơ hão huyền, nhưng một giấc mơ như vậy cũng đáng để mơ lắm chứ, đúng không nào?