“Blood” xuất hiện nhân vật phản diện đáng mong đợi

Tiny, Theo Trí Thức Trẻ 00:26 25/02/2015

Liệu “ma cà rồng” Ahn Jae Hyun có thể đối phó được không khi mà cánh tay phải đắc lực của Lee Jae Wook đã lộ diện trong drama "Blood" (Máu)?

Sau 1 tuần chờ đợi, các fan của drama Blood (Máu) cuối cùng đã có thể chứng kiến “trai đẹp” ma cà rồng Park Ji Sang (Ahn Jae Hyun) đối mặt với những diễn biến đầy hấp dẫn trong tập 3 này. 

Vốn ma cà rồng Park Ji Sang được biết rằng kẻ thù luôn bủa vây quanh mình, điển hình là Lee Jae Wook (Ji Jin Hee). Nhưng đến tập 3 này một nhân vật phản diện mới đã xuất hiện, đồng thời cũng là cánh tay phải đắc lực của Lee Jae Wook. Khán giả xem đài vô cùng lo sợ đồng thời cũng háo hức không biết rằng Ji Sang có thể đối phó với những kẻ thù này như thế nào.
 

Thân thế của Seo Hae Ri (Park Tae In) vẫn còn là một ẩn số   

 
Nguy cơ bị bại lộ thân phận vì không thể kiềm chế cơn khát máu người ở cuối tập 2. Ji Sang liền lập tức rời phòng phẫu thuật và trở về phòng làm việc mình. Tuy nhiên Ji Sang không hề biết rằng trước đó thuốc của anh đã bị đánh tráo. Cuối cùng anh đành phải dùng đến thuốc “dự bị” mà trước đó Joo Hyun Woo (Jung Hae In) đã đưa để “phòng hờ”.
 
 
 
 

Sau khi dùng “đúng” thuốc, Ji Sang quay lại phòng mổ và phẫu thuật “ngon lành”
 
Lee Jae Wook thích thú khi theo dõi Ji Sang biến đổi vì cơn khát máu 
 
Ji Sang liền kể lại những sự việc mình đã gặp ở bệnh viện cho Hyun Woo nghe. Cả hai đều không biết rằng ở bệnh viện Tae Min đang có những kẻ âm hưu muốn hãm hại Ji Sang. 
 

Ji Sang lo sợ rằng cơn khát máu của mình có thể làm hại đến con người
 

“Cô bạn gái” đáng yêu Luuvy đang an ủi chủ nhân. Cảnh quay ở trong phòng tắm khiến nhiều fan “xịt máu mũi” khi theo dõi
 
Sau khi nghiên cứu thứ thuốc mà Ji Sang cầm ở bệnh viện về. Hyun Woo phát hiện ra rằng đó không phải là loại thuốc thường ngày mà Ji Sang hay dùng. Hyun Woo dấy lên những nghi ngờ về bệnh viện, đồng thời nhắc nhở rằng Ji Sang cần phải đề phòng hơn.
 

Về phần Lee Jae Wook, khán giả dành rất nhiều lời khen cho diễn xuất của anh chàng bởi độ ác quá “đạt”. Jae Wook đã bí mật cho xây một khu căn cứ để nghiên cứu về ma cà rồng. Bất cứ ai chống đối hoặc đối tượng nghiên cứu nào không thành công liền giết bỏ không gớm tay. 
 
 
 

Cánh tay phải đắc lực của Lee Jae Wook – Seo Hae Ri 
 
Seo Hae Ri “thủ tiêu” ma cà rồng dưới sự chỉ đạo của Lee Jae Wook
 
 

Cận cảnh Lee Jae Wook biến đổi thành ma cà rồng


Ma cà rồng Lee Jae Wook khiến khán giả “khiếp vía” khi trừng phạt đàn em vì tội dám làm phật ý “cấp trên” 
 
Goo Hye Sun sau khi bị “chê” ở hai tập đầu cũng có đã diễn xuất tiến bộ hơn. Là một tiểu thư “sang chảnh” đồng thời cũng là cháu của chủ tịch ở bệnh viện. Ở tập này, Yoo Ri Tae (Goo Hye Sun) vẫn “đanh đá” không kém nhưng cô đã bộc lộ những ưu điểm về tính cách của mình. Yoo Ri Tae vô cùng nhân ái luôn hết mình và tận tâm với bệnh nhân. Ri Tae không bao giờ to tiếng với người lớn tuổi, ngược lại còn quan tâm và chăm sóc họ rất ân cần. Có lẽ vì quá khứ lúc nhỏ bị mất bố mẹ khi lạc ở trong rừng khiến cô luôn day dứt không nguôi.
 
 
 
 
Park Ji Sang phát hiện ra có kẻ luôn theo dõi anh nhưng cứ mỗi lần Ji Sang đuổi theo thì kẻ đó lại biến mất. Trong một lần khi Ri Tae tìm đến nhà Ji Sang, kẻ đó lại xuất hiện. Ji Sang liền lập tức đuổi Ri Tae về nhưng lại sợ nguy hiểm đến tính mạng của cô. Cuối cùng vì không an tâm anh đành phải lấy xe đưa cô nàng về. 
  
 

Pha rẽ gấp của Ji Sang làm Ri Tae được một phen “đo mặt kính” khiến khán giả không nhịn được cười
 
Sau khi đã đưa Ri Tae đến một nơi an toàn, Ji Sang liền đuổi theo kẻ mờ ám. Tuy nhiên, anh không hề hay biết rằng mình đang rơi vào bẫy phục kích của kẻ thù. Tại đây Ji Sang đã chạm mặt với kẻ mờ ám đồng thời càng ngạc nhiên hơn khi biết kẻ đó cũng là một ma cà rồng như mình. 
 
 

Màn rượt đuổi nghẹt thở giữa hai ma cà rồng 
 
Sau khi thấy rằng không thể hạ được Ji Sang kẻ ác đã “chơi xấu” bằng cách chiếu đèn vào mặt Ji Sang. Thừa cơ hội đó, một tên giấu mặt khác đã bắn vào lưng Ji Sang một loại hóa chất khiến anh gục ngã ngay tức khắc. Khán giả dấy lên nghi ngờ về kẻ giấu mặt này có lẽ nào chính là Hyun Woo – người mà Ji Sang luôn tin tưởng. Bởi sau khi Ji Sang rời khỏi nhà, Hyun Woo chính là người đã chuẩn bị cây súng đó.  
 
 Ji Sang một mình đơn thân đánh nhau với ma cà rồng


Tuy nhiên, Ji Sang đã bị kẻ thù “chơi xấu”
 
 

Khán giả nghi ngờ liệu Hyun Woo và kẻ giấu mặt này là một?

Giới thiệu tập 4
 
Hiện drama Blood đang được lên sóng vào tối thứ hai - ba hằng tuần trên đài KBS.