"Bổ khoái" Trần Vỹ Đình bị ảo giác nhìn ai cũng thành mỹ nữ

Shuzhen, Theo Trí Thức Trẻ 15:15 11/04/2015

Phân cảnh tuy rất ngắn những cũng đủ khiến các fan cười lăn khi Truy Mệnh (Trần Vỹ Đình) trong "Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ" vô tình hít phải độc dược gây ảo giác.

Bộ phim truyền hình Hoa ngữ Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ với sự tham gia của dàn diễn viên trẻ tài năng của làng phim Hoa ngữ tiếp tục hâm nóng khán giả qua từng tập. Mới đây, chàng bổ khoái nhí nhố, đào hoa Truy Mệnh (Trần Vỹ Đình) đã khiến các fan cười lăn khi anh vô tình hít phải lọ thuốc gây kích thích dục vọng. Lọ thuốc ấy đã gây cho Truy Mệnh ảo giác nhìn thấy ai cũng trở thành mỹ nhân đang nhảy múa. 
 




Phải nhờ Vô Tình (Dương Dương) giải huyệt, Truy Mệnh mới có thể tỉnh lại

Trong khi đó, nói về chàng bổ đầu si tình - Vô Tình (Dương Dương), các fan lại một phen đau lòng khi anh gặp lại người con gái mình yêu - Như Yên (Lê Nhất Huyên). Khi Nô Nô hộ tống Như Yên rời khỏi kinh thành. Một nhóm người bí ẩn đã hạ độc thủ khiến mọi người đều ngất xỉu. Lúc này, tứ đại danh bộ đã chạy đến. Vô Tình khá sửng sốt và đau lòng khi gặp lại người yêu tưởng chừng đã chết năm xưa.
 
 
 
 
Vô Tình đau khổ khi không thể cứu được Như Yên
 
Ngoài ra, một bộ phận fan lại cực kì trông mong vào cảnh hôn giữa Lãnh Huyết (Trương Hàn) và Sở Ly Mạch (Trương Quân Ninh) trong các tập tiếp theo. Sau những trận "đấu khẩu" của đôi oan gia này, người hâm mộ sẽ được dịp chứng kiến phân cảnh lãng mạn của họ. Được biết, đây là phân đoạn diễn ra sau khi cả hai cùng rơi xuống vách núi. Trong những giây phút căng thẳng đó, Lãnh Huyết đã không kiềm chế được bản thân và bày tỏ tình cảm với Sở Ly Mạch. 
 




Tiếp theo, vì vết thương của Lãnh Huyết lúc rơi xuống núi có nguy cơ cướp đi mạng sống của anh, Sở Ly Mạch đã cầu xin Ôn Băng Nhi (Trịnh Sảng) - nữ y sống trên núi ra tay cứu chữa. Cuộc gặp gỡ giữa Lãnh Huyết và Ôn Băng Nhi được dự đoán cũng sẽ "gây sốt" không kém.
 
.

Bộ phim Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ đang được lên sóng mỗi thứ ba và thứ tư hàng tuần trên đài Hồ Nam - Trung Quốc.