Chấm điểm dự án đưa Seung Hun và Tae Hee đến Việt Nam

Shin Hee, Theo 00:01 07/01/2012

Nhà đài SCTV17 đã chi bộn tiền để rinh "My Princess" về Việt Nam. Cùng chúng tớ bình loạn một chút về drama này xem nào!

Lên sóng từ đầu tháng 1/2011, My Princess được MBC đặt kỳ vọng sẽ xua tan "dớp đen" cho phim giờ vàng tối thứ 4, thứ 5. Ngay từ khi mới ra mắt, tác phẩm đã gây tiếng vang bởi sự tham gia của hai ngôi sao "sáng chói" trên bầu trời điện ảnh Hàn Quốc là Song Seung Hun và Kim Tae Hee



Phát sóng trong vòng hai tháng, bộ phim đạt được lượng người xem ổn định với mức rating khoảng 13% đến 15%. My Princess rất điển hình cho thể loại tình cảm hài: dễ thương và tính giải trí cao. Không chỉ sở hữu dàn diễn viên "ăn điểm" mà phim còn có một kịch bản nhẹ nhàng, đơn giản nhưng gần gũi.





Nội dung phim xây dựng dựa trên mô típ "xưa như Trái đất": chuyện tình giữa nàng Lọ Lem và chàng Hoàng tử. Nữ sinh viên khảo cổ hoạt bát, lí lắc Lee Seul một ngày bỗng nhận được "tin sét đánh ngang tai": cô chính là nàng công chúa cuối cùng của Hàn Quốc, nay được gọi về cung để làm sống lại nền phong kiến đã tan rã hơn 50 năm của nước này. Từ vịt hóa thiên nga, Lee Seul vô tình kết ân oán với nhà ngoại giao trẻ tuổi đẹp trai Hae Young (Song Seung Hun). Hai người rất hay đấu khẩu nhưng dần dần nảy sinh tình cảm, bắt đầu một chuyện tình vô cùng lãng mạn.







Yếu tố thu hút khán giả nhất của My Princess chính là những tình huống hài hước mà Kim Tae Hee đem lại. Không khí bộ phim nhờ vậy mà mang một sắc thái rất trong lành, thoải mái, dễ chịu. So với những vai diễn trước đây, lần này, Kim Tae Hee đã từ bỏ hình tượng "ngọc nữ thanh lịch" để trở thành một cô gái cứng đầu, mạnh mẽ. 





Gương mặt sáng ngời, nhí nhảnh của kiều nữ hoàn toàn phù hợp với tính tình tào lao, hám giai và mê tiền cực cute của Lee Seul. Vai diễn không chỉ chứng tỏ sự trưởng thành của Kim Tae Hee qua thời gian mà còn mang lại cho cô sự mến mộ ngày càng nồng nhiệt của khán giả.





Đóng cặp cùng anh chàng đẹp trai Song Seung HunKim Tae Hee xuất hiện với tạo hình nhân vật dễ thương nhất của cô từ trước đến nay. Những trang phục cực hợp mốt và xì tin mà công chúa Lee Seul khoác lên người đã thổi làn gió mới vào phong cách thời trang của giới trẻ Hàn Quốc.





Bên cạnh điểm sáng Tae Hee, sự phối hợp ăn ý của tập thể diễn viên cũng góp phần không nhỏ làm nên thành công cho bộ phim. Khán giả chắc sẽ không thể nào quên được hình ảnh nhà ngoại giao Park Hae Young (Song Seung Hun) lịch lãm; giáo sư Joong Woo (Ryu Su Yeong) ngọt ngào, tình cảm; nữ giám đốc Oh Yoon Joo (Park Ye Jin) lạnh lùng, sắc sảo hay anh chàng phụ bếp Gun Lee (Ki Kwang) siêu kute.





Nhưng chỉ với bấy nhiêu thôi thì chưa đủ để My Princess đạt tới tầm một drama sống mãi trong lòng khán giả. Phim vẫn vấp phải những "hạt sạn to đùng" mà người xem chỉ biết kêu trời. Những lối mòn cũ kĩ trong mô típ xây dựng kịch bản đã vô tình tạo ra những điểm trừ lớn cho "con cưng lên sóng đầu năm" của MBC. Cách xây dựng nhân vật của My Princess bị chê là vẫn thiếu sáng tạo. Trừ cốt truyện "bỗng nhiên trở thành công chúa" ra, nội dung phim hầu như không có gì mới mẻ. Mâu thuẫn giữa các nhân vật dài dòng, kém kịch tính.





Tóm lại, nếu bạn mê mẩn dòng phim hài lãng mạn của K – Drama và thích những phút giây giải trí nhẹ nhàng thì My Princess sẽ là một lựa chọn hoàn toàn hợp lí. Bạn có thể xem phim tại đây.