Đan Lê, Danh Tùng tái hợp trong nước mắt

Hải Sản, Theo Trí Thức Trẻ 11:25 09/03/2013

Cuối cùng, khán giả yêu mến “Ba đám cưới, một đời chồng” cũng được ấm lòng bởi cái kết có hậu của phim.

Sau gần bốn tháng phát sóng, Ba đám cưới, một đời chồng đã đi đến hồi kết. Câu chuyện về cô gái vì cứu cha phải ba lần lấy chồng đã có cái kết viên mãn. Cặp nhân vật chính Ái Vân (Đan Lê) và Nam Trung (Danh Tùng) tái hợp trong một đám cưới lãng mạn.

Đan Lê, Danh Tùng tái hợp trong nước mắt 1

Đan Lê, Danh Tùng tái hợp trong nước mắt 2

Trước đó, sau nhiều lần đưa đẩy, làm khổ sở cả Nam Trung và người xem vì chờ đợi, Ái Vân cuối cùng cũng thừa nhận: cô vẫn chưa thể nào quên anh. Lễ cưới lần thứ hai tràn ngập nước mắt hạnh phúc của Ái Vân.

Đan Lê, Danh Tùng tái hợp trong nước mắt 3
 
Đan Lê, Danh Tùng tái hợp trong nước mắt 4
 
Dù đoạn kết hậu, tập cuối phim vẫn khiến một số khán giả chạnh lòng khi bỏ quên mất PhongYến. Trong đám cưới, chú rể ban đầu là Phong nhưng Ái Vân liền quên anh ngay khi Nam Trung xuất hiện. Phong trở thành người thừa trong chính đám cưới của mình. 
 
Đan Lê, Danh Tùng tái hợp trong nước mắt 5
 
Tuy nhiên, có lẽ vì hầu hết người xem và Ái Vân đều quá xúc động trước những lời nói gợi kỷ niệm của Nam Trung nên đã nhanh chóng bỏ qua Phong. Tất cả đều bày tỏ niềm vui sướng khi hai nhân vật họ yêu mến trở về bên nhau.
 
Đan Lê, Danh Tùng tái hợp trong nước mắt 6 
Đan Lê, Danh Tùng tái hợp trong nước mắt 7
 
Diễn viên Đan Lê cũng chia sẻ niềm vui khi phim được yêu mến: “Cảm ơn sự quan tâm và những tình cảm mà mọi người dành cho Ba đám cưới, một đời chồng nói chung và Ái Vân nói riêng (thật ra mấy tập Vân bị "ném đá" cũng tủi thân lắm đấy). Trong quá trình làm phim cũng như thời gian xem lại 27 tập trên truyền hình, có những đoạn vừa lòng và có những đoạn thực sự chỉ ước được làm lại để hoàn thiện hơn, cuối cùng thì bộ phim cũng đi đến hồi kết. Một lần nữa cảm ơn tất cả những khen chê, những góp ý chân thành của các bạn để cùng các thành phần khác trong đoàn phim tiếp tục cố gắng và điều chỉnh trong những dự án tiếp theo!!!”.
 
Đan Lê, Danh Tùng tái hợp trong nước mắt 8
 
Nhìn lại 27 tập, dẫu còn có những hạt sạn, Ba đám cưới, một đời chồng vẫn là một bộ phim thành công cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Và điểm thành công nhất của phim chính là tạo cho khán giả thói quen chờ đợi và theo dõi vào mỗi tối thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần. 
 
Đan Lê, Danh Tùng tái hợp trong nước mắt 9
 
Đan Lê, Danh Tùng tái hợp trong nước mắt 10
 
Bài học lớn nhất dành cho Ba đám cưới, một đời chồng chính là phim cần giữ vững "phong độ" của mình. Rõ ràng, trước và sau khoảng thời gian 6 năm trong phim có sự khác biệt rất lớn về sức hấp dẫn. Mạch phim quá vắn tắt đã làm mất đi tất cả các điểm tạo nên sức hút ở nửa trước: sự hài hước, những tình huống được xâu chuỗi logic, sự gay cấn của các tình tiết mang tính bước ngoặt.
 
Đan Lê, Danh Tùng tái hợp trong nước mắt 11

Dù sao đi nữa, Ba đám cưới, một đời chồng cùng với Cô hàng xóm rắc rối, Ông tơ Hai Phẩy đã tạo nên một giai đoạn mở đầu “đắt hàng” của phim truyền hình trong nước năm 2013. Và chúng ta sẽ có quyền hy vọng vào những bộ phim sắp phát sóng tới đây trên sóng truyền hình Việt.