Điểm danh các Hoàng A Ma "yêu nước thương con"

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 16/06/2012

Dù ở địa vị cao quý tột đỉnh, họ vẫn là những người cha hết lòng vì con cái.

Có thể trước các quần thần, họ là hoàng đế uy nghiêm, đứng trên cả ngàn vạn người. Nhưng đứng trước hoàng tử, công chúa - những đứa con mãi bé bỏng - họ cũng chỉ như bao người cha bình thường khác, hết lòng thương yêu. Trên phim ảnh, vai trò người cha của các vị Hoàng đế thường không được khai thác quá sâu. Song, nó cũng đủ để lưu lại trong lòng khán giả những ấn tượng sâu sắc.



Chắc chắn hoàng đế Càn Long của Trương Thiết Lâm là vị phụ hoàng được khán giả biết đến nhiều nhất. Với thành công vang dội của Hoàn Châu Cách Cách, không chỉ “cánh trẻ” như Triệu Vy, Lâm Tâm Như… lên như diều gặp gió mà Trương Thiết Lâm cũng có cho riêng mình một vai diễn để đời. Càn Long gắn chặt với tên tuổi Trương Thiết Lâm tới mức về sau này, các đạo diễn hầu như chỉ mời anh đảm nhận vai các hoàng đế triều Thanh.



Phải công nhận rằng Trương Thiết Lâm rất có duyên khi lột tả nhân vật “phụ mà không phụ” này. Càn Long qua sự thể hiện của Trương Thiết Lâm vừa có cái uy phong của hoàng đế, lại vừa rất hóm hỉnh, gần gũi. Hơn hết, tình yêu thương mà ông dành cho các a ca, cách cách là điều khiến người xem cảm động. Càn Long sẵn sàng phạt đòn Tiểu Yến Tử vì không chịu nghe lời nhưng cũng luôn che chở cho cô trước sự cay nghiệt của hoàng hậu.


Càn Long trong "Tân Hoàn Châu" cũng rất mực yêu thương con cái...

Trương Thiết Lâm đã thể hiện quá thành công vai diễn Càn Long. Vậy nên, Khưu Tâm Chí đã rất vất vả khi đảm nhận vai diễn tương tự trong Tân Hoàn Châu. Anh bị chê là quá trẻ, không có cái uy của bậc quân vương. Và Khưu Tâm Chí đã tận dụng lợi thế trẻ tuổi của mình, “gia giảm” sự “xì-tin” cho Hoàng A Ma phiên bản mới. Điều này lại trở nên hợp bất ngờ với không khí và phong cách của Tân Hoàn Châu.


... nhưng cũng không kém độ "xì-tin"

Trương Quốc Lập – anh bạn thân của Trương Thiết Lâm - cũng là một “ông vua màn ảnh” đình đám của Hoa ngữ. Nếu như Trương Thiết Lâm uy phong thì Trương Quốc Lập lại gần gũi và dân dã hơn. Trong Thiếu niên Gia Khánh, không ai không cảm động trước tình yêu thương thầm lặng mà Càn Long (Trương Quốc Lập) dành cho hoàng tử Vĩnh Diễm. Ông âm thầm ra lệnh cho tâm phúc của mình là Hòa Thân phải theo sát bảo vệ, dạy dỗ Vĩnh Diễm thật cẩn thận khi vị hoàng tử này phiêu bạt ngoài dân gian.


Trương Quốc Lập vai Càn Long trong "Thiếu niên Gia Khánh"

Trương Quốc Lập còn tham gia một bộ phim gần như tương tự, có tên Thiếu niên Bảo Thân Vương. Trong phim, Trương Quốc Lập thể hiện vai diễn hoàng đế Ung Chính. Suốt cuộc cạnh tranh khốc liệt giành ngôi báu của hai hoàng tử Hoằng Lịch và Hoằng TrúUng Chính luôn giữ vai trò cán cân, đồng thời là người cha nghiêm khắc răn dạy con trai những phẩm chất cần thiết cho một bậc quân vương.


... và vai Ung Chính trong "Thiếu niên Bảo Thân Vương"

Cũng là hoàng đế Ung Chính, song vị Hoàng A Ma này qua cách thể hiện của diễn viên gạo cội Đường Quốc Cường lại mang một màu sắc hoàn toàn khác biệt. Vương triều Ung Chính là bộ phim tương đối dài hơi về toàn bộ cuộc đời của vị hoàng đế này. Vì vậy, tình phụ tử của ông dành cho các hoàng tử chỉ được thể hiện rõ rệt ở giai đoạn cuối, khi phải lựa chọn giữa Hoằng Lịch (Càn Long sau này) và Hoằng Trú.


Ung Chính phiên bản Đường Quốc Cường trong "Vương triều Ung Chính"

Hoàng đế Khang Hy (Lưu Đức Khải) trong Hoàng thái tử bí sử lại bị đặt vào tình thế éo le hơn cả. Ông yêu thương Dận Nhưng, song đứa con này lại luôn làm trái ý ông, khiến ông hết phế rồi lại phục ngôi thái tử. Trớ trêu hơn nữa khi người đẹp mà Dận Nhưng yêu thương được tiến cung làm phi tần và bản thân Khang Hy cũng cảm mến cô gái đó.


Khang Hy (Lưu Đức Khải) - "Hoàng thái tử bí sử"

Chắc chắn, dù thương con đến đâu, không một vị hoàng đế nào có thể sắp đặt một kế hoạch táo bạo để con trai mình cùng cô gái kia được đoàn tụ. Và rồi cho đến phút lâm chung, Dận Nhưng vẫn là nỗi ám ảnh trong tâm trí Khang Hy - người cha quyền lực tột đỉnh nhưng đành nhắm mắt nhìn con mình hóa điên. Thế mới biết, đối với bất cứ người cha nào, những đứa con luôn là nỗi khắc khoải, nơi chứa đựng nỗi lo lắng và sự quan tâm vô bờ bến.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày