Life as We Know It - Đời Không Như Là Mơ
Đạo diễn: Greg Berlanti Diễn viên: Katherine Heigl, Josh Duhamel Thể loại: Tình cảm / Hài / Tâm lý Đánh giá:
|
Khi
Life as We Know It được khởi chiếu ở Việt Nam, đã có không ít khán giả tỏ ra nghi ngờ về chất lượng nội dung của bộ phim. Trước đó,
Đời không như là mơ bị giới phê bình nước ngoài chê bai dữ dội. Đặc biệt, sau những thất bại liên tiếp gần đây của
Katherine Heigl như
Killers hay
The Ugly Truth, việc bộ phim bị hoài nghi cũng là điều dễ hiều. Nhưng mọi nghi ngờ ngay lập tức bị dập tắt.
Life as We Know It hài hước, cảm động và dễ thương hơn cả mong đợi.
Cuộc hẹn hò đầu tiên giữa
Holly (Katherine Heigl) và
Eric (Josh Duhamel) đã trở thành thảm họa khi cách sống lẫn tính cách của hai người quá khác nhau. Dù sau đó họ còn gặp lại trong buổi hôn lễ của hai người bạn thân nhưng
Holly vẫn không thể ưa nổi
Eric. Oái oăm thay, họ bất ngờ trở thành người giám hộ cho cô bé chưa tròn 1 tuổi
Sophie sau khi hai người bạn thân qua đời trong một tai nạn giao thông. Từ chỗ ghét cay ghét đắng nhau, giờ đây
Eric và
Holly phải chuyển về sống chung để tiện việc chăm sóc
Sophie.
Cốt truyện của
Life as We Know It không mới đối với một bộ phim tình cảm hài. Vẫn là hai nhân vật ban đầu không có tình cảm với nhau, bị đẩy vào những tình huống oái oăm, luôn ở trong thế tiến thoái lưỡng nan để rồi cuối cùng tìm ra tình yêu đích thực của đời mình. Đây đã là công thức "kinh điển" chung của thể loại Rom - Com tại Hollywood. Điểm tạo nên sự khác biệt giữa chúng chính là các tình huống, chi tiết mà các nhà làm phim khai thác bên trong. Nếu như công thức trên được coi là phần khung thì các tình tiết phát triển câu chuyện được coi là phần da, thịt của kịch bản.
Cầu nối giữa các tuyến nhân vật trong
Life as We Know It chính là cô bé
Sophie dễ thương. Mọi trường đoạn quan trọng, từ hài hước, dí dỏm (thay bỉm, đi vệ sinh, tập đi) cho đến xúc động, đi sâu vào trái tim người xem (trường đoạn trên sân bay) đều có sự xuất hiện của
Sophie. Chính sự đáng yêu của nhân vật đặc biệt này đã kéo lại toàn bộ phần nội dung cho bộ phim. Nếu
Holly và
Eric không chung tay, chung sức chăm sóc cho
Sophie,
Life as We Know It sẽ trở thành tác phẩm tầm thường. Đáng tiếc phần kịch bản không thể khai thác triệt để mối quan hệ giữa ba nhân vật khiến khán giả cảm thấy hơi hẫng ở 1/3 cuối phim.
Nổi lên từ series phim truyền hình
Grey's Anatomy và đặc biệt là bước đột phá mạnh mẽ với
Knocked Up hồi năm 2007,
Katherine Heigl được khán giả nhớ đến nhờ sự tươi vui, dễ thương. Nhưng kể từ đó cho đến nay, cô hầu như không có sự thay đổi nào trong cách diễn. Từ
27 Dresses rồi
The Ugly Truth cho đến
Killers,
Katherine vẫn giữ nguyên phong cách "sồn sồn", sôi nổi trên mức cần thiết. Thậm chí, nhiều chi tiết khán giả còn cảm thấy lố bịch. Với vai
Holly trong
Life as We Know It,
Katherine Heigl đã điềm đạm đi khá nhiều so với hai tác phẩm gần đây nhất, nhưng người xem vẫn chưa tìm thấy được sự mới mẻ trong cách diễn. Phải chăng, cô đã "sa lầy" quá sâu vào thể loại phim tình cảm / hài.
Ngược lại với
Katherine Heigl, nam diễn viên
Josh Duhamel lại gây bất ngờ cho đại đa số khán giả. Trước khi tham gia vào dự án bom tấn
Transformers của đạo diễn
Michael Bay, chẳng ai biết tới anh chàng điển trai
Josh Duhamel. Vậy mà trong năm 2010 này, anh đóng tới 5 bộ phim. Qua vai
Eric Messer, Josh vừa thể hiện được sự từng trải (trong việc cưa gái), vừa có sự dễ thương, vừa là con người tình cảm, lại vừa có sự đáng ghét.
Life as We Know It hay hơn rất nhiều so với mong đợi ban đầu nhưng không phải ai cũng sẽ thích. Đơn giản vì bộ phim có sự phân cấp khán giả khá rõ ràng. Đây là tác phẩm phù hợp với đối tượng người xem đã có sự trưởng thành nhất định trong cuộc sống.
* Phim đang được công chiếu trên toàn quốc.