Đối thủ bí ẩn của "Poseidon" tung loạt thông tin mở màn

Ngọc Minh, Theo 12:00 04/02/2011

Bộ phim bom tấn của năm 2011 mang tên "Midas" cuối cùng cũng hé lộ những thông tin đầu tiên của mình để thoả mãn phần nào "cơn khát" của fans. <img src='/Images/EmoticonOng/48.png'>

Hai bộ phim được đánh giá vào hàng "bom tấn" của màn ảnh nhỏ xứ Hàn trong năm 2011 này là Midas (đài SBS) và Poseidon đang cùng nhau đi theo phong cách “quay phim trong im lặng”. Không một bức ảnh, một tạo hình hay một thông tin nào về quá trình quay phim được công bố thêm. Mới đây nhất, các nhà sản xuất của Midas đã cho công bố hai đoạn teaser “siêu ngắn” về bộ phim. Hai đoạn teaser này được tung ra lại càng làm dư luận hoang mang thêm vì nó quá đỗi khó hiểu và mơ hồ, chẳng hề hé lộ một chút nội dung nào của phim.





Midas là dự án đầu tư tương đối lớn của đài SBS trong năm 2011 này. Phim được bộ đôi đạo diễn Kang Shin Hyo (Tazza) và biên kịch Choi Wan Gyo (All In, Tryền thuyết Jumong, Chuyện tình Harvard) thực hiện. Góp mặt trong phim là dàn diễn viên nổi tiếng Jang Hyuk, Lee Min Jung, Kim Hee Ae, Noh Min Woo, Jung Seok Won, Kim Sung Oh và nữ diễn viên mới Seo Joo Ae. Midas lấy bối cảnh là thị trường chứng khoán Hàn Quốc vào thời kỳ mà các công ty chứng khoán đang điên cuồng lao vào cuộc chiến tiêu diệt và tàn sát lẫn nhau, gây nên một làn sóng sát nhập chưa từng có. Chuyện phim xoay quanh cuộc đời của hai chaebol (người được sinh ra trong một gia đình trâm anh thế phiệt), một người làm công việc môi giới chứng khoán và một cô y tá bình thường.






Kim Do Hyun – diễn viên Jang Hyuk

Kim Do Hyun (do Jang Hyuk thể hiện) là một người đàn ông thông minh nhưng tham vọng thì không có. Do Hyun luôn luôn giành vị trí đầu trường, kể cả khi anh vào học tại trường đại học Luật danh tiếng. Nhưng Do Hyun lại là một kẻ bất hạnh. Cha anh rời bỏ hai mẹ con từ khi anh chỉ là một đứa trẻ, mẹ anh vất vả cực nhọc nuôi lớn anh nhưng rồi qua đời khi mà anh chưa tốt nghiệp Đại học. May mắn là bên anh vẫn còn Jung Yun (Lee Min Jung) – người bạn gái lâu năm luôn cùng anh chia sẻ vui buồn. Tốt nghiệp, Do Hyun được vào làm trong một công ty Luật hàng đầu, anh luôn mong mình có thể sống bình yên suốt đời. Nhưng rồi anh bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời và bán linh hồn mình cho những đồng tiền nhơ bẩn.




Lee Jung Yun – diễn viên Lee Min Jung

Lee Jung Yun (Lee Min Jung) là bạn gái lâu năm của Do Hyun. Cô là một học sinh trầm lặng, không nổi bật, không xuất sắc từ khi học trung học cho tới khi đi học làm y tá. Cho đến khi cô gặp Do Hyun thì cuộc đời cô bắt đầu thay đổi và cô đã luôn ở bên Do Hyun những lúc anh khó khăn nhất. Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc cho một bệnh viện đa khoa hàng đầu tại Hàn Quốc và chẳng bao lâu sau được đưa lên thành y tá chuyên phục vụ cho các bệnh nhân VIP. Phát hiện Do Hyun đi lại với người phụ nữ khác, Jung Yun gần như phát điên và tìm cách trả thù. Cô quyết định hẹn hò với Yoo Myung Joon (Noh Min Woo) – một bệnh nhân VIP mà cô chăm sóc, người đang vật lộn với bệnh ung thư gia đoạn cuối.






Yoo In Hye – diễn viên Kim Hee Ae

Yoo In Hye (Kim Hee Ae) là con gái cả của gia đình Yoo Pil Sang. Nhìn bên ngoài thì gia đình họ Yoo chỉ ở mức trung bình song thực sự thì họ sở hữu khối tài sản ngang ngửa với 2 tập đoàn Samsung và Hyundai. Mẹ In Hye đã bị cha cô bỏ rơi từ khi hai chị em cô còn bé và cô lớn lên trong gia đình 5 anh chị em – mà mỗi người lại có một bà mẹ riêng của mình, In Hye học đại học và nhận bằng MBA tại Mỹ sau đó vào làm việc tai Wall Street – trung tâm tài chính của cả nước Mỹ và tự mình gây dựng nên sản nghiệp hàng tỷ đô la. Doanh nghiệp cho vay của ông nội In Hye cộng với doanh nghiệp bất động sản của cha cô và công ty đầu tư của In Hye có thể ảnh hưởng đến toàn nền kinh tế Hàn Quốc. In Hye là một phụ nữ khô khan, cứng nhắc, không hề muốn kết hôn. Cô căm thù nhưng đồng thời cũng ngưỡng mộ cha mình – Yoo Pil Sang.








Yoo Myung Joon – diễn viên Noh Min Woo

Yoo Myung Joo (Noh Min Woo) là em trai của Yoo In Hye. Khác hẳn chị gái mình, Myung Joon là người nhạy cảm và tinh tế. Myung Joon cho rằng tiền là nguyên nhân của mọi bất hạnh anh phải chịu đựng nên anh coi tiền là thứ đê hèn và là biểu tượng cho cái ác. Myung Joon luôn sống trong hoài nghi và tiêu tốn thời gian của mình vào những buổi tiệc tùng từ sáng đến khuya. Myung Joon cứ sống như vậy cho đến ngày anh phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối và gặp được cô y tá Jung Yun.







Midas dự kiến gồm 16 tập và sẽ ra mắt khán giả vào ngày 28/02/2011