"Dương môn nữ tướng": Muốn đọng cũng... khó!

Ngọc Minh, Theo 15:12 03/12/2011

Điểm hay ho có thể là duy nhất trong phim thì không nhiều người chú ý, còn cái dở "vô vàn" thì lại cứ đập vào mắt người xem!

Dương môn nữ tướng dựa trên một câu chuyện về dòng họ Dương nổi tiếng với những binh hùng tướng hổ. Tuy nhiên, phim không khắc họa chân dung những vị đại nguyên soái của gia tộc họ Dương mà tập trung xoay quanh những người quả phụ đã mất chồng trong chiến trận. Để bảo vệ đất nước và danh dự gia tộc, tất cả đã nén nỗi đau, lên đường ra biên thùy chống giặc Liêu đang lăm le đe dọa.



Dương môn nữ tướng mở đầu bằng cảnh chiến trường hoang tàn - nơi Dương Tông Bảo và binh lính đang chiến đấu. Là phim về đề tài chiến tranh nên Dương môn nữ tướng đã "đánh" rất mạnh vào việc dàn thế trận cực kỳ đẹp mắt. Những màn bài binh bố trận hiệu quả, biến đổi kỳ ảo đến mức khó tin chắc chắn sẽ gây cho khán giả nhiều bất ngờ thú vị. Cách sử dụng tấm khiên chắn để bày trận, dàn đội ngũ và cách di chuyển theo hàng để chống lại vũ khí của kẻ địch quả thực rất độc đáo và mang tính hiệu quả cao.







Tuy nhiên, ưu thế này lại không được tận dụng thật tốt. Không hiểu vì lý do gì mà đạo diễn Trần Huân Kỳ lại khá "tiết kiệm" diễn viên quần chúng khiến cho những cảnh quay chiến trận đáng lẽ có thể rất hoành tráng lại trở nên không hề tương xứng với tầm vóc của phim. Điều này có thể thấy rất rõ khi đôi bên xông vào tử chiến. Có thể tự "an ủi" rằng, ít diễn viên quần chúng có lẽ là để... "zoom" kỹ hơn vào võ công đặc sắc của các nhân vật. Mà quả thực võ thuật trong phim cũng rất đáng xem.






Phim có hệ thống nhân vật khá lằng nhằng

Dương môn nữ tướng có một hệ thống nhân vật khá "đồ sộ" với số lượng nhân vật phải "nhớ mặt đặt tên" là khá lớn. Các nhân vật đều có một tính cách và sở trường võ công đặc trưng riêng. Ngoài những màn dàn binh bố trận đẹp đến khó tin thì những cảnh chiến đấu tay đôi cũng đã "khoe" hết cỡ độ độc đáo trong từng thế võ. Võ thuật được sử dụng trong phim là sự kết hợp tương đối hài hòa giữa kiểu võ thuật đẹp mắt trong phim và võ công thực dụng trên chiến trường. Tuy nhiên, đạo diễn chỉ khắc họa tính cách mỗi người theo kiểu dàn trải và "khơi khơi" khiến người xem không khỏi nuối tiếc.






Trương Bá Chi diễn Mộc Quế Anh không thực sự tốt

Dù là vai diễn chính trong phim song nhân vật Mộc Quế Anh cũng không được Trương Bá Chi thể hiện thật tốt. Cách diễn của người đẹp trong phim tương đối nghèo nàn và khá cứng, không có gì để gọi là đột phá hay mới mẻ. Bù lại, dàn nhân vật phụ trong phim như Xà thái quân (Trịnh Phối Phối) hay Lục nương - Sài quận chúa (Lưu Hiểu Khánh) lại hoàn thành khá tốt vai diễn của mình với những biểu cảm đa dạng và toát lên được cốt cách của nhân vật.


Trịnh Phối Phối vai Xà thái quân


Lưu Hiểu Khánh vai Lục nương - Sài quận chúa

Dương môn nữ tướng "ăn điểm" hơn hẳn các phim cùng đề tài là lấy phụ nữ làm nhân vật anh hùng. Đây quả thực là một cách thức thể hiện khá mới mẻ đối với khán giả. Tuy nhiên, điều này lại có vẻ như đang gây tác dụng ngược khi một vài khán giả bày tỏ thẳng thắn suy nghĩ là phim quá đẫm máu và nhất là cảnh đổ máu ấy lại do phái yếu gây ra.




Mộc Quế Anh (Trương Bá Chi) dẫn đầu đoàn nữ binh

Bỏ qua mô-típ quen thuộc đến nhàm chán về những người anh hùng trong chiến tranh: có đổ máu, có vinh quang và tất nhiên có cả... tình yêu, Dương môn nữ tướng không thể tạo một điểm sáng nổi bật cho nội dung. Nhiều chi tiết trong phim được xây dựng khá rời rạc, lẻ tẻ, thiếu điểm nhấn. Tất cả khiến cho những diễn biến trôi lướt qua rất nhanh trong tâm trí khán giả và khó có thể đọng lại được gì.





Tuy đạo diễn Trần Huân Kỳ nói rằng sẽ tăng "đất" cho cặp đôi Dương Tông Bảo - Mộc Quế Anh để làm bớt căng thẳng chiến trường song nó lại chỉ khiến cốt truyện thêm phần rời rạc. Chuyện tình của họ được nhắc lại qua những mảnh ký ức của Mộc Quế Anh, được sắp xếp rải rác và... không có chút liên kết nào. Chính vì vậy, nhiều phân đoạn tạo cảm giác hơi "cụt", thậm chí là "lãng xẹt". Mạch phim nhiều lúc cũng chưa được điều tiết hợp lý.


Cặp đôi Dương Tông Bảo - Mộc Quế Anh được ưu ái hơn

Tóm lại, Dương môn nữ tướng sẽ chỉ phù hợp khi bạn muốn tìm đến một bộ phim "xem cho vui". Khi đó, gần như chắc chắn bạn sẽ phải "mắt tròn mắt dẹt" trước cách bày quân, dàn thế trận và những chiêu thức võ công "hợp nhãn". Và khi ra khỏi rạp, bạn sẽ chẳng cần băn khoăn hay "dằn vặt" về những gì bộ phim đọng lại vì quả thực là Dương môn nữ tướng có muốn đọng thì cũng... khó!

Đạo diễn: Trần Huân Kỳ
Diễn viên: Trương Bá Chi, Lưu Hiểu Khánh, Trịnh Phối Phối
Thể loại: Cổ trang / Lịch sử
Phân loại

Đánh giá