Những lo ngại cho việc tiếp tục quay bộ phim Fast & Furious 7 sau cái chết đột ngột của Paul Walker dường như đã thành sự thật. Ngày hôm nay, Universal Pictures đã chính thức công bố họ quyết định dừng sản xuất bộ phim vô thời hạn. Điều này đồng nghĩa với việc Fast & Furious 7 có khả năng không ra rạp đúng lịch dự kiến trước đó là 11/7/2014.
"Hiện nay, tất cả chúng tôi tại Universal đang dùng hết sức mình để hỗ trợ cho gia đình Paul, đại gia đình Fast & Furious gồm các diễn viên, nhân viên và các nhà làm phim. Lúc này chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm ngừng sản xuất Fast & Furious 7 trong một khoảng thời gian, để có thể đánh giá lại tất cả mọi việc trước khi tiếp tục series phim. Chúng tôi cam kết sẽ nhanh chóng thông báo cho người hâm mộ Fast & Furious khi có bất kỳ thông tin nào. Cho đến lúc đó, các bạn sẽ cùng chúng tôi tưởng nhớ sự ra đi của người bạn thân của chúng tôi - Paul Walker".
Paul Walker tại phim trường quay cảnh đám tang đồng đội
Thông báo này làm fan của series phim vô cùng buồn bã, nhưng họ rất đồng tình với nhà sản xuất. Một bạn viết: “Thật hoàn hảo. Hành động đáng kính. Nếu anh ấy có điều gì để lại thì chính là câu chuyện của anh và Dom đã kết thúc mãi mãi. Anh có thể yên nghỉ mà không có những người Hollywood tham lam kiếm tiền trên cái chết bất hạnh của anh”.
Một số fan đề nghị tuyển người mới và quay lại bộ phim, điều đó là sự tôn trọng nhất đối với Paul Walker. Người khác thì đề nghị vẫn tiếp tục sản xuất, nhưng để cho nhân vật của anh bị kẻ phản diện giết chết, như vậy, vẫn giữ được những cảnh Paul đã đóng góp cho phim.
Bên cạnh đó, Universal Pictures cũng tuyên bố: một phần lợi nhuận từ việc phát hành đĩa DVD, Blu-ray và các định dạng kỹ thuật số khác của bộ phim Fast & Furious 6 (phát hành vào 10/12 tới) sẽ được chuyển vào tổ chức nhân đạo Reach Out WorldWide (ROWW) của nam diễn viên Paul Walker. Đây là đề nghị từ phía gia đình của anh và hẳn cũng là điều mà Paul Walker mong muốn, thay vì quà hay là những kỷ vật khác.