Hyun Bin tình tứ với Thang Duy trong Late Autumn

Trang Thuỳ, Theo 00:00 24/01/2011

Ngoài ra, Hyun Bin và Im So Jung còn quyết định đóng phim miễn phí nữa nhá.<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Hyun Bin và Im So Jung đóng phim miễn phí

Sau khi hoàn thành từ tháng 9 năm ngoái, đến nay bộ phim mới của Hyun BinCome Rain Come Shine (Love Me, Love Me Not) mới bắt đầu tung ra tấm poster và đoạn trailer chính thức của bộ phim. Có lẽ đây là một bộ phim có kinh phí thấp, do vậy thông tin quảng bá của phim cũng khá hạn chế ngoài hai tấm ảnh tạo hình nhân vật của phim được tung ra cách đây ít ngày.



Tấm poster cũng khá đơn giản, chỉ là gương mặt của hai nhân vật chính, nhưng đã được tác giả khéo léo lồng vào nội dung của phim, khi để cho họ nhìn về hai hướng. Đoạn trailer chỉ dài hơn 1 phút, diễn ra cảnh người vợ đang đóng gói đồ đạc của mình để rời khỏi nhà theo tiếng gọi của tình yêu, trong lúc đóng gói cô nhớ lại những khoảnh khắc trước đây trong cuộc sống gia đình và cả thời điểm cô thú nhận tình cảm mới với chồng.


Bộ phim là câu chuyện của một cặp vợ chồng kết hôn đã được 5 năm và cuộc sống của họ dường như đang chơi trò chơi trốn tìm trong chính trái tim của họ. Người vợ đã đem lòng yêu người đàn ông khác và quyết định nói với chồng mình về điều này. Bộ phim miêu tả về sự ngộ nhận tình cảm và những trải nghiệm trong cuộc thay đổi của người phụ nữ về người chồng của cô trong khi cô đóng gói đồ đạc của mình để rời khỏi nhà. Trong phim Hyun Bin đóng một vai khó có thể biết được thuộc loại người nào, còn Im Soo Jung vào vai người phụ nữ bỏ nhà ra đi vì một người đàn ông khác.



Đạo diễn Lee Yoon Ki (This Charming Girl, My Daer Enemy), người được biết đến với những miêu tả tinh tế về cảm xúc trong các bộ phim của mình, cho biết cuộc đối đầu ba giờ trong Come Rain Come Shine giữa hai vợ chồng trên màn hình là những cảm xúc được thể hiện gần như thực tế ở ngoài đời. Trong cuộc họp báo ra mắt Come Rain Come Shine tại Seoul vừa qua, Im Soo Jung cho biết về vai diễn của mình: "Trong phim, người vợ quyết định bỏ chồng vì người yêu mới của cô. Tuy nhiên, chính cô cảm thấy dao động khi người chồng giúp cô đóng gói tất cả đồ đạc mà không nói bất cứ lời nào". Cô cũng nói thêm rằng đây là lần đầu tiên cô đóng vai một người phụ nữ đã kết hôn: "Không có câu trả lời đúng trong tình yêu. Và qua bộ phim này khán giả sẽ được thấy những cảm xúc khác nhau đến từ tình yêu".


Cả hai diễn viên tham gia vào dự án phim của Lee Yoon Ki mà không nhận thù lao. Im Soo Jung nói: "Có nhiều nhà sản xuất và đạo diễn thể hiện sự đa dạng của phim ảnh Hàn Quốc, nhưng nhiều tác phẩm đang gặp khó khăn tài chính. Tôi rất vui mừng để hỗ trợ phong trào để giúp làm phim tốt hơn". Come Rain Come Shine đã được mời đến tham dự Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 61, được công chiếu ra mắt và đồng thời cũng là bộ phim châu Á duy nhất lọt vào danh sách đề cử tranh giải thưởng chính Golden Bear của Liên hoan.



Đạo diễn Lee Yoon Ki cho biết ông không biết chính xác lý do tại sao bộ phim Come Rain, Come Shine được lựa chọn để cạnh tranh giải Golden Bear tại Liên hoan phim quốc tế Berlin đầy uy tín. Ông nói khiêm nhường: "Chúng tôi thường không xem xét đến việc có được mời tham dự liên hoan phim hay không khi quay bộ phim". Ông cũng đề nghị khán giả hãy đắm mình trong việc trao đổi tình cảm giữa hai vợ chồng trong phim: "Tôi muốn tiết lộ một cảm giác cô đơn giữa hai nhân vật và các diễn viên đã thành công trong việc miêu tả tâm lý của họ rất tinh tế. Ngôi nhà là nhân vật thứ ba trong bộ phim này, và những kỷ niệm của họ được thể hiện tràn đầy bên trong".


Come Rain Come Shine sẽ được công chiếu ngày 24/2.

Hyun Bin tình tứ với Thang Duy trong Late Autumn

Bộ phim thứ hai cùa Hyun Bin sẽ được công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Berlin là Late Autumn do Hyun Bin và nữ diễn viên nổi tiếng Thang Duy đóng vai chính. Nhà sản xuất của phim cũng vừa ra mắt hai đoạn quảng cáo, tuy ngắn, nhưng rất súc tích, hé lộ cuộc gặp gỡ bất ngờ và kỳ lạ giữa một người phụ nữ tên Anna (Thang Duy) và một người đàn ông không quen biết tên Hoon (Hyun Bin) tại một bến xe buýt. Và cuộc gặp gỡ bất ngờ này lại gắn kết cuộc đời đau khổ của họ.







Late Autumn còn được biết đến với tên gọi Manchu. Đây là bộ phim hợp tác sản xuất giữa bốn hãng phim lớn của Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nội dung phim kể về một phụ nữ bị bỏ tù sau khi giết chết chồng mình và cô vừa mãn hạn tù. Trên đường đến Seattle, cô gặp một người đàn ông đi trên cùng một xe buýt. Anh giới thiệu mình là người Hàn Quốc, và vay cô tiền mua vé xe buýt, sau đó đưa cho cô chiếc đồng hồ của mình để làm tin. Khi cả hai gặp lại nhau tại Seattle, họ cảm thấy cuộc đời hình như đính kèm với nhau.









Đây là bộ phim làm lại của bộ phim kinh điển cùng tên những năm 1960 của Hàn Quốc do đạo diễn Lee Man Hee chỉ đạo thực hiện. Trong phim Thang DuyHyun Bin mô tả câu chuyện tình yêu của những người bị bỏ rơi trong xã hội. Câu chuyện của họ cũng phản ánh tình hình thực tế hiện nay của những người dân nhập cư thiểu số tại Hoa Kỳ.




Trong phim có rất nhiều cảnh đẹp, đặc biệt cảnh quay tại công viên giải trí thật sự là tuyệt vời. Khi cả hai nhìn thấy một cặp đôi người da trắng nói chuyện với nhau, họ lồng cuộc trò chuyện của cặp đôi kia với câu chuyện của mình bằng cách nhìn qua khẩu hình của hai người nọ. Bằng cách này, cả hai mới tiết lộ rằng chính bản thân họ đang vô cùng đau khổ. Cảnh này đặc biệt gây ấn tượng mạnh với khán giả khi đọa diễn thể hiện nội dung một bộ phim nằm trong một bộ phim khác và đây cũng là phong cách đặc trưng của đạo diễn Kim Tae Yong. Late Autumn được phát hành đầu tiên vào năm 1966 do đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc Lee Man Hee chỉ đạo thực hiện và được tái sản xuất ba lần: Promise of the Body vào năm 1975, Manchu vào năm 1982 và bộ phim Nhật Bản Promise vào năm 1972.


Theo công ty quảng cáo cho Late Autumn. Ngôi sao của Sắc, Giới - Thang Duy - có thể đến Hàn Quốc vào tháng tới để quảng bá cho bộ phim sắp phát hành đóng cùng nam diễn viên hàng đầu Hàn Quốc Hyun Bin. Một quan công ty này cho biết: "Chúng tôi đang đẩy mạnh kế hoạch này. Dù chưa có gì khẳng định, nhưng nếu có một cơ hội tốt, cô ấy sẽ đến". Vì này còn nói thêm rằng nếu nữ diễn viên Trung Quốc có đến Hàn Quốc, thì sẽ là sau Tết Nguyên đán rơi vào tuần đầu tiên của tháng 2.


Lần cuối cùng Thang Duy đến Hàn Quốc là tại Liên hoan phim quốc tế Pusan trong tháng 10/2010, nơi Late Autumn đã được công chiếu trong chương trình Gala Presentation. Ngoài việc được mời đến Liên hoan phim phim quốc tế Berlin diễn ra từ ngày 10 đến ngày 20/2, Late Autumn còn được mời tham dự Liên hoan phim quốc tế Fribourg vào tháng 3 tới.


Hyun Bin là một trong những diễn viên hạnh phúc nhất trong những ngày này do thành công của những tác phẩm mới nhất của anh trên cả màn hình nhỏ và lớn. Và trong khi tham dự cuộc họp báo ra mắt Come Rain, Come Shine tại Seoul vừa qua, anh cũng phát biểu rằng mình là người hạnh phúc nhất khi thấy phim của mình được mời tham dự Liên hoan phim quốc tế Berlin thường niên.


Thời gian này anh sẽ đồng thời quảng bá cùng lúc cả hai bộ phim Come Rain, Come ShineLate Autumn tại Hàn Quốc, vì chúng sẽ công chiếu vào ngày 17/2 và 24/2, cũng như chuẩn bị cho sự vắng mặt trong năm sắp tới bắt đầu từ 7/3 khi anh gia nhập binh chủng Thủy quân lục chiến.