"I, Frankenstein" vừa đủ cho một mùa Tết không "hại não"

Xà, Theo Pháp luật xã hội 23:52 26/01/2014

"I, Frankenstein" là một bộ phim đơn giản, nhưng "đẹp vừa đủ" cho một mùa Tết mà chẳng ai muốn phải mệt não sau khi bước ra khỏi rạp.

I, Frankenstein có lẽ là một bộ phim khá “tội nghiệp” khi ngay từ đầu đã bị dìm hàng không thương tiếc, được xếp vào danh sách bom xịt của năm 2014. Nhưng hóa ra, bộ phim này chưa tệ đến mức “chán chả buồn chê”. Ít nhất, I, Frankenstein vẫn là một phim hành động giả tưởng “đẹp vừa đủ”, giúp người xem “xả não” trong những ngày giáp Tết bận bịu này. 

"I, Frankenstein" vừa đủ cho một mùa Tết không "hại não" 1

Nói về cái “tội nghiệp” của I, Frankenstein thì cũng có không ít. Với số vốn đầu tư chỉ vào khoảng 65 triệu $ (~1.368,9 tỷ VND), rõ ràng đây chỉ là một bộ phim trung bình khá. Có thêm tên tuổi Aaron Eckhart đi chăng nữa thì I, Frankenstein cũng chẳng thể lên hàng phim bom tấn. Thế nên, hoạt cảnh một chàng người lùn bị ép buộc đứng cùng những gã khổng lồ mà bị chê là bom xịt, há chẳng phải là chuyện bất công sao?

"I, Frankenstein" vừa đủ cho một mùa Tết không "hại não" 2

Một nguyên nhân nữa góp phần đưa I, Frankenstein lên máy chém của các bình “loạn” gia nằm ở câu chuyện phim chuyển thể. Frankenstein vốn là một cái tên quá sức kinh điển trong trái tim của những người yêu thể loại kinh dị. Đó là câu chuyện kinh hoàng của những năm đầu thế kỷ 19, kể về con quái vật được một nhà khoa học điên tạo ra từ xác chết. Gã đáng sợ từ diện mạo: với khuôn mặt chằng chịt vết khâu, đến cả tính cách: là kẻ không có linh hồn, tàn nhẫn giết chết chính người tạo ra hắn. 

"I, Frankenstein" vừa đủ cho một mùa Tết không "hại não" 3

Nếu I, Frankenstein được chuyển thể từ nguyên tác tiểu thuyết của Mary Shelley, bộ phim bị “ném đá” có lẽ cũng đáng. Nhưng tiếc là, tác phẩm này lại được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết đồ họa của Kevin Grevioux. Điều này mang đến cho I, Frankenstein những yếu tố giống với một video-game. Mà đối với một bộ phim chuyển thể như vậy, câu chuyện nội dung thường đơn giản, yếu tố hành động mãn nhãn mới là chủ yếu. Ở phần nhìn này, I, Frankenstein làm được khá tốt. 

"I, Frankenstein" vừa đủ cho một mùa Tết không "hại não" 4

Cũng cho nhân vật của mình một hoàn cảnh ra đời như con quái vật trong tiểu thuyết gốc, song, biên kịch kiêm đạo diễn Stuart Beattie lại lướt nhanh qua những năm tháng quá khứ, tập trung vào diễn biến sau đó 200 năm. Đó là thời kỳ xung đột đỉnh điểm giữa 2 thế lực bất tử mà con người không hề biết tới: Ác quỷ địa ngục (Demons) và Quái binh của Nhà thờ (Gargoyle). Adam - sinh vật khác biệt do nhà khoa học Victor Frankenstein tạo ra vô tình là chiếc chìa khóa có thể làm thay đổi trật tự cân bằng của thế giới.

"I, Frankenstein" vừa đủ cho một mùa Tết không "hại não" 5

Những yếu tố nội dung kể trên mang đến cho I, Frankenstein những thước phim hành động hấp dẫn, đặc biệt là các trường đoạn chiến đấu giữa ác quỷ địa ngục và quái binh nhà thờ. Thậm chí, “cái chết” trong I, Frankenstein cũng trở thành một hình ảnh đẹp tráng lệ, với biểu tượng quả cầu lửa lao xuống địa ngục và những tia sáng xanh trắng hướng lên bầu trời. Màn đối đầu của 2 thế lực bất tử càng hấp dẫn hơn khi chúng đi kèm với chiến thuật, mang âm hưởng phim chuyển thể video-game rất rõ.

"I, Frankenstein" vừa đủ cho một mùa Tết không "hại não" 6

Hàng trăm năm tồn tại của Ác quỷ và Thiên thần cũng mang đến những công trình kiến trúc đậm chất cổ điển, như ẩn chứa bên trong mình cả ngàn câu chuyện truyền thuyết. Nhà thờ của các Gargoyle chính là một ví dụ điển hình.

Trong cái đẹp của hình ảnh và kỹ xảo 3D, cốt truyện của I, Frankenstein có phần đơn giản, nhưng không hẳn là không có ý tứ. Nếu bộ phim có nhiều hơn những phân đoạn khắc họa tâm lý nhân vật, có lẽ I, Frankenstein sẽ tạo ám ảnh tốt hơn.

"I, Frankenstein" vừa đủ cho một mùa Tết không "hại não" 7

Tôi đặc biệt thích sự tồn tại của những người phụ nữ trong I, Frankenstein, nhất là 2 nhân vật bên cạnh Adam. Họ đã giúp cho cả bộ phim trở nên có lý. Người thứ nhất là Leonore – nữ hoàng Gargoyle, bà đã cho gã quái vật gớm ghiếc của Frankenstein một cái tên rất đẹp: Adam. Người còn lại là nhà khoa học Terra, cô đã nói với Adam rằng: “Anh chỉ trở thành ác quỷ một khi anh hành động giống như chúng!”. Nếu không có họ, chắc rằng con quái vật của Frankenstein sẽ mãi bị gọi bằng đại từ nhân xưng xa lạ: "Nó!".

"I, Frankenstein" vừa đủ cho một mùa Tết không "hại não" 8

I, Frankenstein là hành trình đi tìm cái tôi và khẳng định lý tưởng của một sinh vật sống bị cả xã hội quay lưng. Bộ phim tuy đơn giản nhưng vừa đủ để thưởng thức trong một mùa Tết mà chẳng ai muốn phải mệt não sau khi bước ra khỏi rạp. Đây cũng là đại diện duy nhất của phim hành động Hollywood ra mắt khán giả Việt trong mùa Tết Giáp Ngọ.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày