Kang Ha Neul vật vã thử làm người mù

Rosa Ng., Theo Trí Thức Trẻ 10:00 06/04/2014

Trong tập đầu tiên của “Angel Eyes” (Đôi Mắt Thiên Thần), Park Dong Joo (Kang Ha Neul) đã tự biến mình thành người mù trong một ngày để cảm nhận nỗi đau của Yoon Soo Wan (Nam Ji Hyun).

Tập 1 của drama Angel Eyes (tựa Việt: Đôi Mắt Thiên Thần) đã chính thức ra mắt vào tối qua. Ngay từ những thước phim đầu tiên, người xem nhanh chóng bị cuốn vào câu chuyện tình ngây thơ, trong sáng nhưng man mác buồn của cặp đôi chính Park Dong Joo (Kang Ha Neul) và Yoon Soo Wan (Nam Ji Hyun). Đặc biệt, khán giả đã không khỏi xúc động khi anh chàng Dong Joo bất ngờ biến mình thành người mù trong một ngày để tự cảm nhận nỗi đau không thể nhìn thấy ánh sáng của cô nàng Soo Wan. 
 
 
 

Trước đó không lâu, Dong Joo đã cảm thấy vô cùng lạ khi Soo Wan không nhận ra anh dù cả hai đã chạm mặt vài lần. Thậm chí, cô ấy còn suýt bị xe đụng mà chẳng hề chủ động né tránh. Chính vì thế, Dong Joo nhanh chóng thắc mắc: “Cô không thấy chiếc xe đang lao đến sao? Chỉ một chút nữa thôi là cô đã mất mạng đó.” Để rồi chỉ một lúc sau, anh đã phát hiện ra rằng, Soo Wan là một cô gái mù. 
 
 
 

Ban đầu do không hiểu được hoàn cảnh của Soo Wan nên Dong Joo và cô đã có một cuộc cãi vã. Thế là, anh quyết định tự trải nghiệm một lần. Dong Joo dùng vải che mắt lại và cố gắng tìm cách qua đường. Anh đã gặp vô số khó khăn và nguy hiểm, đồng thời nghe được những lời xì xầm, bán tán của đông đảo người xung quanh. Chính khi ấy, anh mới thấu hiểu nỗi đau to lớn mà Soo Wan đang gánh chịu. Đến gặp cô, Dong Joo đã không kìm nén được nước mắt của mình.
 
 

Tập 2 của Angel Eyes (Đôi Mắt Thiên Thần) sẽ tiếp tục lên sóng SBS vào tối nay, ngày 6/4. 

“Angel Eyes” (Đôi Mắt Thiên Thần) - Giới thiệu tập 2