Kẻ thù của gấu Po trong "Kung Fu Panda 3" khủng khiếp chưa từng có

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 08/08/2015

Trong "Kung Fu Panda 3", anh chàng Thần Long Đại Hiệp tiếp tục bị thử thách một lần nữa. Lần này cậu phải đối mặt với một kẻ thù hoàn toàn khác - kẻ có sức mạnh siêu nhiên.

Qua trailer Kung Fu Panda 3 phát hành cách đây ít lâu, người xem đã nhận diện được gương mặt kẻ thù mới của gấu Po. Theo tiết lộ của nữ đạo diễn Jennifer Yuh Nelson, đây là một kẻ ác siêu nhiên chưa từng xuất hiện trên đời. Như vậy trong chuyến du hành thứ ba của mình, anh chàng Thần Long Đại Hiệp tiếp tục bị thử thách một lần nữa. Lần này cậu phải đối mặt với một kẻ thù hoàn toàn khác với hai kẻ mà Po (Jack Black) đã gặp trong phần một và hai của series Kung Fu Panda.
 
 
Trong bộ phim Kung Fu Panda đầu tiên, gấu mập Po đã hoàn thành lời tiên tri về Thần Long Đại Hiệp và đánh bại Tai Lung (Ian McShane lồng tiếng), một con báo tuyết vũ phu quay trở lại trả thù chính người thầy dạy hắn, vì không được trở thành Thần Long Đại Hiệp. Trong Kung Fu Panda 2, Po phải ngăn chặn kế hoạch của chúa tể Shen (Gary Oldman lồng tiếng). Đó là một con công từng giết rất nhiều gấu trúc và đã bị trục xuất khỏi thành phố Gongmen, nơi đáng lẽ hắn là kẻ được thừa kế. Shen đã tìm cách đòi lại quyền của hắn bằng vũ lực với những khẩu đại pháo.
 
Tai Lung
 
Shen
 
Trong phỏng vấn mới nhất với tạp chí Entertainment Weekly, Jennifer Yuh Nelson đã tiết lộ chi tiết mới về nhân vật phản diện tiếp theo của series phim: “Kai sẽ lớn và hoành tráng hơn so với những kẻ ác trước đây. Kẻ phản diện mới trong Kung Fu Panda 3 cũng sẽ được ưu đãi với việc bổ sung sức mạnh siêu nhiên. Hắn là kẻ ác vượt cả Tai Lung và Shen. Hắn là một nhân vật phản diện mà Po hoàn toàn thiếu trang bị để đối mặt”.
 

Kai là một con bò đực có sừng rất lớn, mặc áo giáp da và là một bậc thầy kiếm thuật có trong tay hai thanh kiếm bằng ngọc. Trong các thứ vũ khí của hắn có một chiếc dây xích, mà hắn đeo trông như một chiếc vòng tay. Quyết định của nhà sản xuất biến Kai thành kẻ có sức mạnh siêu nhiên là bởi vì điều đó cho phép Kai khác hẳn những người tiền nhiệm của mình, theo một kiểu đặc biệt. 
 
 
Jennifer Yuh Nelson đã chỉ ra chi tiết để phân biệt Kai với những kẻ ác trước: "Chúng tôi vẽ một sơ đồ nhỏ, trên đó đặt ảnh Tai Lung, và một ảnh khác của Shen cạnh Po. Sau đó là một ảnh phác thảo của nhân vật phản diện mới. Lúc này chúng tôi nhận ra không thể vì Tai Lung hung hăng mà biến Kai thành kẻ hung hăng hơn; không thể vì Shen thông minh mà biến Kai thành thông minh hơn. Phải làm gì để khác biệt? Vậy thì để Kai sẽ là kẻ có sức mạnh siêu nhiên, lớn hơn và thậm chí đáng sợ hơn hai kẻ trước".
 
 
Ý tưởng biến Kai thành kẻ có sức mạnh siêu nhiên rất thú vị, khiến cho Po, Sư phụ Shifu (Dustin Hoffman), Ngũ Đại Hào kiệt gồm Tigress (Angelina Jolie), Monkey (Jackie Chan), Viper (Lucy Liu), Crane (David Cross) và Mantis (Seth Rogen) dù bằng cách này hay cách khác không tránh khỏi phải đối đầu với hắn. Đạo diễn cho biết: "Đó là một nhân vật phản diện mới, có năng lượng mới, có động lực và khả năng mới, đầy thách thức với Po. Đó là điều làm cho hắn rất thú vị đối với chúng tôi và khiến cho những cảnh chiến đấu trong phim sẽ rất tuyệt vời". 
 
 
J.K. Simmons, nam diễn viên từng đoạt giải Oscar, người lồng tiếng cho Kai cho biết: "Tôi đã đóng rất nhiều nhân vật cực ngầu trong sự nghiệp của mình, nên muốn kết hợp tính cách của họ lại trong bản thân Kai. Tôi thích là một diễn viên đóng nhiều loại nhân vật khác nhau, hoặc trở thành người lồng tiếng cho các loại quái vật khác nhau".
 
Trả lời cho câu hỏi về việc chuẩn bị cho nhân vật thế nào, ông trả lời: "Bạn phải tìm thấy bản chất của một quái thú trong Kai. Có rất nhiều tiếng động tôi đã thể hiện trong phần lồng tiếng cho Kai. Khi hắn khịt mũi, người xem sẽ thấy những tiếng đó nằm giữa kiểu đối thoại và tiếng gầm gừ của động vật".
 
 
Ngôi sao của Whiplash cho biết về động cơ của nhân vật phản diện: "Kai đã từng bị đuổi “bán xới” ra đi, bây giờ hắn trở lại và cảm thấy không hài lòng bất cứ thứ gì về cuộc sống. Còn một điều mà Kai thấy chướng mắt khi hắn trở lại là gấu trúc Po. Anh chàng chính là kẻ làm cho hắn đặc biệt không hài lòng".
 

Tuy nhiên, Jennifer Yuh Nelson tiết lộ thêm rằng sẽ có nhiều cảnh rất hài hước trong Kung Fu Panda 3: "J.K. Simmons mang đến sự hài hước cho một kẻ xấu thực sự đáng sợ. Vì vậy chúng tôi có thể biến hắn thành kẻ thực sự đáng sợ, nhưng mà lại không sợ chút nào với những đứa trẻ sau khi chúng bước ra khỏi rạp chiếu".
Kung Fu Panda 3 dự kiến phát hành vào 29/01/2016.