Khương Ngọc: Khán giả quan trọng hơn mọi giải thưởng!

Doanh Vũ, Theo 15:46 14/05/2011

Bởi vì: Cái quan trọng là bạn thể hiện và để lại được gì trong lòng khán giả - đó là giải thưởng “vô hình” và “vô giá”. <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Thời gian này Saigon Yo! đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của báo chí cũng như khán giả. Mặc dù nhân vật Hải của Khương Ngọc trong phim chỉ là vai phụ nhưng ấn tượng mà Hải để lại trong lòng khán giả không những không kém mà có khi còn hơn cả các vai chính.



Hình như chưa thấy Ngọc lặp lại một kiểu nhân vật nào, mỗi bộ phim lại là một con người, một tính cách khác nhau. Ngọc có thể nói cho độc giả biết nhân vật của Ngọc trong Saigon Yo! lần này có gì thú vị không? Ngọc có gặp khó khăn gì trong việc thể hiện nhân vật? 

Hải “đẹp trai” là một nhân vật thú vị… vừa phải. Điều khó khăn nhất của nhân vật Hải chính là việc lựa chọn và theo đuổi giữa một bên là tình yêu và một bên là những quyền lợi mà một cậu ấm được hưởng hoặc sẽ mất. Mỗi quyết định đều khó khăn và Hải cũng đã để ngỏ quyết định của mình ở cái kết của bộ phim, như câu thoại mà Hải đã nói cùng Kim “Em đừng nghĩ rằng anh là một điều gì đó quá tốt đối với em.” Hải là một dạng nhân vật không thực sự hiếm và cũng không quá phổ biến, là một dạng vai với tôi là không quá khó để “đọc” được tính cách.



Đa số các diễn viên trong Saigon Yo! đều là dân nghiệp dư, có người nói nhờ vậy mà vai phụ của Ngọc mới sáng nổi. Ngọc thấy nhận xét này thế nào?

Tôi lại thấy đó là một nhận xét của một người… chưa xem phim bởi nếu xem phim chẳng ai nghi ngờ về sự thành công trong vai diễn của Quỳnh Hoa trong vai Kim. Nếu bạn để ý đến tất cả các bài báo nói về Saigon Yo! thì Quỳnh Hoa luôn nhận được những lời khen về diễn xuất nhiều nhất, đơn giản bởi đây là lần đầu tiên cô ấy đóng phim và cô ấy là dân nhảy hiphop đích thực. 

Được khán giả biết đến với khá nhiều vai diễn ấn tượng như Sét (Hoa dã quỳ), Khánh (Bò cạp tím), Khoa (Giấc mơ biển)… tuy nhiên hình như Ngọc hơi “ lỗi hẹn” với các giải thưởng, có khi nào Ngọc cảm thấy chạnh lòng không?

Buồn một chút thì có nhưng chạnh lòng thì không. Tôi thì vẫn tin rằng, nếu có duyên thì điều cần đến sẽ đến, còn nếu đã vô duyên thì dù có làm mọi cách thì nó vẫn vuột mất. Cái quan trọng là bạn thể hiện và để lại được gì trong lòng khán giả - đó là giải thưởng “vô hình” và “vô giá”.

Trong gia tài các vai diễn của mình, Ngọc yêu thích nhân vật nào nhất? Có nhân vật nào gần giống với Khương Ngọc đời thật?

Mỗi lần nhận được câu hỏi như thế này tôi đều rất băn khoăn khi trả lời. Không phải bởi tôi sợ mình thích nhân vật này không thích nhân vật khác khiến người khác phiền lòng, không thích. Tôi băn khoăn bởi vì tôi hầu như quên rất nhiều những vai diễn mình đã thể hiện. Tôi nghĩ rằng, sau mỗi bộ phim, người diễn viên nên quên vai diễn của mình càng nhanh càng tốt để “refresh” bản thân chuẩn bị cho một sự “hóa thân” mới đang chờ đợi. 


Tính đến thời điểm này Khương Ngọc đã đóng kha khá phim rồi, mỗi phim lại được “cặp” với những nữ diễn viên khác nhau. Ngọc ấn tượng với cô bạn diễn nào nhất?

Sẽ chẳng có ai mang những bông hoa hồng ra để so sánh xem bông nào đẹp hơn, bông nào thơm hơn cả và tôi cũng vì thế không muốn so sánh các bạn diễn viên nữ với nhau. Tôi tôn trọng họ và nhìn thấy ở họ sự tập trung cho công việc, tin tưởng bạn diễn và có thể trò chuyện cùng nhau ở trường quay.

Ngày trước nghe nói Ngọc tính chuyện đi hát và còn thu xong với nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong rồi nhưng hơn một năm rồi vẫn chưa thấy Ngọc động tĩnh gì. Ngọc không còn hứng với chuyện đi hát nữa?

Tôi đã từng là thành viên của một nhóm nhạc khi còn là sinh viên đại học và chuyện đi hát đối với tôi cũng bình thường thôi và là chuyện tôi giữ cho mình một sở thích. Đúng là tôi đã thu xong một số ca khúc tự sáng tác với Nguyễn Hải Phong nhưng vì có những công việc khác, như điện ảnh chẳng hạn, cuốn tôi đi nên kế hoạch đó vẫn gác lại đó. Chuyện đi hát của tôi cũng chỉ là một sở thích, một cách làm mới lại bản thân với những sáng tác của chính mình, bạn đừng quá kì vọng để rồi thất vọng nhé. (Cười)


Đã được thử rất nhiều kiểu nhân vật, Ngọc còn mong muốn một vai diễn mới lạ nào khác không?

Điều đó phải hỏi biên kịch chứ hỏi tôi sao tôi quyết định được. (Cười) Nếu như để nói vai diễn mà mình thích hoàn toàn và khác lạ hoàn toàn, chắc tôi phải viết kịch bản quá. (Cười) Điều đó là hoàn toàn có thể vì tôi đã và đang thể nghiệm mình ở lĩnh vực này.

Kế hoạch sau Saigon Yo! của Ngọc là gì?

Là tập võ chuẩn bị cho vai diễn trong phim nhựa Chuộc lỗi sẽ bấm máy trong vài tháng tới.

Cảm ơn Khương Ngọc về cuộc trò chuyện này, chúc anh thành công trong các kế hoạch và thể nghiệm mới!