"Mỹ nữ Bắc Kinh" Cảnh Điềm hóa cô dâu xinh đẹp

Ngọc Minh, Theo 00:00 09/07/2011

Cô nàng còn tranh thủ khoe nhẫn kim cương cực "khủng" nhé!

"Mỹ nữ Bắc Kinh" Cảnh Điềm hóa
cô dâu xinh đẹp


Chiều ngày 7/7 vừa qua, đoàn làm phim Mẹ hãy yêu con thêm lần nữa đã tổ chức đám cưới rình rang cho "cô dâu" xinh đẹp Cảnh Điềm và "chú rể" Lục Nghị. Hôn lễ càng thêm phần "xôm tụ" bởi đây cũng đồng thời là buổi lễ khai máy của phim. Trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" Cảnh Điềm đẹp rực rỡ và kiêu sa, sánh bước bên "tân lang" điển trai Lục Nghị. Vào vai cặp tình nhân yêu nhau say đắm trong phim, Cảnh Điềm và Lục Nghị tỏ ra cực kỳ tình tứ trước hàng loạt ống kính phóng viên.








Cô dâu trẻ xinh đẹp Cảnh Điềm

Cảnh Điềm là một trong những người đẹp trẻ tuổi nổi lên trong những năm gần đây. Cô cùng với Trịnh SảngChâu Đông Vũ được coi như những "tiểu mỹ nhân" của điện ảnh Hoa ngữ, sẽ kế cận những đàn chị như Lưu Diệc Phi hay Dương Mịch. Nổi tiếng là "hoa khôi" của Học viện điện ảnh Bắc Kinh, Cảnh Điềm có cơ hội được góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như Sử thi một người con gái (cùng Triệu Vy), Chiến quốc (cùng Kim Hee Sun, Tôn Hồng Lôi), Repeat I Love You (cùng Trương Bá Chi, Kwon Sang Woo).




Khoe nhẫn kim cương "khủng" nhé




Rót "rượu hỷ" mời quan khách nào






































Cô dâu chú rể cùng đông đảo quan khách


Đây chỉ là cảnh trong bộ phim điện ảnh Mẹ hãy yêu con thôi nhé!

Du ngoạn tiên cảnh cùng
"Khiên Thượng Điệp"


Bắt đầu từ 8/7, khán giả điện ảnh Hoa ngữ sẽ chính thức được đắm chìm trong một "thiên đường trên mặt đất". Với tác phẩm Khiên Thượng Điệp (tên tiếng Anh: Rest On Your Shoulder), đạo diễn Trương Chi Lượng cùng dàn diễn viên Trần Khôn, Giang Nhất Yến, Lương Vịnh Kỳ, Quế Luân Mỹ sẽ đưa khán giả vào chuyến du ngoạn tới "hòn đảo của trăng và sao". Hòn đảo ấy là một thế giới tách biệt hoàn toàn với trần thế xô bồ, bụi bặm. Nơi đó, con người hòa mình cùng cây cỏ thiên nhiên. Và cũng chính tại hòn đảo ấy, có một mối tình đẹp và cao thượng giữa một nhà sinh vật học với một cánh bướm trắng. Cánh bướm trắng xinh đẹp ấy là vị hôn thê của anh, vì cứu mạng anh mà hóa thành.


Poster với thiết kế lạ mắt của Khiên thượng điệp

Khiên Thượng Điệp không chỉ được kỳ vọng bởi những khuôn hình đẹp tưởng như chỉ có ở cõi thiên đường. Khung cảnh thần tiên ấy như càng lung linh gấp bội phần khi được tô điểm bằng những nốt nhạc thần kỳ dưới bàn tay phù thủy của nhà soạn nhạc nổi tiếng Joe Hisaishi. Khán giả hy vọng rằng, với tài năng của Joe Hisaishi, không gian trong KhiênThượng Điệp sẽ càng kỳ ảo hơn, giống như những gì ông đã làm với Spirited Away và Laputa - Castle in the Sky (hai tác phẩm rất nổi tiếng của đạo diễn hoạt hình huyền thoại Hayao Miyazaki). Chúng mình còn chờ gì nữa mà không ghé thăm vài trạm dừng chân trong chuyến du ngoạn kỳ thú này nhỉ?