Nghe Midu kể chuyện làm... nữ hiệp

Lạc Lạc - Ảnh: Hạ Hà, Theo 00:00 12/11/2011

Chị ấy đã có những chia sẻ rất thật với chúng tớ về lần Bắc tiến để đóng phim "Thiên mệnh anh hùng" đấy nhé!

Nhân dịp Midu ra Hà Nội quay Thiên mệnh anh hùng, chúng tớ đã nhanh chóng “hẹn hò” với chị ấy để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về bộ phim cho các bạn. Chúng mình hãy cùng lắng nghe những điều được Midu “bật mí” nhé!


Nhờ khí hậu se lạnh của miền Bắc mà Midu có dịp diện khăn len siêu cute

Được biết đa số cảnh quay của Thiên mệnh anh hùng là ở Ninh Bình, vậy thời tiết ở ngoài Bắc có làm cho Midu thấy lạ lẫm lắm không? 

Thời tiết ở Hà Nội thì hơi kì kì chút xíu (cười), lúc nóng thì rất nóng còn lúc lạnh thì cực lạnh luôn. Nhưng thật ra thì Midu đã quen quay ở Ninh Bình - nơi lạnh hơn Hà Nội rất nhiều. Thế nên khi ra Hà Nội, đôi lúc Midu còn thấy hơi… nóng nữa.


Midu ngoài đời rất dễ thương và hiền lành nhé

Nhận vai diễn điện ảnh đầu tiên lại còn là vai chính, chắc hẳn chị gặp phải rất nhiều trở ngại?

Công nhận có rất nhiều thử thách cho Midu khi đến với vai diễn này như: tập kiếm, cưỡi ngựa… Tóm lại là tất cả những gì phục vụ cho cảnh hành động thì Midu đều phải học trước.


Midu thật sự đã học rất nhiều kỹ năng để hóa thân thành mỹ nữ cổ trang

Vậy điều khó khăn nhất Midu gặp phải khi nhận vai diễn này là gì?

Cái khó nhất là mình phải đảm bảo được cùng lúc hai việc: vừa diễn xuất truyền cảm thể hiện tốt tâm lý của nhân vật lại vừa phải đánh quyền kiếm - đôi khi phải múa nguyên một bài kiếm luôn đó. Đây thật sự là một trải nghiệm "nhớ đời" của Midu khi tham gia bộ phim này.


Chị ấy sẽ biểu diễn những "tuyệt kỹ" trong phim

Đây có phải là vai diễn Midu đổ nhiều công sức nhất từ trước đến nay không?

Hoàn toàn đúng luôn! Từ trước khi quay, Midu đã phải đi tập ở võ đường một thời gian, rồi khi quay phim thì trầy xước te tua à. (cười)


"Thiên mệnh anh hùng" là bộ phim Midu đổ nhiều công sức nhất từ trước đến nay

"Bật mí" một chút về nhân vật của Midu trong "Thiên mệnh anh hùng" đi nào!

Đây là một vai diễn rất dễ thương nhé. Phim là thể loại dã sử kiếm hiệp nên vai mình đóng cũng không phải tiểu thư lá ngọc cành vàng gì hết mà như là một… nữ hiệp. (cười) Khán giả sẽ thấy được rất nhiều cung bậc cảm xúc ở cô bé này - vừa có chút gì đó ngông cuồng đáng yêu nhưng cũng rất nội tâm do mang trong mình một mối thâm thù từ nhỏ.


Midu dịu dàng của chúng ta sẽ không hóa thân thành tiểu thư
mà là nữ hiệp ôm mối thâm thù cơ đấy

Nhân vật này có đặc điểm gì giống với Midu ngoài đời không?

Chắc là… lì đó. (cười lớn) Midu còn đang được "khen" là người lì nhất đoàn bởi tất cả cảnh nguy hiểm đều tự diễn hết. Những cảnh bay đập vô tường hay té xuống đất đến độ chảy máu đều do Midu tự thực hiện hết đấy nhé.


Trông chị ấy hiền lành thế này thôi chứ... lì có tiếng trong đoàn phim

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Midu khi tham gia bộ phim thì sao?

À, vậy là ngày sinh nhật của mình - mùng 5/10. Ngày hôm đó lịch quay dày đặc từ sáng cho tới khuya luôn nên mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý là không có sinh nhật rồi. Tối đó mọi người trong đoàn trách Midu quá trời, kêu là cảnh quay buổi sáng không ổn vì Midu diễn không tập trung. Trong khi đó, mình vẫn nhớ là cảnh đó diễn đâu có tệ. Lúc ấy trời đang mưa tầm tã mà mình buồn đến bật khóc lao ra ngoài luôn à. 

Ai dè mọi người cũng chạy ra, cầm theo nguyên... một ổ bánh kem chúc mừng sinh nhật làm mình vừa cười vừa khóc. Hóa ra mọi người chỉ trêu để chúc mừng sinh nhật Midu thôi. (cười)


Midu đã có một sinh nhật đáng nhớ trong thời gian quay "Thiên mệnh anh hùng"

Trong phim Midu thích được đóng chung với ai nhất?

Tất nhiên là anh Huỳnh Đông rồi. Bởi vì được đóng chung nhiều cảnh nhất nên hai người rất hiểu nhau, cảnh lãng mạn cũng có, cảnh chiến đấu cũng có nên phối hợp rất ăn ý. Nhìn Huỳnh Đông ở ngoài rất nghiêm túc, hiền lành nhưng thật ra anh ý lém lỉnh và nghịch ngợm lắm đấy! (cười)


Midu "bật mí" chị ấy và anh Huỳnh Đông cực ăn ý

Dư luận nói rằng đây có thể là một bước ngoặt của Midu trong sự nghiệp diễn xuất. Chị nghĩ sao về điều này?

Thật ra thì diễn viên rất thích được đóng phim điện ảnh. Kể cả vai nhỏ hay lớn thì đều là một cơ hội quý đối với nhiều người. Bản thân Midu cũng vậy. 

Sau vai diễn Bông Sen trong Tóc rối, Midu đã nhận được rất nhiều lời mời tham gia phim điện ảnh. Nhưng mình rất kỹ tính, luôn mong muốn vai diễn điện ảnh đầu tiên phải thật xuất sắc nên cứ ngần ngừ. Cũng bởi Bông Sen là một vai quá hay nên khi nhận được lời mời đóng những phim khác, mình đều từ chối vì thấy chưa thể vượt qua được vai cũ. 


Thành công từ vai Bông Sen trong "Tóc rối" khiến Midu không khỏi cảm thấy áp lực

Mãi đến vai diễn Hoa Xuân trong Thiên mệnh anh hùng thì Midu mới có đủ niềm tin và sự yêu thích để nhận lời. Ở một góc độ nào đó, nó là một thử thách còn "khó nhằn" hơn cả vai Bông Sen. Tất cả đòi hỏi mình phải tự tăng “cấp độ” của bản thân lên và làm việc một cách nghiêm túc thật sự.


Vai Hoa Xuân trong "Thiên mệnh anh hùng" liệu có vượt qua cái bóng của Bông Sen?

Cổ trang là một thể loại mới lạ đối với điện ảnh Việt. Midu có bao giờ lo sợ rằng bộ phim sẽ thất bại?

Thật ra thì bộ phim cũng rất dễ đón nhận chứ không như nhiều người vẫn nghĩ đâu. Những yếu tố hài hước, trang phục, cảnh quay, âm thanh đều được chú trọng trong Thiên mệnh anh hùng. Thậm chí, đây có thể coi là một hướng đi mới cho nền điện ảnh nước nhà.


"Thiên mệnh anh hùng" có thể là một hướng đi mới cho điện ảnh nước nhà

Chưa kịp đóng máy "Con trai con gái" thì Midu đã lại xuất hiện với "Thiên mệnh anh hùng". Có phải chị đang muốn phấn đấu trở thành một diễn viên chuyên nghiệp?

Cái đó thì phải để học xong Midu mới quyết định được. (cười) Vì khi đã quyết định theo con đường chuyên nghiệp thì chắc chắn mình sẽ không thể tiếp tục việc học được nữa. Hiện tại Midu vẫn đang đi học nên bị hạn chế rất nhiều, chỉ có vào dịp hè thì mình mới nhận đóng phim mà thôi. Nguyên tắc của Midu là luôn ưu tiên cho việc học trước nhất, xong rồi mới tính tiếp được.



Midu luôn ưu tiên việc học hàng đầu

Cảm ơn Midu vì đã dành thời gian chia sẻ với chúng mình nhiều chuyện rất thú vị! Chúc Midu luôn thành công trên con đường mà mình đã chọn!