Park Hoon (Lee Jong Suk) tuyệt vọng gào thét vì bố chết thảm

Rosa Ng., Theo Trí Thức Trẻ 09:41 06/05/2014

Trong tập 1 của “Doctor Stranger” (Bác Sĩ Đa Tài), Park Hoon (Lee Jong Suk) đã đau đớn tột cùng khi chứng kiến cha của mình bị sát hại.

Tập 1 của drama Doctor Stranger (tựa Việt: Bác Sĩ Đa Tài) vừa chính thức ra mắt khán giả vào tối qua. Ngay từ những giây phút đầu tiên, khán giả liên tục bị cuốn vào những diễn biến vô cùng gay cấn và kịch tính. Gây ấn tượng nhất có thể kể đến tình tiết Park Chul (Kim Sang Joon) - cha ruột của Park Hoon (Lee Jong Suk) bị sát hại. Tận mắt chứng kiến đấng sinh thành ra đi nhưng không thể làm được gì, chàng bác sĩ trẻ gào khóc trong nỗi đau đớn tột cùng.

Clip cảnh Park Hoon gào khóc vì cha bị sát hại
 
 

 
 
Quay trở lại với những cảnh phim trước đó. Khi còn là một cậu bé, Park Hoon đã cùng cha đến Bắc Hàn để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt – phẫu thuật tim cho nhà lãnh đạo Kim Chính Nhật. Tuy nhiên sau khi ca mổ thành công, hai cha con đã phải ở lại xứ người, chứ không được trở về quê nhà. Thời gian dần trôi qua, Park Hoon lớn lên và trở thành một bác sĩ tài giỏi y như cha. Cùng lúc này, tình yêu đầu đời với Song Jae Hee (Jin Se Yeon) cũng phát triển nhanh chóng.
 
 
Thế nhưng chưa kịp tận hưởng hạnh phúc, Park Hoon đã lập tức đương đầu với những thử thách lớn. Để cứu Jae Hee, anh buộc phải hi sinh một người vô tội. Trong lúc đang hết sức đau đầu thì Park Chul khuyên anh cùng ông đến Budapest, Hungary. Đáng tiếc, lựa chọn này đã dẫn đến một thảm kịch. Ông Park đã bị giết ngay trước mặt con trai. Về phía Park Hoon, bất lực nhìn cha gục ngã nên anh không khỏi bị sốc. 
 
 
 
Tập 2 của Doctor Stranger (Bác Sĩ Đa Tài) sẽ tiếp tục lên sóng vào tối ngày 6/5.