Phan Anh: Biết đâu "Lời Nguyền Huyết Ngải" lại là thảm họa?

Minh Trí - Ảnh: TangTang, Theo 00:01 07/06/2011

Anh chàng diễn viên mới vào nghề này không ngại "trù ẻo" chính bộ phim mà mình đang đóng. <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Chào Phan Anh, cuộc sống của anh hiện tại có thay đổi gì nhiều so với thời chỉ làm MC hay không?

Thực ra đấy chỉ là cuộc sống mà nhiều người nhìn thấy chứ ai thân với anh đều biết, MC chỉ là một công việc tay trái mà thôi (cười). Thế nên nói thay đổi thì thay đổi mà không thay đổi thì cũng chẳng sai.

Anh tham gia đóng phim nhiều hơn mà gần đây nhất là dự án phim kinh dị “Lời Nguyền Huyết Ngải” đang gây xôn xao, khán giả dường như đã quên bẵng một MC mà thay vào đó là diễn viên Phan Anh. Anh nghĩ sao về điều này?

Khán giả còn chưa được xem phim mà, biết đâu lại là một thảm họa phim Việt thì sao (cười lớn)? Anh không dám phát biểu gì nhiều bởi vì chính bản thân cũng chưa được xem bản dựng của Cầu Vồng Tình Yêu Lời Nguyền Huyết Ngải. Còn một ngày nào đó, nếu Phan Anh được khán giả công nhận là diễn viên mà quên đi cả danh xưng MC trước đấy thì đó quả là một điều tuyệt diệu. Với việc dẫn chương trình mình cũng được ghi nhận mà nay còn làm được những thứ tốt hơn thì quả đúng là ông trời ban cho anh quá nhiều.


Theo anh thì điều gì là khó khăn nhất đối với một người diễn viên?

Tất nhiên đó là việc hóa thân hoàn toàn vào nhân vật. Quên đi cái tôi của mình, suy nghĩ theo cách suy nghĩ của nhân vật, hành động theo cách hành động của nhân vật. Nhưng đừng quên mình là ai khi ra khỏi… phim trường nhé!

Kỷ niệm đáng nhớ nhất với Phan Anh khi tham gia đóng phim là?

Là chuyện… không thể kể được vì nó liên quan đến người nghệ sỹ mà anh rất mến mộ và thuộc loại thâm cung bí sử của đoàn phim (cười). Tuy nhiên anh cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ khác như trong phim Cầu Vồng Tình Yêu, cảnh toàn gia tộc đang khóc cụ nội, vợ mình thì gục đầu vào vai thút thít, đứa con trai quay lại ôm lấy bố, còn mình cúi đầu rưng rức nhưng thực ra là cả ba người đều đang... cố nhịn cười. Vì anh ở đoàn phim khá nghịch ngợm, lại hay chọc phá, cảnh đó thấy mọi người khóc nhưng nghe giống như tiếng cười nên trêu mấy diễn viên ở bên cạnh. Đến lúc quay thật thì không nhịn được mà lại không dám cười vì sợ đạo diễn mắng thành ra ai người cũng rung rung và không dám nhìn vào máy quay.


Nhiều người mẫu, ca sĩ… đã coi điện ảnh là một nghề tay trái bắt buộc để họ có thể lăng xê tên tuổi của mình. Còn đối với Phan Anh thì sao? 

Anh nghĩ ai cũng có nhu cầu được mọi người biết đến, hay nói cách khác là nổi tiếng. Tuy nhiên, mỗi người sẽ có một cách khác nhau để thực hiện điều này. Anh chỉ dám làm những cái mình cảm thấy có thể làm được. Nếu sau đó đa số khán giả không có phản hồi tích cực thì chắc chắn anh sẽ không cố nữa kẻo lại thành… quá cố.

Trong tất cả những vai đã diễn thì Phan Anh thật sự thích thú nhân vật nào nhất?

Chưa có vai nào cả vì anh thích được vào vai một anh chàng đẹp trai, cao to, thông minh, dũng cảm, lãng mạn… đại loại sẽ là một người hùng trên màn ảnh như Jame Bond cơ. Mà xem ra nếu có vai đó chắc anh sẽ chỉ lọt casting đến vòng gửi xe mà thôi (cười lớn). Nói vui vậy nhưng nếu phải so sánh thì anh thích thú với vai Thế Hiển trong Cầu Vồng Tình Yêu nhất, đơn giản vì mình đã sống với anh chàng này gần một năm liền.


Đó là một vai cậu ấm con nhà danh gia vọng tộc như anh từng chia sẻ trên báo chí?

Nếu theo đúng nguyên bản Hàn Quốc thì là như vậy. Tuy nhiên, để bộ phim phù hợp với văn hóa Việt Nam thì các nhà biên kịch đã thay đổi đi rất nhiều. Đó cũng là lý do bộ phim có tên là Cầu Vồng Tình Yêu. Câu chuyện tập trung nhiều hơn vào những diễn biến tình cảm của các nhân vật trong phim. Thế Hiển, nhân vật anh đóng, là một anh chàng con cháu trong gia đình giàu sang, gia giáo nhưng lại khá lông bông, sống không phép tắc, vô trách nhiệm, bướng bỉnh và trẻ con nhưng lại sống rất tình cảm đấy nhé.

Đóng cặp với Phan Anh trong bộ phim này có phải là MC Đan Lê? 

Đó là một chuyện bạn chỉ biết được khi… xem phim (cười). Chuyện tình cảm càng rắc rối càng thú vị mà. Nhiều người xem những hình ảnh trên facebook lại nghĩ Phan Anh đóng cặp chung với Diệu Hương cơ đấy.


Còn người bạn diễn và đạo diễn “hợp rơ” nhất với anh là ai?

Anh thích diễn với chị Kim Oanh vì cả hai chị em đều có điểm chung là… bướng và hay cãi. Còn đạo diễn thì anh “hợp rơ” nhất với Bùi Tiến Huy, đồng đạo diễn phần 3 phim Cầu Vồng Tình Yêu. Mấy anh em trẻ với nhau nên hay có nhiều ý tưởng… nhí nhố giống nhau.

Vậy Phan Anh có không thích một bộ phim, diễn viên hay đạo diễn nào hay không?

Tất nhiên là có rồi, nhưng phải từ chối khéo thôi. Vì đó là những cái tên cũng đang rất nổi tiếng. Kể ra mọi người lại bảo mình thích phát ngôn gây shock rồi truyền thông qua lại có khi thành scandal. Không, mình không dại thế đâu (cười).


Anh có cảm nhận gì về nền điện ảnh nước nhà hiện nay không?

Nền điện ảnh Việt Nam đang phát triển nhanh và tích cực. Chúng ta đã có những bộ phim hay cả trên lĩnh vực nghệ thuật cũng như giải trí. Riêng trong năm nay theo thông tin anh biết thì sẽ có tới gần 20 bộ phim truyện nhựa ra mắt. Điều đó chứng tỏ phim Việt đã thu hút được khán giả đến rạp nên các nhà sản xuất mới đầu tư vào nhiều như vậy. Nhưng có một điều đáng bàn là chúng ta lại đang rất thiếu diễn viên giỏi.


Thử đặt 2 nghề MC và diễn viên lên bàn cân, anh thấy lĩnh vực nào thú vị và hấp dẫn hơn?

Tất nhiên là diễn viên rồi. MC chỉ là sự trải nghiệm của chính bản thân bạn nhưng với diễn viên, bạn được sống trong một môi trường khác, tính cách khác... Chúng ta hay nói phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác để hiểu nhau hơn nhưng điều này quả thật rất khó. Nếu đầu tư cho một vai diễn cẩn thận, bạn sẽ thấy vô cùng thú vị vì lúc bạn sống với nhân vật là bạn có được một lối suy nghĩ khác, hành động khác, góc nhìn khác... Ngoài ra, anh thấy làm diễn viên cơ hội để diễn đi diễn lại rất nhiều còn MC trực tiếp bạn chỉ có một đúp duy nhất thôi, hỏng là… tiêu (cười).

Phan Anh sẽ quyết tâm trở thành một diễn viên thực thụ, hay song hành cả 2 nghề MC và diễn viên?

Anh sẽ quyết tâm làm tất cả những gì mình có khả năng và được khán giả đón nhận. Nếu ông trời cho mình một chút năng khiếu gì đó thì hãy cố gắng phát huy, rèn luyện và biến nó thành những tác phẩm thực thụ phục vụ cho xã hội. Như vậy cũng là một cách để tạ ơn.


Cảm ơn Phan Anh rất nhiều về cuộc trò chuyện này. Chúc anh thành công với dự án phim sắp ra mắt của mình nhé!