Phần hai của “50 Sắc Thái” có thể bị hoãn vì tác giả E.L James

Haylee, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 22/02/2015

Việc tác giả E.L James đòi viết kịch bản cho “Fifty Shades Darker” (50 Sắc Thái: Đen) có thể khiến bộ phim này phải ra rạp muộn hơn so với dự kiến.

Trong tuần vừa qua, Fifty Shades of Grey đã trở thành hiện tượng phòng vé tại khắp các rạp chiếu phim trên đất nước cờ hoa. Doanh thu khủng mà tác phẩm này mang về trong lễ tình nhân năm nay hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của hãng Universal cùng giới truyền thông. Tuy nhiên, phần tiếp theo của phim – Fifty Shades Darker (50 Sắc Thái: Đen) có thể sẽ không ra mắt kịp vào mùa Valentine năm sau vì sự can thiệp của tác giả E.L James – người đã sáng tạo ra bộ truyện này.
 
 

Theo trang Variety, vì sự thành công của Fifty Shades of Grey mà tác giả E.L James đang muốn giành quyền xây dựng kịch bản của Fifty Shades Darker. Tuy nhiên, hãng Universal lại không hài lòng với sự can thiệp thái quá của bà và vẫn đang cố gắng thuyết phục E.L James để tổ biên kịch của họ hoàn thành công việc này. Đáng lẽ ra, nhà sản xuất đã sớm công bố việc thực hiện hai phần tiếp theo của Fifty Shades of Grey một cách chính thức. Thế nhưng hiện tại, Universal cùng E.L James vẫn chưa đạt được tiếng nói chung.
 
 

Một nguồn tin nội bộ cho biết, nếu tác giả E.L James đảm nhận vai trò biên kịch cho Fifty Shades Darker, ngày ra rạp của phần hai này sẽ bị chậm trễ so với kế hoạch đã định trước. Bởi lẽ, E.L James chưa bao giờ viết kịch bản phim nên Universal sẽ phải thuê người xem xét lại phần nội dung một lần nữa. Mặc dù vậy, E.L James là “mẹ đẻ” của series Fifty Shades. Bà là người hiểu rõ nhất “đứa con cưng” của mình. Có thể phần tiếp theo sẽ trở nên hấp dẫn cũng như sát truyện hơn nếu kịch bản được nhào nặn dưới tay E.L James.
 
 

Từ trước đến nay, chưa có bất kỳ tác giả nào lại can thiệp sâu vào quá trình thực hiện một bộ phim chuyển thể như E.L James. Trước đó, bà đã yêu cầu hãng Universal cùng Focus Features để mình thông qua khâu tuyển chọn diễn viên vào vai Christian Grey và Anastasia Steele. Không những vậy, E.L James còn ngồi vào ghế nhà sản xuất cho phần đầu tiên – Fifty Shades of Grey. Thậm chí, bà còn tham dự vào nhiều cuộc họp nội bộ của hãng để đảm bảo nội dung của phiên bản phim sẽ không quá khác biệt so với nguyên tác. 
 
 

Người trong ê-kip làm phim cho biết, có nhiều tình tiết cần phải thực hiện dưới góc nhìn điện ảnh nhưng tác giả E.L James hoàn toàn không hiểu hết về lĩnh vực này. Do vậy, bà ấy thường xuyên cãi cọ với nhà sản xuất cùng đạo diễn Sam Taylor - Johnson. Vì hợp đồng đã ký kết giữa James và Universal, cả e-kip đành phải nhún nhường tác giả. Bản thân đạo diễn Sam Taylor - Johnson đã từng thừa nhận về sự bất hòa giữa mình cùng E.L James trong buổi công chiếu sớm của Fifty Shades of Grey tại New York. 
 
 

Không chỉ “gây hấn” với đạo diễn, E.L James còn làm mếch lòng biên kịch Kelly Marcel. Do phía Universal yêu cầu bớt cảnh “nóng” trong kịch bản của Fifty Shades of Grey, James đã lập tức to tiếng với Marcel trong suốt quá trình chỉnh sửa nội dung. Cuối cùng, biên kịch Patrick Marber được điều đến để viết lại kịch bản. Về phần Kelly Marcel, bà từ chối phỏng vấn cũng như tham dự các buổi họp báo của Fifty Shades of Grey.
 

Do nội dung của Fifty Shades Darker vẫn chưa được thống nhất, phim có thể sẽ bấm máy muộn vào đầu năm 2016. 

(Nguồn: Variety)