Phương Trinh - "Tiểu thư" đi... xe đạp

Huyền Trang, ảnh Minh Cao, Theo 00:02 27/11/2010

Vừa qua, bộ phim tuổi teen "Tiểu thư đi học" đã bấm máy những cảnh quay ngoại cảnh đầu tiên. Chúng tớ đã nhanh chóng chộp được những hình ảnh vui nhộn, hấp dẫn của cô nàng tiểu thư trong phim đó!<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Bộ phim Tiểu Thư Đi Học vừa bấm máy vào những ngày đẹp trời cuối tháng 11. Đây là một trong những bộ phim mang màu sắc tươi sáng xen lẫn hoàn cảnh éo le của những cô tiểu thư, công tử tuổi teen thời hiện đại.


Bộ phim xoay quanh nhân vật chính là cô tiểu thư nhà giàu tên Quỳnh. Quỳnh từ nhỏ sống dưới sự chở che, đùm bọc của cha mẹ nên nghĩ cuộc sống luôn đơn giản. Cô bạn rất hay giúp đỡ những người nghèo khó xung quanh mình. Mọi chuyện tưởng chừng đẹp như mơ, đến một ngày Quỳnh bỗng phát hiện ra cha mình có người đàn bà khác ở ngoài. Sự thật đau đớn này cũng chính là điều mẹ cô cắn răng chịu đựng và giấu cô lâu nay. Lúc bấy giờ Quỳnh còn phải chịu thêm 1 cú shock khi người bạn thân, người yêu lên đường đi du học. Giai đoạn đó đúng vào thời điểm Quỳnh học lớp 12. Bất ngờ, hụt hẫng, xen lẫn những tình tiết cười ra nước mắt chính là điều làm nên sự hấp dẫn của bộ phim.


Thủ vai chính của phim chính là cô ca sĩ, diễn viên Phương Trinh. Chúng tớ cũng nhanh chóng “chộp” được Trinh khi bạn ấy đang tất tả với vai diễn của mình. Hãy cùng nghe những chia sẻ của Trinh về Tiểu Thư Đi Học.


Chào Trinh! Dường như Trinh khá vất vả với cảnh quay đạp xe nhỉ?

Quả thật từ bé Trinh ít khi tự chạy xe đi, và cũng chưa từng thử đi xe đạp điện hay xe máy bao giờ. Trước khi bắt tay vào bộ phim, Trinh phải bỏ ra mấy ngày để tập đi. Không chỉ thế, lúc vào quay thì mới phát hiện chiếc xe có 1 trục trặc nhỏ là thắng xe không ăn. Do đó, Trinh khá vất vả với cảnh quay này. May mà có sự hỗ trợ của các anh chị trong đoàn phim nên mọi thứ mới kết thúc tốt đẹp đó!


Tiểu thư trong phim sao lại đi xe đạp đi học. Đáng ra là phải có xe hơi và tài xế lái riêng chứ nhỉ?

(Cười) Trinh nghĩ rằng như vậy sẽ đi sát thực tế và đánh vào đa số tầng lớp “quý-sờ-tộc” tuổi teen hơn đó chứ. Bởi các teen quý tộc hiện nay, đâu phải ai cũng đi xe hơi, ăn mặc long trọng khi đến trường đâu. Như vậy, cũng giúp cô bạn tiểu thư trong phim đi gần với bạn bè và cuộc sống hơn. Nếu cái gì cũng “trên mây” hết thì nó lại mất đi sự gần gũi và tính chân thật rồi.


Bộ phim dường như có nội dung gần giống những truyện của Nhật Bản và Hàn Quốc thì phải?

Có thể nhiều người sẽ lầm tưởng điều này khi thoáng nghe qua tên phim. Bản thân Trinh lúc đầu cũng vậy. Nhưng nếu đi sâu và theo dõi ngay từ tập đầu tiên, Trinh tin rằng khán giả sẽ không thất vọng và không hề có chút gì cảm thấy phim của mình đi theo con đường Hàn hóa hay Nhật hóa.


Từng tập phim phản ánh chân thực và tinh tế nhất những điều gần gũi trong đời sống của một “teengirl” nói chung và một tiểu thư khi đi học nói riêng. Từng bối cảnh đều mang đậm màu sắc và cuộc sống của người Việt.

Trong vai của cô tiểu thư Quỳnh, có vẻ Trinh rất hiểu và đồng cảm với Quỳnh thì phải?

Ngay từ khi đọc kịch bản Trinh đã rất yêu mến nhân vật Quỳnh. Cô thật sự rất đáng thương, từ bé được nuông chiều nên không biết khổ là gì. Đến ngã rẽ của cuộc đời lại phải chịu quá nhiều cú shock. Nhiều người có thể vì thế mà trở nên xấu tính hơn, hay buông xuôi tất cả. Thế nhưng Quỳnh lại nhờ đó mà mạnh mẽ, kiên cường và trưởng thành hơn. Đó là lí do vì sao Trinh thấy mình đồng cảm và thật sự yêu mến nhân vật Quỳnh trong phim.


Một mình thủ vai chính, có vẻ Trinh sẽ khá vất vả đây?

Trinh không thủ vai chính một mình đâu nhé. Ngoài Trinh ra, sẽ còn có sự xuất hiện của 3 bạn nam và 3 bạn nữ nữa. Bọn Trinh sẽ cùng vào vai những cô cậu học trò siêu quậy, có những phút giây chơi đùa vô cùng thoải mái như: đi chơi Đầm Sen, về quê chẳng hạn. Thế nên không những không cảm thấy mệt, mà Trinh còn thấy hào hứng nữa là khác.


Cũng đang trong độ tuổi đến trường, Trinh đánh giá bộ phim này như thế nào về tính xác thực và độ ăn khách?

Trinh nhìn nhận nó có tính xác thực cao, rất gần gũi, chân thực. Các bạn sẽ vô tình bắt gặp bản thân và tìm lại được những khoảnh khắc học trò qua từng bối cảnh của phim. Gần như, những gì tiêu biểu nhất trong cuộc đời đi học đều được chuyển thể vào phim vậy. Bên cạnh đó, phim sẽ lại có những tràng cười bể bụng bởi sự nghịch ngợm của những cô cậu học trò. Thế nên, Trinh tin rằng, bộ phim sẽ thu hút được nhiều khán giả, nhất là các vị khán giả tuổi teen.


Tuy thế, nhưng giai đoạn này, các hãng phim đang ồ ạt đánh vào các vị khán giả tuổi teen, nhất là loạt phim Tết. Trinh có sợ phim mình đóng sẽ không hạ gục được các đối thủ khác không?

Mỗi bộ phim và mỗi nhân vật đều có cái hay riêng. Bộ phim nào cũng vậy, dù hay dở gì, nó vẫn mang đến cho khán giả những cái nhìn mới về cuộc sống. Trinh nghĩ rằng bộ phim ra đời sớm hay muộn không quan trọng. Quan trọng là sự đầu tư và nội dung hấp dẫn, thì vẫn sẽ lôi cuốn được khán giả thôi!


Trinh có rút ra được gì cho mình qua bộ phim này, về gia đình, cuộc sống và cả kinh nghiệm diễn xuất?

Trinh rút ra nhiều điều cho bản thân mình lắm đấy! Một bài học cuộc sống cho chính bản thân mình là cần trân trọng những gì đang có, nhất là phải quý trọng gia đình và vun vén hạnh phúc cho ngôi nhà nhỏ của mình. Thêm vào đó là không được ỷ lại và tập cứng rắn, va chạm với cuộc sống nhiều hơn.


Còn về diễn xuất, Trinh cũng nghiệm ra được một chân lý, là khi muốn diễn thật đạt, thật hay, thì yêu mến, nhiệt huyết với nhân vật thôi chưa đủ. Mà còn cần đặt bản thân mình vào vị trí của họ, hiểu họ và thông cảm cho họ, thì bấy giờ mới diễn một cách tốt nhất được.




Cảm ơn sự chia sẻ của Phương Trinh! Mong rằng sẽ sớm gặp lại bạn trên màn ảnh nhỏ.