Protect the Boss - Cơn gió nhẹ đầu thu

Rosa Ng., Theo 13:58 03/10/2011

Bộ phim đã chính thức khép lại vào tuần trước nhưng cảm xúc của fan thì không ngưng đọng ở đó.

Sau khi City Hunter kết thúc, các fan phim Hàn đồng loạt "chán hẳn" trước danh sách phim kế tiếp do không có kịch bản nào đủ hấp dẫn. Đặc biệt, cái tên Protect the Boss còn nằm trong danh mục những phim... nhàm chán nhất mùa với nội dung cũ mèm: Cô thư ký nghèo rơi vào lưới tình của bộ đôi giám đốc đẹp trai, giàu có. Thế nhưng, từ khi lên sóng cho tới giờ - thời điểm phim vừa kết thúc chưa được bao lâu, tác phẩm hài lãng mạn của đài SBS đã "thu gom" về một lượng người hâm mộ không nhỏ. Và tớ là một fan girl "xấu số" như thế.

Nếu trước đó, mọi người ví von siêu phẩm City Hunter là một “cơn bão mùa hè” thì với Protect the Boss, nickname “cơn gió nhẹ đầu thu” xem ra cũng chẳng sai chút nào.



Không có những tình tiết gay cấn thót tim cũng như cảnh hành động hoành tráng nhưng Protect the Boss vẫn có sức hút riêng, đủ khiến tớ trông ngóng mỗi tuần. Nguyên nhân là vì sự nhẹ nhàng cũng như tính giải trí cao mà bộ phim mang lại. 



Thật khó để phủ nhận, đội quân “bảo vệ ông chủ” hùng mạnh chính là yếu tố đầu tiên thu hút tớ. Nhìn sơ qua, chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy, dàn diễn viên là sự tập hợp của cả hai trường phái: thực lực và thần tượng. 




Ở mảng đòi hỏi kinh nghiệm diễn xuất dày dặn thì Ji Sung, Choi Kang Hee và Park Young Kyu là những đại diện tiêu biểu. Còn ở mảng yêu cầu hình ảnh đẹp lung linh thì anh chàng Kim Jaejoong hoàn toàn có thể “ghi điểm” tuyệt đối. Ngoài ra, bộ phim còn có thêm sự hỗ trợ đắc lực của những nghệ sĩ khác như Wang Ji Hye, Lee Hee Won...




Nếu dàn diễn viên trong mơ là công cụ lôi kéo những khán giả như tớ thì cách xây dựng nhân vật lại là vũ khí lợi hại để “giữ chân” mọi người. Khác hẳn với những bộ phim trước đây, trong Protect the Boss, tớ dám cá rằng: Chẳng ai có thể dễ dàng tìm ra được một người để… ghét. Vì cơ bản, hầu hết các vai diễn đều có tính cách rất tích cực. Điển hình như “kẻ thứ ba” Seo Na Yoon (Wang Ji Hye).


Ban đầu, cô tiểu thư nhà giàu này cũng yêu Ji Hun (Ji Sung). Để giành lấy tình yêu, Na Yoon đã cạnh tranh rất công bằng với Eun Sul (Choi Kang Hee). Không hề có chuyện cô cậy quyền thế của gia đình hay giở ra bất cứ âm mưu, thủ đoạn nào.


Chẳng những vậy, cuối cùng khi thua cuộc, cô không oán trách mà còn trở thành… bạn tâm giao với người từng một thời là “tình địch”. Thử nghĩ xem, làm sao chúng ta “nỡ” ghét một cô gái như thế? 




Một điểm cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng chính là nội dung hài hước của Protect the Boss. Hầu như trong bất cứ tập nào đều có ít nhất một cảnh phim khiến khán giả cười đau ruột. Đặc biệt hơn nữa, mỗi nhân vật trong phim từ Ji Hun, Eun Sul đến Mu Won (Jaejoong), Na Yoon và ngay cả chủ tịch Cha (Park Young Kyu) đều có năng khiếu chọc cười thiên bẩm. 



Có thể thấy, những điều trên hoàn toàn phù hợp với những ai có ý định tìm một bộ phim để thư giãn. Hoặc nếu bạn muốn thay đổi không khí sau khi căng thẳng đầu óc với những tác phẩm hành động bom tấn thì bộ phim này hoàn toàn là một lựa chọn tuyệt vời. 


Mặc dù có khá nhiều ưu điểm nhưng công bằng mà nói, Protect the Boss chẳng hoàn hảo đến mức không có... sạn để nhặt. 



Đầu tiên, vì quá chú trọng yếu tố hài hước, nhẹ nhàng mà bộ phim đã mất đi hẳn những tình huống cao trào cần có. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của các nhân vật cũng không gặp quá nhiều sóng gió. Có thể nói, 18 tập phim đã trôi qua một cách khá êm đềm. Điều này vô tình đã khiến khán giả nhàm chán. Đồng thời, đây cũng là nguyên nhân tại sao càng về sau, rating của Protect the Boss càng giảm. 




Điểm trừ còn lại mà tớ muốn đề cập chính là cái kết mà bất cứ khán giả nào cũng có thể đoán trước được. Vẫn đi theo mô-típ chung của các bộ phim tình cảm lãng mạn, các cặp đôi trong Protect the Boss đều có một kết cục đẹp như mơ. Dù không hẳn là gây thất vọng nhưng rõ ràng, cái kết thiếu bất ngờ này đã không thể giúp bộ phim tạo nên bước đột phá mới. 



Tóm lại, sau gần 2 tháng phát sóng, Protect the Boss đã chính thức nói lời chào tạm biệt. Vậy là bắt đầu từ tuần này, chúng ta sẽ không còn được thấy bộ tứ Ji Hun - Eun Sul - Mu Won - Na Yoon vào mỗi tối thứ 4, 5 nữa rồi. Có một chút đáng tiếc phải không nhỉ? Nhưng không sao cả, tớ chắc rằng họ sẽ mau chóng trở lại thôi. Hãy cùng chờ đợi những dự án mới của các thành viên trong đoàn quân Bảo vệ ông chủ nhé.