Sau "Hoa Thiên Cốt" đến lượt "Vẫn Cứ Thích Em" bị "Thánh soi" ra tay

Shuzhen, Theo Trí Thức Trẻ 18:10 04/07/2015

Bộ phim "Vẫn Cứ Thích Em" có khá nhiều sạn được các fan tinh mắt "nhặt" ra.

Có thể nói, bộ phim Vẫn Cứ Thích Em do Trần Kiều ÂnGiả Nãi Lượng thủ vai chính hiện đang nhận được nhiều sự ủng hộ bởi tình tiết gây cấn, hấp dẫn. Với rating 1,761%, nhiều chủ đề xoay quanh tác phẩm luôn đứng top đầu các bảng xếp hạng. Tuy nhiên, phim vẫn vấp phải một số lỗi nhỏ, nguyên nhân chủ yếu nằm ở khâu hậu kỳ cùng quá trình quay phim. Diễn biến tuy hợp lý nhưng số đồ vật thỉnh thoảng lại "không cánh mà bay" hay đột ngột xuất hiện. Dưới đây là một vài ví dụ có trong tác phẩm này.

Khi Bảo Bảo (Trần Kiều Ân) trên sân khấu chào khán giả, hai tấm vải đằng sau cô được cột lại trong nháy mắt
 
Khi Hạng Hạo (Giả Nãi Lượng) đấu với bang Phủ Đầu và làm ngã dàn giáo, dưới chân anh chỉ có vài người nằm rải rác. Nhưng khi anh bước đi với tư thế hiên ngang, quanh anh chàng lúc này lại được "lấp đầy" toàn người là người
 
Để ngăn cản sự truy đuổi, Hạng Hạo đã chặn cửa lại bằng cách để cây gỗ... tựa vào cửa
 
Tiền Bảo Bảo đi bàn chuyện giao dịch, cô đưa danh thiếp có chữ cho ông ấy và bị ném xuống đất. Tiền Bảo Bảo lúc này sử dụng tài ảo thuật khiến tờ danh thiếp bay trên không. Để ý một chút, có lẽ nhân viên hậu kì quên phải ghép thêm vài chữ viết vào một mặt giấy rồi!
 
Một tên cướp đang trọng thương nằm một chỗ vẫn còn thấy khẩu súng kế bên anh ta. Nhưng khi anh ta di chuyển đến Tiền Bảo Bảo, khẩu súng ấy có lẽ đã "độn thổ" xuống đất chăng?
 
Ngoài ra, khi Thẩm Văn Đào (Huỳnh Tông Trạch) nhận được lá thư liên quan đến Tiêu Hàm (Trịnh Sảng), trên tờ giấy đó có thể thấy rõ năm cụ thể mà các nhân vật trong phim đang sống vào lúc ấy - năm 1916. Trong khi đó, bộ quân phục mà các quân nhân mặc lại phải tới năm 1929, nước Ý mới sản xuất ra!
 
Sự xuất hiện luân phiên giữa phi đao và súng ở thắt lưng của Mã "một mắt"
 
Khi Hạng Hạo rơi xuống vách núi, người nằm trên đất không phải là Hạng Hạo mà là một diễn viên thế thân
 
Hai khẩu súng được đặt trên hộp chỉ vừa chớp mắt qua cảnh khác là đã biến mất

Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Ngô Cẩm Nguyên, Vẫn Cứ Thích Em với đề tài quân nhân đã khai thác câu chuyện thanh xuân, lòng nhiệt huyết của những người trẻ trong quân đội. Tình anh em, đồng đội và tình yêu sẽ được khắc họa đầy đủ ở mỗi nhân vật. Tác phẩm đang được phát sóng mỗi ngày trên đài Hồ Nam, Trung Quốc.
 
(Tổng hợp)