Sự trở lại mới mẻ của tuổi thơ

Mộc Phong, Theo 12:00 01/08/2011

Cùng gặp lại những người bạn "Da Xanh" trong phiên bản phim 3D cực ấn tượng nhé!

PHIM CHIẾU RẠP

The Smurfs - Xì Trum


Đạo diễn: Raja Gosnell
Diễn viên: Hank Azaria, Katy Perry, Jonathan Winters
Thể loại: Hài hước / Gia đình / Giả tưởng
Phân loại:

Ắt hẳn tuổi thơ của rất nhiều người trong chúng ta từng gắn liền với bộ truyện tranh Xì Trum và cây sáo thần, phiên bản phim cùng tên năm 1976 và series phim hoạt hình The Smurfs năm 1981. Giờ đây, một phiên bản hoàn toàn mới của Xì Trum sẽ ra mắt khán giả.

Xa... xa lắm, ở một ngôi làng nhỏ đầy những ngôi nhà hình nấm, những nhân vật chỉ cao bằng 3 quả táo cùng nhau sinh sống. Họ có da màu xanh dương, luôn mặc quần trắng, cái nón cũng màu trắng. Họ luôn sống vui vẻ, gắn bó với nhau và họ là Xì Trum.

Tên phù thủy gian ác Gà Mên (Gargamel) phát hiện ra ngôi làng Xì Trum và săn lùng họ vì một mục đích cực kỳ đen tối. Trong lúc chạy trốn, các bạn Xì Trum đổ nhào vào cánh cửa thời gian và bị hút đến thế giới hiện tại ở công viên Trung tâm New York. Tại đây, các Xì trum phải tìm mọi cách để trở lại làng của mình trước khi gã phù thủy Gà Mên lần ra dấu vết.


Bridesmaids


Đạo diễn: Paul Feig
Diễn viên: Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne
Thể loại: Tình cảm / Hài hước
Phân loại:

Có thể nói rằng mùa hè năm nay là một mùa hè vô cùng thành công của những phim hài. Từ Rio, Rango, sau đó là Mr. Popper's Penguins, Bad Teacher và giờ đây là Bridesmaids.

Chuyện phim kể về cuộc sống hỗn độn của nhân vật chính Annie. Khi cô biết tin bạn thân Lillian sắp làm đám cưới, cô nhất quyết muốn làm phù dâu chính. Mặc dù bị thất tình và phá sản, cô vẫn cố che dấu tình trạng tệ hại của mình bằng những nghi thức đám cưới đắt tiền không cần thiết. Annie muốn thể hiện với Lillian và nhóm phù dâu rằng cô có thể hết mình vì người thân yêu như thế nào. Nhưng cũng chính từ đó, nhiều chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra...

Đảm nhận vai nữ chính là diễn viên xinh đẹp Kriten Wiig, người từng được khán giả biết đến khi tham gia lồng tiếng cho 2 bộ phim How to Train Your Dragon (2010) và Despicable Me (2010).


PHIM TRUYỀN HÌNH

Hachiko: A Dog's Story (2009)


Đạo diễn: Lasse Hallström
Diễn viên: Richard Gere, Joan Allen, Cary-Hiroyuki Tagawa
Thể loại: Tình cảm / Gia đình
Phân loại:
Giờ phát sóng: 19h15 ngày 5/8, 15h15 ngày 6/8.

Hachiko: A Dog's Story là một phiên bản làm lại của bộ phim nổi tiếng Nhật Bản Hachiko Monogatari năm 1987. Hachi là một chú chó nhỏ được gửi sang Mỹ bằng đường tàu hỏa. Nhưng khi xuống tàu, người ta làm rơi mất lồng nhốt và cậu bị lạc. Tại đây, câu gặp Parker Wilson (Richard Gere) - một giáo sư đại học vừa tan sở, Parker đã đưa Hachi về nhà. Cate Wilson (Joan Allen) - vợ ông - ban đầu không thích sự có mặt của chú chó nhỏ nên đã bảo Parker đăng tin tìm chủ của chú. Nhưng khi thấy ông càng lúc càng trở nên thân thiết với Hachi, Cate đã từ bỏ ý định và chú chó trở thành một thành viên trong gia đình Wilson.

Cái tên Hachi-ko là do Parker đặt, dựa theo số 8 (trong tiếng Nhật là "hachi") khắc trên vòng đeo cổ của cậu, mang ý nghĩa may mắn trong văn hóa phương Đông. Hàng ngày, khi Parker đến ga tàu đi làm thì Hachi lẽo đẽo theo sau để tiễn chủ, đến cuối ngày lại chạy ra tận ga chờ chủ về.... Cho đến một hôm, Parker đột ngột lên cơn đau tim và từ trần, vĩnh viễn không bao giờ trở về nữa. Nhưng Hachiko không biết điều đó. Ngày ngày, cậu vẫn chạy đến ga tàu chờ đợi và hi vọng sẽ lại được thấy Parker bước xuống từ trên những toa tàu. Cứ như thế ròng rã suốt 10 năm trời, dù mưa hay nắng, mùa Hạ hay mùa Đông, cậu đều tới đó và chờ đợi. Cho đến một đêm tuyết trắng lạnh lẽo nọ, Hachiko đã được gặp lại người chủ thân yêu của mình, chú chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng cùng với lòng trung thành bất tử.


Câu chuyện về chú chó Hachiko là sự việc có thật từng xuất hiện tại Nhật Bản. Cho đến ngày nay tại nhà ga Shibuya, người ta vẫn còn được thấy bức tượng đồng hình của chú để vinh danh loài động vật trung thành này.

(500) Days of Summer (2009)


Đạo diễn: Marc Webb
Diễn viên: Zooey Deschanel, Joseph Gordon-Levitt, Geoffrey Arend
Thể loại: Tình cảm / Lãng mạn
Phân loại:
Giờ phát sóng: 11h00 ngày 5/8.

Bộ phim bắt đầu bằng một cảnh báo: “Đây là câu chuyện về một chàng trai gặp gỡ một cô gái, nhưng lại không phải là câu chuyện tình yêu”. Ngay từ khi mở màn, khán giả có thể dễ dàng nhận thấy sự táo bạo trong cách làm phim. Joseph Gordon-Levitt diễn vai Tom, một người viết thiệp chúc mừng rất tin tưởng vào tình yêu, số phận và định mệnh. Zooey Deschanel vai Summer, cô gái mà Tom yêu.

Summer là một nhân vật thành đạt, rất có tài. Tuy nhiên, sau vụ ly dị của ba mẹ, nàng có vẻ như không tin vào tình yêu bền vững và quyết định đóng cửa trái tim mình. Chỉ cho tới khi cô nàng gặp Tom, một anh chàng kiến trúc sư thiết kế thiệp… Câu chuyện được kể từ lúc mà Tom đã chia tay với Summer, sau đó mới quay lại quá khứ êm đềm, trở về những ngày đầu tiên của mối tình 500 ngày.


Bộ phim khiến bất cứ ai theo dõi có cảm giác như mình đang lật lại từng trang nhật ký của anh chàng Tom vậy – Một cuốn nhật ký đáng để “đọc” trong tuần này.

Icarus (2010)



Đạo diễn: Dolph Lundgren
Diễn viên: Dolph Lundgren, Stefanie von Pfetten, Samantha Ferris
Thể loại: Hành động
Phân loại:
Giờ phát sóng: 9h15 này 7/8.

Với sự góp mặt của Dolph Lundgren – nam diễn viên nổi tiếng với những vai hành động cơ bắp, từng tham gia The Expendables (2010), Universal Soldier: Regeneration (2009) và Direct Contact (2009). Icarus lại là một phim nữa mà Dolph trở thành nhân vật trung tâm, mang tới cho khán giả yêu thích phim hành động những pha rượt đuổi gay cấn hay những màn đối kháng rất “khủng”.

Có người gọi hắn là Icarus. Mọi người biết hắn từng ly dị vợ và làm việc cho một công ty đầu tư. Nhưng họ không biết một con người khác trong hắn, một kẻ đen tối. Bởi Icarus chỉ thể hiện con người thật, khi hắn giết người.

Trong nhiều năm, hắn làm việc như một sát thủ Xô Viết tại Mỹ. Nhưng khi Liên Xô sụp đổ, hắn thấy mình ở một đất nước xa lạ, không người tin tưởng. Hắn muốn thoát khỏi quá khứ đen tối của mình, nhưng để làm lại từ đầu con người ta luôn phải trả một cái giá đắt. Icarus buộc phải đối mặt với quá khứ, đấu tranh cho cuộc sống của bản thân và để bảo vệ gia đình trước khi quá muộn.