Tháng 5 này, xứ Nhật có phim gì hay?

Mèo 3 Chân (Tổng hợp), Theo 16:00 13/05/2010

Cùng Kênh14 điểm danh những bộ phim hứa hẹn sẽ oanh tạc bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Nhật Bản trong những ngày hè đến nha.<img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Shodo Girls!! Watashi-tachi no Koshien

Nếu bạn đã từng mê mẩn những vũ điệu đẹp mê hồn của hội cổ động viên cho đội bóng rổ Wild Cats trong High School Musical thì có lẽ bạn cũng sẽ cảm thấy thú vị với Shodo Girls Koshien – một hình thức đồng diễn khác rất cá tính Nhật Bản.



Shodo Girls Koshien là một màn biểu diễn lớn với đội hình nhóm mà như cái tên của nó đã khẳng định: chỉ dành cho nữ sinh trung học. Đó là một màn đồng diễn nghệ thuật thú vị khi ngoài những điệu nhảy mở đầu, phân đoạn biểu diễn chính là… viết thư pháp lên một mảng giấy lớn có độ rộng 10m x 12m trong nền nhạc sôi động. Không chỉ là một cuộc thi tài thể hiện sự năng động và sáng tạo dành cho các nữ sinh, đây còn là một cuộc thi đặc biệt mang giới trẻ Nhật Bản về gần hơn với văn hóa truyền thống.


Một màn biểu diễn về Shodo Girls Koshien.

Lấy cảm hứng từ đó, đạo diễn Inomata Ryuichi đã xây dựng câu chuyện trong bộ phim Shodo Girls!! Watashi-tachi no Koshien. Phim lấy bối cảnh tại Shikokuchuo, Ehime, địa phương tự hào là nơi đi đầu về sản xuất giấy truyền thống ở Nhật Bản, nhưng sự phát triển của nền công nghiệp đã làm biến mất những nét đẹp cổ ấy. Cô gái Satoko (Narumi Riko) vốn là hội trưởng câu lạc bộ thư pháp của trường trung học Shikokuchuo.








Vào một ngày định mệnh, Satoko chợt tình cờ trông thấy chuyên gia tư vấn tạm thời Ikezawa (Kaneko Nobuaki) đã dùng chiếc bút lông lớn viết lên một tảng giấy rộng, còn đám đông thì đứng xung quanh và cổ động cho anh. Ấn tượng quá mạnh trước cảnh tượng ấy, Satoko đã quyết định quay trở lại với câu lạc bộ thư pháp của mình và cải tiến những màn biểu diễn viết thư pháp với hi vọng làm sống lại truyền thống nơi thị trấn nhỏ của họ.


Shodo Girls!! Watashi-tachi no Koshien sẽ được Warner Bros cho ra mắt khán giả vào ngày 15.05.

BOX!

Như cái tên của mình, Box! là tác phẩm nói nói về bộ môn đấm bốc, một trong những môn thể thao được người dân xứ Phù Tang yêu thích qua nhiều tác phẩm truyện tranh đã thành tượng đài kinh điển cho dòng manga thể thao.





Dựa trên tiểu thuyết năm 2008 của Hyakuta Naoki, bộ phim là câu chuyện về một nam sinh trung học tại Osaka, Kaburaya Yoshihei. Là một câu chàng lười học vô cùng, Yoshihei sinh ra là để sử dụng cơ bắp của mình cho một tài năng bẩm sinh: đấm bốc. Người bạn thời thơ bé của cậu là Kitaku Yuri thì lại hoàn toàn ngược lại. Yuki là một thiên tài với mục tiêu học tập và thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Mặc dù có một thể lực yếu ớt từ nhỏ, Yuki vẫn khát khao có thể mạnh mẽ được như người bạn thân Yoshihei. Lý do này đã thôi thúc cậu gia nhập câu lạc bộ boxing của trường và trở thành người bạn đồng hành – đối thủ của Yoshihei trong tập luyện và thi đấu. Phim là câu chuyện về tình bạn, tinh thần thể thao cho bất cứ ai yêu thích thể loại này.














Để tham gia bộ phim này, bắt đầu từ tháng 8 năm 2009, nam diễn viên chính Ichihara Hayato đã phải trói mình trong một khóa huấn luyện đấm bốc vô cùng vất vả với một nhân vật là cựu vô địch đấm bốc Nhật Bản Tabata Nobuyuki. Điều này hứa hẹn trong phim sẽ xuất hiện những cảnh thi đấu thật sự từ chính dàn diễn viên kể trên mà không cần đến người đóng thế.


Khởi quay từ tháng 1 năm nay và chỉ kéo dài trong vòng 2 tháng tại Osaka và Tokyo, Box! mất chưa đầy nửa năm để thực hiện và sẽ công chiếu vào ngày 22.05 tới.

Zatoichi the Last

Có thể nói, người anh hùng samurai Zatoichi có lẽ là nhân vật lịch sử được người Nhật dựng phim nhiều nhất với không dưới 10 tựa phim trên truyền hình cho tới màn ảnh rộng. Tuy nhiên với Zatoichi the Last lần này, các nhà làm phim đã khẳng định đây sẽ thực sự là một kết thúc cho các loạt phim về người anh hùng Zatoichi.


Sau nhiều năm rong ruổi khắp trong thiên hạ, kiếm sĩ mù Ichi (Katori Shingo) đã quyết định giã từ cuộc đời chém giết đẫm máu và trở về quê hương, với mong muốn sẽ có một cuộc sống yên bình với người vợ Tane (Ishihara Satomi) của mình. Đặt thanh gươm xuống và cầm lên tay cây cuốc, Ichi trở thành một ông nông dân và tạm trú ngụ tại ngôi nhà của người bạn cũ Ryuji (Sorimachi Takashi).




Tuy nhiên, ngôi làng mà họ sinh sống ấy lại chẳng hề bình yên khi nó phải chịu ách đô hộ của gia tộc Tendo máu lạnh, chuyên reo rắc đau khổ cho những người dân địa phương. Biết đến tài năng kiếm thuật tuyệt kĩ của Ichi, những người dân nơi đây đã cầu xin anh giúp đỡ. Không có cách nào khác, Ichi lại một lần nữa phải cầm lên tay cây kiếm.


Phim được nhà phát hành Toho nổi tiếng Nhật Bản công chiếu vào ngày 29.05 tới.

Ngoài những tác phẩm sắp ra mắt kể trên, tháng 5 này tại Nhật Bản còn có những tên tuổi đáng chú ý khác như Zebraman 2 của đạo diễn Miike Takashi (công chiếu ngày 01.05) hay phần 3 của loạt phim ăn khách cả trên truyền hình lẫn màn ảnh rộng Trick (công chiếu ngày 08.05).


Zebraman 2.


Trick.