Thời đại "hành tẩu" xứ Trung của các ngôi sao Hàn Quốc - Nhật Bản

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 15/02/2012

Chưa bao giờ làn sóng sang Trung Quốc đóng phim lại "dữ dội" đến thế.

Điện ảnh Hoa ngữ vốn được biết đến như một trong những "ông lớn" tại châu Á, có sức hấp dẫn rất lớn đối với các diễn viên. Gần đây, với làn sóng các tên tuổi "cây cao bóng cả" trong K-biz và J-biz ồ ạt tấn công thị trường Trung Hoa, nhiều khán giả đã phải đặt câu hỏi: "Phải chăng Trung Quốc đã trở thành "miền đất hứa" để các sao Hàn - Nhật củng cố địa vị của mình?".


Jang Na Ra là một trong những người "khai phá" thị trường tiềm năng này.
Hiện cô đang tham gia "Flying with You" cùng Lâm Chí Dĩnh

Sau công cuộc "chạm ngõ" thành công rực rỡ của các người đẹp Jang Na RaChae Rim, giới nghệ sĩ Hàn cũng đã có lác đác một vài sự hợp tác nhỏ lẻ. Tuy nhiên, hầu hết đều không gây được nhiều tiếng vang. Năm 2011 đánh dấu một cuộc "di cư" ồ ạt khi các nghệ sĩ Hàn đồng loạt rủ nhau sang "lập nghiệp" tại xứ người. Và không chỉ có phái yếu mà các mỹ nam Hàn Quốc cũng đã "để mắt" tới thị trường tiềm năng này.


Han Chae Young có "A Big Deal"


Kim Hee Sun quý phái trong "Chiến quốc"


Còn Song Hye Kyo vẫn "mòn mỏi" chờ "Nhất đại tông sư"

"Mỹ nữ không tuổi" Jang Na Ra vẫn là người đi đầu trào lưu. Vừa "công phá" màn ảnh nhỏ xứ Hàn chưa lâu với Baby-faced Beauty, nàng đã quay vội sang "cặp kè" anh bạn "mỹ nam không tuổi" Lâm Chí Dĩnh trong Flying with You. "Người đẹp mặt mộc" Song Hye Kyo cũng đang nôn nóng chờ ngày Nhất đại tông sư - bộ phim nổi tiếng vì độ "lề mề" - chính thức ra rạp. Hai người đẹp Kim Hee SunHan Chae Young thì có phần thảnh thơi hơn vì cả Chiến quốc lẫn A Big Deal đều đã công chiếu thành công.


Jang Woo Hyuk khởi nghiệp diễn viên với phim Trung Quốc "My Amnesia Girl"


Anh bạn thân Kangta hóa thân thành vua trong "Đế Cẩm"

Nam ca sĩ Jang Woo Hyuk - thành viên nhóm nhạc huyền thoại H.O.T. - mới đây cũng chính thức công bố dự án phim ảnh đầu tay - My Amnesia Girl. Và nơi anh chọn để khởi nghiệp diễn viên lại chính là Trung Quốc. Anh bạn cùng nhóm nhạc với Jang Woo HyukKangta cũng đã được khoác lên mình bộ long bào trong phim truyền hình Đế Cẩm.


Thành viên SuJu tiếp tục thể hiện tài năng trên mọi lĩnh vực
với "Skip Beat" phiên bản Đài


Không thua kém đàn anh, Extravagant Challenge của hai đàn em Si WonDong Hae (SuJu) đã lên sóng và "bắn phá tơi bời" bảng rating truyền hình Đài Loan. Hay như 2 nam diễn viên Park Hae Jin (với Tiền Đa Đa giá nhân ký) và Kim Jung Hoon (với Model) cũng gây chú ý không nhỏ khi "đem chuông đi đánh xứ người". 


Park Hae Jin trong "Tiền Đa Đa giá nhân ký"


Kim Jung Hoon trong "Model"

Không chịu đứng ngoài cuộc chơi, giới nghệ sĩ Nhật Bản cũng đã chính thức nhảy vào cạnh tranh tại thị trường Hoa ngữ. Trước đội ngũ diễn viên hùng hậu đến từ xứ sở kim chi, Nhật Bản chọn chiêu "ít nhưng mà chất" khi cử hẳn "mỹ nam đẹp hơn hoa" Oguri Shun tới "tham chiến". "Máu" hơn, Oguri Shun còn được giới làm phim Hoa ngữ ưu ái khi "vào thẳng vòng trong" với một "chân" trong dự án điện ảnh "bom tấn" Dương Quý Phi - hợp tác cùng Phạm Băng Băng, Vương Lực Hoành.


"Mỹ nam đẹp hơn hoa" Oguri Shun

"Yểm trợ" cho Oguri Shun là nam diễn viên lịch lãm Hiroshi Tamaki. Anh chàng này vừa "chân ướt chân ráo" tới nơi đã được mời vào vai chiến binh Mục Thuận anh dũng trong Đồng Tước Đài. Đây cũng là cơ hội để Oguri Shun hợp tác với những tên tuổi "khủng" xứ Trung như Châu Nhuận Phát, Lưu Diệc Phi, Tô Hữu Bằng... Sự ưu ái mà các nhà làm phim dành cho 2 mỹ nam xứ hoa anh đào quả là một điều hiếm hoi. Bởi theo lẽ thường, các diễn viên mới phải "lăn lộn" một thời gian tại mảng truyền hình mới được giao vai trong phim điện ảnh, chứ chưa nói đến việc là "bom tấn hạng nặng" thế này.


Hiroshi Tamaki cũng được mời vào phim "bom tấn hạng nặng"

Có thể nói, điện ảnh Hoa ngữ giờ đây "đã đông lại càng thêm vui" với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi ngoại quốc. Tuy nhiên, các diễn viên xứ Trung lại phải hết sức "dè chừng" vì những nhân vật Hàn - Nhật "tham chiến" đều là những cái tên "sừng sỏ" đã từng khẳng định tên tuổi tại quê nhà. Và một điều "tất lẽ dĩ ngẫu": người được lợi nhất luôn luôn là khán giả.