Predators - Quái Thú Vô Hình
Đạo diễn: Nimrod Antal Diễn viên: Adrien Brody, Topher Grace, Alice Braga, Laurence Fishburne Thể loại: Phiêu lưu / Hành động / Khoa học giả tưởng / Ly kỳ
Đánh giá:
|
Nếu bạn là một khán giả yêu thích thể loại phim hành động / khoa học giả tưởng, đặc biệt bạn là fans của nam diễn viên cơ bắp
Arnold Schwarzenegger, hẳn đều không thể không biết đến
Predator (1987). Đây được coi là tác phẩm kinh điển thuộc thể loại hành động trong thập niên 80. Về sau nay, đã có rất nhiều bộ phim ăn theo và chịu ảnh hưởng như
Predator 2, AVP: Alien vs. Predator, AVPR: Alien vs. Predator – Requiem…
23 năm sau ngày bộ phim gốc ra đời, hãng 20th Century Fox gây bất ngờ cho khán giả với dự án
Predators. Nhiều người bất ngờ vì
Quái thú vô hình (tên phát hành tại Việt Nam) không phải là phiên bản làm lại, cũng không phải là phiên bản khởi động lại và càng không phải là phần tiếp theo hay phần trước đó trong series này. Thật khó có thể xếp
Predators vào một trong những dạng trên vì ý tưởng cùng nhân vật của bộ phim giống hệt với phiên bản gốc nhưng bối cảnh, nội dung cùng đội ngũ thực hiện hoàn toàn mới. Ngoài ra,
Predators còn có một chi tiết về thời gian liên quan đến phiên bản hồi năm 1987.
Hiếm có bộ phim nào lại xây dựng màn mở đầu bất ngờ và kỳ lạ như
Predators. Cùng với các nhân vật chính, khán giả bị ném từ lưng chừng mây xuống dưới mặt đất mà chẳng hiểu rõ nguyên nhân. Họ gồm 7 người đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới và đều là những tay cự phách trong lực lượng quân đội, đội đặc nhiệm, yakuza, thậm chí cả tử tù từng bị FBI truy nã gắt gao.
Sau khi hạ cánh bằng dù, cả nhóm bị lạc trong một khu rừng rộng lớn trải dài không thấy điểm dừng. Trong quá trình di chuyển, họ dần phát hiện ra mình không phải ngẫu nhiên xuất hiện tại nơi đây mà đã được lựa chọn kỹ càng vì một mục đích bí ẩn. Họ trở thành con mồi trong cuộc đi săn kinh hoàng. Ghê rợn hơn, những kẻ đi săn không đơn thuần chỉ là loài người mà là những quái thú ngoài hành tinh có sức mạnh kinh hoàng và được trang bị thiết bị tàng hình tiên tiến. Và trò chơi bắt đầu diễn ra...
Tốc độ hơn nửa đầu phim nhanh đến khủng khiếp. Các nhân vật và tất nhiên cả khán giả hầu như không có phút nào nghỉ ngơi. Tính chất ly kỳ, bí ẩn được đẩy lên cao rồi mới từ từ được giải đáp trong quá trình hai bên chiến đấu. Nhìn tổng thể,
Predators có cốt truyện đơn giản và đơn thuần chỉ là bộ phim hành động liên hoàn, nhưng đạo diễn
Nimród Antal đã khá khôn khéo trong việc đưa người xem vào một tình huống không đầu không đuôi ở trường đoạn đầu phim và điều này càng khiến cho khán giả cảm thấy tò mò.
Có một điểm thay đổi khá lớn so với bộ phim gốc chính là nhân vật
Predator. Trong phiên bản mới, có tới hai loài Người ngoài hành tinh. Loài từng gây khốn khổ cho
Arnold Schwarzenegger cách đây hơn hai thập kỷ chỉ là loài yếu ớt, hạ đẳng so với loài
Predator mới. Chúng có sức mạnh vượt trội, di chuyển nhanh hơn, vũ khí cũng như áo giáp được nâng cấp hiện đại hơn, ngay cả hàm răng, chiếc mũ tàng hình cũng có sự khác biệt.
Không chỉ riêng sức mạnh thay đổi mà cả chiến thuật, kỹ năng chiến đấu trên mọi địa hình của chúng cũng đã hoàn thiện hơn.
Predator có thể lập bẫy để sát hại đối phương, làm bị thương từng người để làm chậm bước tiến của đối thủ. Nhưng có một điều mà cả hai loài quái thú
Predator không bao giờ thay đổi, đó chính là bản năng săn mồi để chứng tỏ bản thân và để trở thành chiến binh mạnh nhất. Đáng tiếc rằng, trong phiên bản mới, góc nhìn của chúng không được chú trọng đúng mức. Khả năng tìm mục tiêu thông qua đo thân nhiệt xuất hiện ít hơn hẳn so với phiên bản trước.
Dàn diễn viên trong
Predators được tuyển chọn rất tốt, từ lính bắn tỉa người Israel là
Isabelle (Alice Braga), Yakuza
Hazo (Louis Ozawa Changchien), anh chàng bác sỹ
Edwin (Topher Grace) cho đến tay buôn ma tuý
Cuchillo (Danny Trejo), hay anh chàng người Chechnya to béo
Nikolai (Oleg Taktarov) luôn vác trên tay khẩu súng sáu nòng. Chỉ duy nhất vai
Royce của
Adrien Brody là không hợp với bộ phim này do khán giả đã quá quen với hình ảnh thư sinh của anh trong
The Pianist, King Kong hay
The Brothers Bloom, đó là còn chưa kể việc đưa anh làm "người lãnh đạo" cũng không thuyết phục.
Predators không phải là bộ phim mà ai cũng sẽ thích vì tính bạo lực trong các pha hành động và đề tài khoa học giả tưởng về người ngoài hành tinh. Nhưng ngược lại, nếu bạn đã trót mê bộ phim gốc năm 1987, là fans của thể loại hành động kịch tính thì
Predators rất xứng đáng để giải trí vào cuối tuần.
* Phim đang được chiếu trên toàn quốc.