Toàn cảnh buổi công chiếu Harry Potter 7.5!

Mèo 3 Chân, DESS, Diệm Tử Linh, An Nguyen, Theo 00:42 08/07/2011

Cùng chúng tớ cập nhật từng giờ sự kiện đang diễn ra tại buổi công chiếu Harry Potter 7.5 tại Anh quốc nhé.

Buổi công chiếu mở màn cho Harry Potter và Bảo bối tử thần: Phần 2 đang chính thức diễn ra tại Quảng trường Trafalgal, Luân Đôn, chúng mình đã từng đề cập đến nó trong nhiều bản tin về Harry Potter trước nay. Để chuẩn bị cho sự kiện hoành tráng này. Một loạt các sự kiện bên lề đã diễn ra.

1. Không khí người hâm mộ Harry Potter trước thềm khai mạc

Bất chấp cơn mưa vào đêm 5/7, hàng trăm fan trung thành của Harry Potter đã cắm trại trước Quảng trường Trafalgar từ ngày này để chờ tới buổi công chiếu ra mắt phần cuối của loạt phim Harry Potter, đang diễn ra chính thời điểm hiện tại. Lều và túi ngủ xuất hiện la liệt khắp trên mặt đất, nơi những gương mặt nổi tiếng sẽ gặp gỡ fan của mình trên thảm đỏ.





Một điều thú vị là các fan của cậu bé phù thủy tập trung tại Anh vào ngày hôm nay đến từ khắp các quốc gia trên thế giới. Không chỉ tại những nước châu Âu như Pháp, Bỉ, Đức, Đan Mạch... cả những fan hâm mộ xa cách trường Hogwarts nửa vòng trái đất, ở Mỹ hay Canada cũng đến cắm trại tại Luân Đôn. Khi được các phóng viên của The Telegraph phỏng vấn và đưa tin trực tiếp trên website của trang này, các fan của Harry Potter đã nói trong nghẹn ngào về sự mong đợi của họ cho phần cuối cùng này. Họ còn hóa trang thành các nhân vật trong Harry Potter, khiến cho không khí giống như một lễ hội của các phù thủy.







Kể từ khi cuốn sách đầu tiên của JK Rowling ra đời, câu chuyện về cậu bé phù thủy Harry Potter và những người bạn ở trường Hogwarts chiến đấu chống lại kẻ thù Voldemort, đã thu hút một lượng khổng lồ người xem trên toàn cầu, đã có 28 triệu lượt người trên Facebook theo sát bộ phim này. Sự phổ biến của cuốn sách và bộ phim đã tạo nên “một thế hệ Harry Potter”, những người đã đồng hành cùng cuộc phiêu lưu của cậu bé. Nó đã trở thành một phần cuộc sống của họ.







“Tôi biết, nó tuy chỉ là kết thúc của một bộ phim, nhưng đối với tôi, dường như là dấu chấm cho tuổi thơ của mình vậy” - Một fan tâm sự.
 
Paul Torres 19 tuổi, Dallas Texas nói: “Tôi cực kỳ mong đợi được xem phần kết trên một màn ảnh rộng và ở đây với cái túi ngủ này, điều đó thật xứng đáng”

“Thật tuyệt khi nhìn lại và nói rằng tôi nhớ những khi từng cuốn sách ra đời, từng phần phim được chiếu. Nó thật sự đã là một phần rất lớn trong tuổi thơ của tôi”

2. Không khí nóng tại thảm đỏ khai mạc

Trang The Telegraph đã tường thuật trực tiếp sự kiện mở màn của Harry Potter 7.5 ngay từ đầu giờ chiều ngày 7/7 (giờ Anh). 3 giờ trước khi buổi lễ chính thức được diễn ra, các fan đã đứng đầy hai bên bờ rào của thảm đỏ để chờ đón thần tượng của mình.






Thời tiết không thực sự ủng hộ buổi lễ ở trước thềm khai mạc. Nhưng khi sự kiện bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều tại Anh (vào khoảng 10h hơn tại Việt Nam), trời bỗng nhiên quang tạnh. Dường như ông trời cũng hiểu rằng đây là sự kiện quan trọng nhất của hàng triệu fan trên toàn thế giới chứ không chỉ riêng gì những người có mặt tại quảng trường Trafalgar. Ông đã dành một thời tiết thật đẹp cho sự xuất hiện sáng giá của dàn diễn viên Harry Potter - những người đã trưởng thành cùng bộ phim và khán giả trong suốt 10 năm qua.









Ngôi sao đầu tiên gây ồn ào tại thảm đỏ chính là Rupert Grint - nam diễn viên đảm nhận vai Ron Weasley. Anh chàng đã có mặt tại quảng trường từ 16h22. Anh chụp ảnh với báo chí, đi qua thảm đỏ ký tên tặng fan cũng như phát biểu cảm xúc ngỡ ngàng của mình trước khoảng hơn 18000 fan có mặt tại Trafalgar hiện tại. Lại một lần nữa báo giới "đá xoáy" vào câu chuyện quay cảnh hôn giữa anh chàng và "cô bạn gái" trong phim - vai diễn của Emma Watson. Rupert thú thật rằng anh chịu áp lực rất lớn vì cảnh quay này. Tuy nhiên, anh cũng khẳng định rằng cả hai đều đã rất nỗ lực để đem đến những thước phim ấn tượng nhất và anh hi vọng khán giả sẽ không phải thất vọng.



16h36: "Ông bố Malfoy" Jason Issacs đã có mặt. Thay vì một vẻ mặt nham hiểm và ác độc trong phim, Jason đã thể hiện một bộ mặt cực xì-tin với cặp kính rất... Harry Potter.


16h43: Thủ lĩnh của đoàn quân Dumbledore - Matthew Lewis (Neville Longbottom) xuất hiện trong sự đón mừng của các fan hâm mộ. Anh quả nhiên là xứng đáng với vai trò một thủ lĩnh của toàn trường Hogwarts - với chính cả các fan đang hò hét xung quanh. Cao hứng, Matthew còn biểu diễn một vài màn "siêu sao cưỡi ngựa" để chọc cười công chúng.


17h: Chủ nhân "cúp bỏng ngô" cho giải thưởng nhân vật phản diện được yêu thích nhất - Tom Felton hay chàng Draco Malfoy điển trai xuất hiện. Anh chàng đã khoe với fan rằng anh vẫn còn "ém hàng" chiếc nhẫn Slytherin - một dụng cụ phim trường cực kỳ đáng giá. Tom Felton cũng đưa cả cô bạn gái - Jade Gordon - xuất hiện trong buổi lễ này.


17h04: Lượng fan hùng hậu châm biếm "bố già" của gia đình Potter. Và vâng, kể cả Michael Gambon cũng phải nói rằng ông rất xấu hổ và ngại khi đứng trên thảm đỏ. Thầy Albus Dumbledore của Harry Potter không sợ bất cứ thế lực nào ở trên đời mà giờ lại ngại đứng trước các bạn đó!

Khoảng 30 phút tiếp theo của sự kiện này, các thành viên trong gia đình Weasley lần lượt xuất hiện trên thảm đỏ và trả lời phỏng vấn của The Telegraph. Người đầu tiên xuất hiện là Julie Walters - bà Molly Weasley. Người mẹ của một lũ con tóc đỏ này đã chia sẻ rằng cô yêu những cảnh quay vào ban đêm của bộ phim và phải chia tay với nó là cả một nỗ lực rất phi thường.

Trong khi đó, hai chàng trai sinh đôi nhà Weasley, do Oliver James Phelps đảm nhận, thì lả lướt trên thảm đỏ và hút hồn các fan nữ bằng những nụ cười và trò quậy phá của mình không khác gì FredGeorge ở trong phim. Cô con gái duy nhất của nhà Weasley - Bonnie Wright - cũng xuất hiện sau đó với một bộ váy đầm suông màu nhạt trông cực kỳ người lớn.





17h37: Warwick Davis cùng cả gia đình đến xem buổi ra mắt phim. Xuyên suốt 6 phần đầu, ông đóng vai Giáo sư Flitwick, nhưng trong phần cuối cùng này ông cũng kiêm nhận luôn vai yêu tinh Griphock. Trong cả bộ phim, Flitwick là một nhân vật với nội tâm phức tạp. Tác giả Rowling nói trên trang web chính thức rằng có vẻ ông cũng có tổ tiên là yêu tinh: "Tôi phải thừa nhận, tôi đã bị choáng ngợp khi thấy những thước phim về Flitwick, người nhìn rất giống yêu tinh (thực ra tôi chưa bao giờ hỏi nhà làm phim rằng đó là gì), vì trong tôi Flitwick đơn giản chỉ giống một ông già nhỏ bé mà thôi. Nhưng xem chừng ông đã làm quá tốt rồi."


Có thể nói buổi công chiếu phần cuối của loạt phim về Harry Potter là sự kiện mở màn lớn nhất trong lịch sử Luân Đôn, lớn gấp 2, thậm chí 3 lần so với buổi công chiếu của phần 1 bộ phim ra mắt trước đó. Nhà sản xuất David Barron cũng phải kinh ngạc vì sự kiện này.

17h50: Kiều nữ Emma Watson xuất hiện trong tiếng gào rú từ các fan của cô nàng ở bên dưới. Cũng phải thôi, Emma diện một bộ đầm váy bồng quá sức quyến rũ trong mái tóc ngắn gợi cảm. Có thể nói, cô chính là ngôi sao xinh đẹp nhất của buổi chiều ngày hôm nay tại Anh Quốc. Đến ngay cả người dẫn chương trình của The Telegraph cũng phải thốt lên kinh ngạc và gọi Emma Watson là một thiên thần.










18h50: Helena Bonham Carter - Bellatrix Lestrange đã xuất hiện trên thảm đỏ của buổi công chiếu. Nữ Tử thần Thực tử này ở ngoài đời hiền lành kiêu sa nhiều hơn vẻ xảo hoạt trong phim. Cô cũng chia sẻ rất nhiều cảm xúc của mình về sự nhiệt tình của các diễn viên trẻ trong phim.


18h41 là khoảng thời gian ầm ỹ nhất tại Luân Đôn khi người hùng phù thủy Harry Potter đã xuất hiện không hề có kính! Anh mặc một bộ vest màu xám cực bảnh trai và hộ tống nhà văn J.K. Rowling bước lên thảm đỏ, cùng với nữ văn sĩ này trả lời phỏng vấn về những cảm xúc dành cho cái kết của Harry Potter.


Trong suốt 10 năm gắn bó với cậu bé phù thủy, Daniel Radcliffe đã sở hữu đến... 160 cặp kính tròn rất đặc trưng của cậu nhóc phù thủy. Xem ra những cuộc chiến đấu bằng cả đũa phép lẫn tay chân trong bộ phim đã mang đến cho Daniel cả một bộ sưu tập kính vỡ đáng giá.



Mặc dù đang bận rộn với dự án phim mới ở New York nhưng Daniel vẫn cố gắng xuất hiện trên thảm đỏ ngày hôm nay để thể hiện tình cảm yêu quý của mình với nhân vật đã thay đổi cuộc đời của cậu. Daniel và rất nhiều diễn viên trẻ của bộ phim đã nói lời cảm ơn tới đoàn làm phim, tác giả Rowling và chính các fan đã đem đến công việc tuyệt vời này cho họ. Đó là điều may mắn nhất mà Daniel, Emma Rupert có được trong cuộc đời.





Bên cạnh Daniel, cô JK Rowling cũng rất tự tin rằng cô biết sẽ có cái này hôm nay, cô đứng trước thảm đỏ tập phim cuối cùng của Harry Potter và nói lời cảm ơn tới khán giả, để được ôm trong niềm vui và nước mắt của các diễn viên nhí ngày nào nay đã trở thành những ngôi sao lớn của thế giới.





Đạo diễn David Heyman: "Làm việc với khoảng 3000 người cùng tham gia đoàn làm phim trong suốt 10 năm là một trải nghiệm lớn. Dàn diễn viên của tôi, những người già đến trẻ, là những người tuyệt vời nhất thế giới. Những diễn viên nhí giờ đã trưởng thành vẫn giữ được trong họ sự khiêm tốn đáng yêu như thuở đầu. Tôi gửi lời cảm ơn đến 4 đạo diễn đã theo bộ phim trong suốt thời gian qua. Jo, cảm ơn cô đã tạo ra một đứa trẻ tóc đỏ, một đứa trẻ đeo kính và một đứa trẻ thông minh, cảm ơn cô vì sự sáng tạo của cô đã tạo ra cuốn sách khiến cả một thế hệ gắn bó với văn hóa đọc, cảm ơn vì sự giúp đỡ, sự góp ý của cô trong suốt thời gian qua."


Daniel: "Tôi không nghĩ hôm nay là cuối cùng vì tất cả những ai đã đi cùng Harry trong thời gian qua sẽ mang nó theo suốt cuộc đời. Tôi thấy mình thật may mắn khi ở đây."



Emma: "Dan, cậu không hề may mắn, cậu phù hợp một cách hoàn hảo với vai Harry. David Yates, chú đã dạy cho cháu rất nhiều, chú khiến cháu hình dung rõ hơn về vai diễn Hermione khi cô ấy trở nên mạnh mẽ hơn."



Cả Daniel, Emma, Rupert Jo đều xúc động đến phát khóc trong lời cảm ơn của Emma. Lời phát biểu cuối cùng thuộc về nữ văn sĩ JK Rowling. Tất cả đoàn làm phim đã rơi lệ trước sự ủng hộ của khán giả và hành trình suốt 10 năm qua của cậu bé phù thủy và những người bạn đồng hành.



Tập cuối cùng: Harry Potter và Bảo bối tử thần - Phần II đang được công chiếu tại buổi ra mắt tại Luân Đôn. Còn khán giả trên toàn thế giới sẽ phải chờ thêm 1 tuần nữa để chính thức theo dõi bộ phim ngoài rạp - ngày 15/7 tới.