Top phim Hàn lãng mạn nhất mọi thời đại với fan quốc tế (P.2)

Bông Xù, Theo Trí Thức Trẻ 01:20 28/11/2014

Tiếp tục điểm danh những bộ phim tình cảm lãng mạn kinh điển của điện ảnh Hàn Quốc theo đánh giá của khán giả nước ngoài.

Oasis (2002)

Ra mắt năm 2002, Oasis là bộ phim điện ảnh Hàn Quốc thứ 3 và cuối cùng của Lee Chang-dong trước khi ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng văn hoá và du lịch Hàn Quốc. Nội dung phim xoay quanh tình yêu giữa một một người đàn ông mắc chứng tâm thần nhẹ vừa được thả khỏi nhà tù sau 2 năm rưỡi vì tội ngộ sát với một phụ nữ bại não. Hai người đã vượt qua mọi khó khăn, trắc trở để viết nên một chuyện tình không tưởng đầy cảm động. Qua mối tình của hai thân phận gần như bị gạt ra ngoài lề xã hội, khán giả có thể suy ngẫm về ý nghĩa và giá trị của lòng chân thực trong xã hội hiện đại.

Top phim Hàn lãng mạn nhất mọi thời đại với fan quốc tế (P.2) 1

Oasis thành công ngoài mong đợi tại Hàn Quốc và quốc tế. Không chỉ nhận được những lời khen ngợi của giới phê bình tại hàng loạt lễ trao giải lớn nhỏ (Blue Dragon, Baeksang Arts, Pusan ​​Film Critics Awards...), bộ phim còn giành 4 giải tại Liên hoan Phim Venice năm 2002. Đáng chú ý nhất trong đó là giải thưởng đặc biệt dành cho đạo diễn Lee Chang-dong và nữ diễn viên chính Moon So-ri nhận giải Marcello Mastroianni dành cho diễn viên mới xuất sắc nhất. Vai diễn người phụ nữ bại não của Moon So-ri thuyết phục đến nỗi không ít khán giả nước ngoài nhầm tưởng cô bị bệnh thực.

Top phim Hàn lãng mạn nhất mọi thời đại với fan quốc tế (P.2) 2

Oasis (2002) - Trailer

Failan (2001) - Chuyến Đi Định Mệnh/Bạch Lan

Failan là bộ phim điện ảnh Hàn Quốc ra mắt năm 2001, được Song Hae-sung viết kịch bản và đạo diễn. Tác phẩm được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Nhật Bản Love Letter của Jiro Asada, với sự tham gia diễn xuất của nam tài tử Hàn Choi Min-sik và nữ diễn viên Hồng Kông Trương Bá Chi. Nội dung phim xoay quanh tình yêu giản dị của một tay xã hội đen già cỗi, hết thời và một cô gái trẻ tươi sáng, lạc quan bất chấp việc phải một mình bươn chải nơi xứ người.

Top phim Hàn lãng mạn nhất mọi thời đại với fan quốc tế (P.2) 3

Tại Liên hoan phim châu Á Deauville 2002, Failan đã ghi dấu ấn đầy ngoạn mục khi càn quét và cuỗm đi 4 giải quan trọng bậc nhất bao gồm: Đạo diễn xuất sắc nhất cho Song Hae-sung, Nam diễn viên xuất sắc nhất dành cho Choi Min-sik, giải Khán giả yêu thích và đồng thời giật cả giải Ban Giám khảo bình chọn.

Failan (2001) - Trailer

3-Iron/Bin-jip (2004) - Kẻ Ở Nhờ Kỳ Dị/Căn nhà trống

Chỉ cần nhắc đến cái tên Kim Ki Duk, đa phần khán giả Hàn đều sẽ rùng mình lắc đầu bởi phim của ông luôn có cách xoáy sâu vào tâm lý con người bằng những sự thật hết sức tàn nhẫn, tới mức các nhà phê bình cũng xem chúng như 1 thứ gì đó rất kinh tởm. Ấy thế nhưng khi theo dõi 3-Iron, hẳn người xem sẽ phải bất ngờ bởi vị "đạo diễn tâm thần" ấy đã kể một câu chuyện tình cực kỳ lãng mạn, đẹp đẽ và độc đáo không tưởng. Xuyên suốt chiều dài mạch phim, 2 nhân vật chính hầu như không nói với nhau một lời nào, nhưng khán giả lại luôn có cảm tưởng họ đã có một cuộc đối thoại thú vị nhất, cảm xúc nhất, sâu sắc nhất, và họ hiểu nhau cho đến tận cùng mọi ngóc ngách của tâm hồn mình.

Top phim Hàn lãng mạn nhất mọi thời đại với fan quốc tế (P.2) 4

3-Iron kể câu chuyện của Tae Suk (Jae Hee) - một chàng thanh niên trẻ đẹp trai, ngày thường làm nghề phát truyền đơn, còn dán cả lên ở khoá cửa nhà người ta. Đến buổi tối, anh đi kiểm tra nếu tờ đơn không bị bỏ xuống thì lẻn vào nhà và ở lại đó. Nhưng anh không bao giờ ăn cắp bất cứ một vật gì. Không những vậy, Tae Suk còn giặt đồ, sửa một vài vật dụng trong nhà trước khi để mọi thứ vào chỗ cũ và ra đi.

Top phim Hàn lãng mạn nhất mọi thời đại với fan quốc tế (P.2) 5

Một ngày, anh đến ngôi nhà của Sun Hwa (Lee Seung Yeon đóng), cô người mẫu xinh đẹp luôn bị chồng ngược đãi, thậm chí cấm vợ ra khỏi nhà. Tae Suk nhìn thấy tờ đơn vẫn còn trên khoá cửa nên đã đột nhập vào mà không biết Sun Hwa bị nhốt bên trong. Khi thấy hình ảnh chồng Sun Hwa hành hạ cô, Tae Suk bèn dùng gậy đánh gold dạy cho chồng Sun Hwa một trận rồi dắt cô bỏ trốn. Cả hai trở thành 1 cặp ngủ chui và cùng trải qua những tháng ngày lén lút sống trong căn nhà của người khác...

Top phim Hàn lãng mạn nhất mọi thời đại với fan quốc tế (P.2) 6

Mặc dù bị "lờ đẹp" tại các lễ trao giải trong nước (chỉ có đề cử chứ gần như không giành giải) song 3-Iron lại được công chúng quốc tế ủng hộ mạnh mẽ. Phim giành giải Golden Spike tại Liên hoan phim quốc tế Valladolid và 1 loạt giải tại Liên hoan phim Venice như FIPRESCI, giải Sư tử vàng nhỏ, giải thưởng danh dự SIGNIS, giải Đạo diễn đặc biệt.

3-Iron (2004) - Trailer
 

Daisy (2006) - Hoa cúc dại

Daisy (tựa Việt: Hoa cúc dại) là một bản tình ca buồn, kể lại mối tình thầm lặng bi kịch giữa tay sát thủ chuyên nghiệp Park Yi (Jung Woo Sung) và cô họa sĩ có nụ cười tỏa nắng Hye Young (Jeon Ji Hyun). Vì sự trêu đùa của số phận, Hye Young hiểu nhầm chàng cảnh sát Jung Woo (Lee Sung Jae) là người âm thầm gửi hoa cúc dại đến trước cửa nhà mình và đem lòng yêu anh. Cùng lúc đó, Park Yi nhận được thông tin từ tổ chức cho biết Jung Woo chính là mục tiêu tiếp theo cần xử lý của anh...

Top phim Hàn lãng mạn nhất mọi thời đại với fan quốc tế (P.2) 7

Daisy (2006) - Trailer

A Moment to Remember (2004) - Một Thời Để Nhớ 

A Moment to Remember là bộ phim tình cảm, lãng mạn Hàn Quốc sản xuất năm 2004, dựa trên một bộ phim truyền hình Nhật Bản có tên là Pure Soul. Khai thác những mất mát đau thương do căn bệnh Alzheimer quái ác mang lại, Một Thời Để Nhớ qua đó truyền đi thông điệp tình yêu vô cùng đậm chất nhân văn: Trí nhớ có thể mất đi nhưng cảm xúc của trái tim là điều mãi còn ở lại.

Top phim Hàn lãng mạn nhất mọi thời đại với fan quốc tế (P.2) 8

Nội dung phim xoay quanh Soo Jin (Son Ye Jin) - một nhà thiết kế thời trang mắc chứng mất trí nhớ ngắn hạn và Chul Soo (Jung Woo Sung), một anh chàng thợ mộc to cao phong trần, bị mẹ mình ruồng bỏ từ nhỏ, mơ ước sau này có thể làm kiến trúc sư. Nhưng sau khi kết hôn, căn bệnh mất trí của Soo Jin ngày càng nghiêm trọng đến nỗi nhiều khi cô còn không biết mình là ai. Đau đớn hơn cả, dù có cố gắng thế nào thì Soo Jin vẫn cứ dần quên đi Chul Soo - người đàn ông mà cô yêu say đắm tới mức sẵn sàng đánh đổi cả thế giới để được ở bên anh...

Top phim Hàn lãng mạn nhất mọi thời đại với fan quốc tế (P.2) 9

Phát hành tại Hàn Quốc ngày 5/11/2004, A Moment to Remember trở thành một cú nổ lớn khi đứng đầu phòng vé trong hai tuần liên tiếp để rồi lọt vào Top 5 phim điện ảnh có doanh thu cao nhất năm với 2.565.078 lượt vé bán ra. Bộ phim cũng thành công ngoài mong đợi khi công chiếu tại Nhật Bản, và phá vỡ mọi kỷ lục trước đó của phim điện ảnh Hàn Quốc phát hành ở đây khi lọt vào danh sách 19 bộ phim có doanh thu cao nhất xứ hoa anh đào năm 2005.

A Moment to Remember (2004) - Trailer