Trước thềm Lễ trao giải phim cực chất cho teen

Cobain P, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 18/07/2012

Cùng lắng nghe những nhà làm phim 9x chia sẻ về chuyện học và làm phim trong dự án "We Are the Film Makers" nhé!

Còn nhớ, vào mùa hè 2010 và 2011, Lễ trao giải Búp sen vàng của dự án Chúng ta làm phim (WAFM) đã gây được tiếng vang lớn, mà trong đó yếu tố chủ đạo thu hút khán giả chính là chất lượng của các tác phẩm. Liệu Búp sen vàng 2012 có đủ sức làm nên cú hích đầy ấn tượng đối với cộng đồng làm phim không chuyên tại Việt Nam hay không?



Dễ dàng nhận thấy, các nhà làm phim trẻ 9x không còn muốn bó hẹp mình trong phạm vi gia đình, mà đã tích cực tìm kiếm những góc nhìn mới mẻ hơn. Phần lớn các phim tài liệu dự giải năm Búp sen vàng 2012 đều hướng đến đề tài mang tính thời đại và tính xã hội sâu sắc. 


Đó có thể là sự nổi loạn của một bộ phận giới trẻ (Hào Rock, Nga xà beng), hành trình kiếm tìm hạnh phúc của người phụ nữ (Hành trình), những mâu thuẫn giữa cha mẹ với con cái (Xin cho tôi một vé về tuổi thơ) hoặc thậm chí là vấn đề giới tính (Bạn là ai)… Tất cả những đề tài đều được khai thác triệt để, mang đến cho người xem những thước phim đa diện và nhiều màu sắc.


Nếu như coi mảng phim tài liệu của Búp sen vàng 2012 là sự đổi mới trên phương diện nội dung thì 10 phim truyện ngắn của năm nay chính là cuộc cách mạng về mặt thể loại. Từ những thể loại quen thuộc như tình cảm, hài (Làm bạn ma) cho đến một số thể loại phức tạp hơn như tâm lý (Ngược dòng, Nhà tôi có Osin), giả tưởng (Thần tượng hóa học), kinh dị (Thường xuân) đều được thử nghiệm tại Búp sen vàng 2012


Tiếp tục duy trì tinh thần cố gắng hết mình, với những thiết bị gọn nhẹ và thông dụng tới mức tối đa, các tác giả đã tận dụng hết mức có thể những sản phẩm cây nhà lá vườn để phục vụ việc quay phim của mình. 

Phỏng vấn những nhà làm phim 9x

Nguyễn Lê Hoàng Việt - Đại học Kinh tế quốc dân
Các phim đã làm: Mẹ tôi (tài liệu ngắn), SMS, The Visitor (phim ngắn - đạo diễn), 7711 (sản xuất), Trực nhật với Thư Kỳ, Cá chuối (Phó đạo diễn)



Làm phim giúp mình tự tin hơn, có tinh thần làm việc nhóm tốt hơn, giao tiếp tốt hơn. Mình học tài chính doanh nghiệp, mà điện ảnh cũng cần tài chính thì cũng liên quan đấy chứ! Bởi vậy mình hi vọng được gắn bó với việc làm phim trong tương lai. 

Bùi Thị Hà (H19) - Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Các phim đã làm: Những đứa trẻ, Người giàu có, Nợ (Phim tài liệu), BVS (Phim truyện ngắn)


Ban đầu, mình nghĩ làm phim là một điều gì đó cao siêu và xa vời lắm. Bây giờ thì mình thấy điều đó chỉ còn đúng 1 nửa. Bởi làm phim vẫn rất khó, thế nhưng nó không còn xa vời nữa.
  
Năm nay mình tiếp tục tham dự giải Búp sen vàng với bộ phim Nợ. Nội dung kể về Ca nương ca trù Lê Thị Bạch Vân

Với Nợ, mình gặp phải rất nhiều khó khăn, như do mình "tham" trong việc quay nhân vật, để đến khi có trong tay 300G nháp thì không biết phải bắt đầu từ đâu với nó. Làm phim Nợ trong thời tiết Hà Nội nóng bức và nhân vật lại có lịch hoạt động dày đặc nên nhiều lúc một người trẻ như mình cũng cảm thấy kiệt sức. 

Đạo diễn – Diễn viên Đỗ Quốc Trung
Thủ khoa và tốt nghiệp trường đại học Sân khấu điện ảnh
Phim xuất sắc nhì cuộc thi Làm phim 48h 2011
Các phim đã làm: Những tia nắng nhảy múa, Cùng nhau đơn độc, Cá chuối, Trực nhật với Thư Kỳ …


Là một người gắn bó với Chúng ta làm phim từ những ngày đầu, mình thấy đến bây giờ, hầu như tất cả thành viên đều có thể tự tin kể câu chuyện mà mình yêu thích. Chúng mình đã thực sự trưởng thành rất nhiều trong 3 năm lăn lộn vừa qua.