Cô bạn gây chú ý với clip vừa hát vừa khóc về người yêu cũ

Mei June, Theo Trí Thức Trẻ 07:12 11/01/2018

Hát về người yêu cũ, Yến Nhi không ngừng rơi nước mắt khi nghĩ về hạnh phúc ngắn ngủi mà mình đã được trải qua. Tuy nhiên cũng có người nhận xét rằng cô đang "diễn".

Quên được người cũ sau chia tay có lẽ là việc khó nhất trần đời. Dù giận hay dù còn thương thì những tháng ngày hai người cùng nhau trải qua với biết bao kỉ niệm, biết bao niềm vui nỗi buồn vẫn sẽ còn mãi trong kí ức của tất cả chúng ta.

Vậy nên, khi cô bạn Yến Nhi (sinh năm 1996) rơi nước mắt khi hát về người cũ, rất nhiều cư dân mạng đã có sự đồng cảm. Yến Nhi đã vô cùng xúc động khi cover ca khúc Thương (ca sĩ Quốc Thiên thể hiện). Nhi chia sẻ: "Mình và người cũ bên nhau một khoảng thời gian dù ngắn nhưng rất hạnh phúc. Vì vậy, khi hát ca khúc này mình không thể ngừng nghĩ đến những điều mong manh đã qua". Cảm xúc thật cộng với giọng hát ngọt ngào, sâu lắng, Yến Nhi đã hoàn toàn chinh phục được người nghe.

Cô bạn gây chú ý với clip vừa hát vừa khóc về người yêu cũ - Ảnh 2.

Yến Nhi thường hát nhạc buồn

Cô bạn gây chú ý với clip vừa hát vừa khóc về người yêu cũ - Ảnh 3.

Cô bạn hát bằng bản năng

Trên mạng xã hội, Yến Nhi đang sở hữu hơn 60 ngàn lượt theo dõi. Yến Nhi rất đam mê ca hát và thường đi hát acoustic ở quán cà phê, hát tại event... Vì chưa được học hành bài bản nên cô gái chưa tự tin trình làng những sản phẩm của mình mà chỉ hát cover để duy trì hình ảnh. Nhi từng tham gia chương trình "Giọng ải giọng ai" và luôn mơ ước có thể trở thành ca sĩ trong tương lai.

Cô bạn gây chú ý với clip vừa hát vừa khóc về người yêu cũ - Ảnh 4.

Cô bạn gây chú ý với clip vừa hát vừa khóc về người yêu cũ - Ảnh 5.

Yến Nhi rất xinh đẹp

Cô bạn gây chú ý với clip vừa hát vừa khóc về người yêu cũ - Ảnh 6.

Hiện tại, clip của Yến Nhi nhận được khá nhiều sự quan tâm trên MXH. Nhiều người đồng cảm nhưng cũng không ít người cho rằng Nhi đang "diễn". Tuy vậy, cô bạn cho biết mình chỉ thể hiện cảm xúc thật và mong mọi người sẽ thấu hiểu được cảm xúc của mình.