Cô gái 27 tuổi phóng hỏa giết tình già 70 tuổi vì không vòi được tiền

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 16:01 02/01/2017

Những ngày gần đây, dư luận Trung Quốc hết sức xôn xao trước phiên tòa xét xử người phụ nữ 27 tuổi phóng hỏa giết chết người tình già 70 tuổi của mình vì không vòi được tiền và bị đánh trước đám đông.

Sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 13/9 tại Linh Đường, thành phố Cao Bưu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Cô gái 27 tuổi phóng hỏa giết tình già 70 tuổi vì không vòi được tiền - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Từ đầu năm 2015, Thịnh X., 27 tuổi và ông Hoàng X., 70 tuổi đã bắt đầu cặp kè với nhau, bất chấp khoảng cách 40 tuổi. Được biết, Thịnh X. gặp vấn đề về thần kinh, lúc bình thường không chăm lo cho gia đình, con cái, không những vậy còn thường xuyên lên cơn, mỗi lần giận dữ lại ném đồ đạc linh tinh khiến không ai chịu đựng nổi. Chính vì vậy, cô ta hiện sống một mình, không người thân thích. 

Còn về phía Hoàng X., hiện tại ông ta cũng sống cô đơn, hàng ngày đi lượm đồ phế liệu sống qua ngày. Tuy chính quyền đã nhiều lần mời ông ta vào viện dưỡng lão nhưng lần nào cũng bị từ chối.

Buổi chiều ngày 13/9, Thịnh X. đến nhà Hoàng X. để hẹn hò. Sau bữa tối, Thịnh X. đòi người tình đưa tiền nhưng không được đáp ứng. Chẳng những vậy, Hoàng X. còn đòi Thịnh X. trả lại 600 tệ (tương đương 2 triệu đồng) lần trước đã đưa cho cô ta.

Giữa hai người đã xảy ra cãi vã gay gắt, khiến cho cảnh sát phải đến hoà giải. Hoàng X. giận dữ ném Thịnh X. xuống đất trước mặt nhiều người, làm cô ta bị đau và cảm thấy vô cùng mất mặt.

Cô gái 27 tuổi phóng hỏa giết tình già 70 tuổi vì không vòi được tiền - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

Để xả cơn giận, buổi tối cùng ngày Thịnh X. đã đến nhà Hoàng X. nói chuyện phải trái. Tuy nhiên, Hoàng X. đang chuẩn bị đi ngủ nên kiên quyết không mở cửa cho người tình. Quá uất ức, Thịnh X. đã gom rác ở sân vườn nhà Hoàng X. rồi châm lửa để đốt nhà.

Tới khi lực lượng chức năng tới hiện trường, Hoàng X. đã chết cháy trong biển lửa, căn nhà cũng bị thiêu rụi.

Sau khi rà soát và xác minh nghi phạm, cảnh sát lập tức triệu tập Thịnh X. tới lấy lời khai. Cô ta nhanh chóng cúi đầu nhận tội và cho biết làm vậy là để trả thù người tình đã khiến cô ta bị mất mặt trước đám đông.

Tuy đã có đủ bằng chứng kết tội Thịnh X, nhưng vì cô ta có bệnh, hơn nữa lại không chủ ý giết người nên quan toà đã cho tạm ngừng phiên toà. Hiện dư luận Trung Quốc đang hết sức tò mò về mức án dành cho người phụ nữ đã phóng hoả giết chết người tình già của mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày