"Cô Gái Báo Thù": Khi bạn biết yêu thương thì bạn cũng sẽ nhận được sự thương yêu

Jasmine, Theo Trí Thức Trẻ 13:10 14/10/2018

Không chỉ kể về một chuyện tình ngọt ngào, Cô Gái Báo Thù (Revenge Girl) còn dạy mỗi người cách sống biết yêu thương người khác.

Dựa theo cuốn tiểu thuyết của hai nhà văn Kiyo Tomohide và Yoshida Erika, bộ phim năm 2017 Cô Gái Báo Thù (Revenge Girl) khắc họa hành trình ứng cử vị trí Thủ tướng của cô gái xinh đẹp Takaraishi Miki (Kiritani Mirei). Trong quá trình tranh cử, tính cách thật sự bên trong con người Miki được bộc lộ. Từ một kẻ ngạo nghễ, Miki dần trở thành người có tấm lòng nhân hậu và biết sẻ chia. Chính con đường chính trị này đã làm thay đổi tính cách và cuộc đời cô.

Cô Gái Báo Thù: Khi bạn biết yêu thương thì bạn cũng sẽ nhận được sự thương yêu - Ảnh 1.

Takaraishi Miki là mỹ nhân tài giỏi. Cô đoạt danh hiệu Hoa khôi Đại học và tốt nghiệp đại học Tokyo danh tiếng. Chính điều này đã tạo nên một Miki kiêu ngạo, xem thường người khác. Người yêu của cô là thiếu gia Yuga Saito (Kiyohara Sho). Nhìn bề ngoài thì đây chính là bạch mã hoàng tử của biết bao cô gái. Anh ta đẹp trai, giàu có và xuất thân trong một gia đình quyền quý. Tuy nhiên Saito là kẻ trăng hoa và tham quyền lợi, đến một ngày anh ta cũng chia tay cô.

Tức giận và xấu hổ, Miki quyết định tham gia ứng cử chức thủ tướng để dằn mặt bạn trai. Người giúp đỡ cô trong quá trình tranh cử là anh chàng tốt bụng Kadowaki Toshiya. Ban đầu hai người có định kiến sâu sắc về nhau nhưng sau những sóng gió của cuộc tranh cử, họ đã xích lại gần nhau hơn. Sau đó, có một tình yêu nảy nở giữa họ.

Cô Gái Báo Thù: Khi bạn biết yêu thương thì bạn cũng sẽ nhận được sự thương yêu - Ảnh 2.

Revenge Girl là một bộ phim giúp khán giả hiểu rõ hơn về quá trình tranh cử của các chính trị gia và phơi bày mặt trái trong chiến dịch tranh cử. Ở đó, để đạt được thành công, người ta sẵn sàng dựng nên một vở kịch không có thật. Bên cạnh đó, tác phẩm cũng khắc họa những khó khăn và vất vả của một cô gái khi muốn bước chân vào Hội đồng Nhà nước.

Tuy nhiên, giá trị nhân văn cao đẹp mà Revenge Girl hướng đến nằm ở những điều thiện lành. Toshiya trở thành người trợ giúp các ứng cử viên vì anh muốn đất nước có một vị Thủ tướng tốt. Miki cũng dần thay đổi suy nghĩ trong quá trình tranh cử. Cô hiểu được rằng, muốn người khác yêu quý mình thì trước tiên mình phải thật tâm quan tâm và yêu thương họ. Sống ở đời, cho đi tốt hơn nhận lại, thấy người khác hạnh phúc thì mình cũng sẽ được hạnh phúc.

Cô Gái Báo Thù: Khi bạn biết yêu thương thì bạn cũng sẽ nhận được sự thương yêu - Ảnh 3.

Miki trở thành nữ chính trị gia biết yêu thương và quan tâm đến người khác.

Bộ phim có sự góp mặt của nữ diễn viên xinh đẹp Kiritani Mirei. Đây là tác phẩm điện ảnh tiếp theo của cô sau Heroine Shikkaku và Assassination Classroom: Graduation. Vai diễn lần này của Kiritani Mirei cũng có nhiều khác biệt và trưởng thành hơn so với các nhân vật trước đó của cô. Hai mỹ nam đồng hành cùng nữ diễn viên là Suzuki Nobuyuki và Kiyohara Sho. Hai nhân vật của họ ở hai thái cực đối lập, người một người ấm áp và tốt bụng, kẻ lại trăng hoa và nhiều tham vọng.

Cô Gái Báo Thù: Khi bạn biết yêu thương thì bạn cũng sẽ nhận được sự thương yêu - Ảnh 4.

Kiritani xinh đẹp, người trong mộng của các chàng trai.

Cô Gái Báo Thù: Khi bạn biết yêu thương thì bạn cũng sẽ nhận được sự thương yêu - Ảnh 5.

Suzuki Nobuyuki trở thành anh chàng tốt bụng đồng hành cùng nữ chính.

Cô Gái Báo Thù: Khi bạn biết yêu thương thì bạn cũng sẽ nhận được sự thương yêu - Ảnh 6.

Kiyohara Sho hóa thân thành kẻ trăng hoa với đầy mưu mô và thủ đoạn.

Trailer "Revenge Girl"

Revenge Girl nhìn chung là một bộ phim bình cũ rượu mới. Chuyện tình của Miki và Toshiya giống với nhiều chuyện tình màn ảnh khác nhưng đạo diễn Miki Koichiro đã kể nó theo một cách khá đặc biệt. Một tác phẩm tình cảm - chính trị đáng xem đến từ xứ hoa anh đào.