Luôn dùng những món đồ hiệu đắt đỏ, đang sống và làm việc ở châu Âu, có mặt ở những party xa xỉ của làng thời trang thế giới. Nga Nguyễn cũng thẳng thắn chia sẻ về mình: "Tôi luôn cố sống sao cho càng ngày càng ăn ngon hơn và mặc đẹp hơn mà thôi. Vừa hưởng thụ, vừa phấn đấu".

Tôi biết Nga từ cách đây khá lâu. Dù không phải là một hot girl, cũng không cố tìm một chiêu trò gì để nổi tiếng, thế nhưng cái tên Nga Nguyễn vẫn là một thỏi nam châm, hút lượng người quan tâm lớn trên mọi "địa bàn" mạng xã hội. Thật ra, khó mà không chú ý đến Nga một khi đã lướt qua hình ảnh nào đó của cô nàng. Nga sở hữu một cuộc sống thượng lưu mà ngay cả mơ, bạn cũng không thể tưởng tượng hết được. Bước trên thảm đỏ của những sự kiện lớn nhất, ngồi hàng ghế đầu trong các show diễn của Tom Fords, của Chanel, vi vu từ tuần lễ thời trang London cho đến NewYork. Ghé thăm những vùng đất mới vào mỗi dịp cuối tuần, sau giờ làm việc.

Chính vì một cuộc sống vô cùng đầy đủ của Nga, người ta bắt đầu tò mò về cô gái này nhiều hơn. Nga là ai? Cô ấy có suy nghĩ thế nào? Cuộc sống của cô ấy có thật sự tuyệt vời như thế không? Có rất nhiều câu hỏi. Và sau nhiều lần lỡ hẹn, cuối cùng thì tôi cũng có cho mình một cuộc nói chuyện với Nga, một cuộc nói chuyện chân thành và thật sự thân tình, để tôi cũng như những người khác quan tâm đến Nga có thể hiểu rõ hơn về cô gái này.


Cô gái thượng lưu Nga Nguyễn: Không phải cố hoàn hảo, vì cuộc sống đã quá tuyệt vời rồi! - Ảnh 1.

Nga là một cô gái thật sự đặc biệt, tôi đã luôn biết điều đó ngay cả trước khi nói chuyện với cô ấy. Sự đặc biệt không chỉ đến từ những hình ảnh về một cuộc sống thời thượng, gần như là trong mơ với phần đông giới trẻ hiện đại - mà còn, nói thế nào nhỉ, thật sự đặc biệt cả về trong tính cách và những quan điểm mà chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ.

Tôi biết rằng sẽ rất khó để diễn tả điều này, nhưng tôi có một lòng tin tuyệt đối rằng Nga sẽ có những câu chuyện, những trải nghiệm tuyệt vời và cả những góc nhìn thật sự khác biệt để chúng ta có thể lắng nghe, chứ không chỉ đơn thuần là biết đến cô ấy và ngồi nhìn xem hôm nay Nga đeo túi gì, hay chiếc áo kia thuộc bộ sưu tập nào của Burberry?

Cô gái thượng lưu Nga Nguyễn: Không phải cố hoàn hảo, vì cuộc sống đã quá tuyệt vời rồi! - Ảnh 2.

Trước khi nói chuyện với Nga, tôi đã mường tượng về một cái gì đấy lạnh lùng hơn. Cứ nhìn vào Instagram với cách mà Nga lướt đi giữa một hàng A-list của thế giới, với dáng điệu tự tin và kiêu kỳ như một ngôi sao - bạn sẽ đồng cảm điều này. Tuy nhiên, khi màn hình Facetime của tôi hiện lên, trái với hình ảnh mà tôi đã chuẩn bị trong đầu (tóc đẹp, trang điểm hoàn hảo và một bộ đồ thật ấn tượng), Nga nhìn vô cùng nhẹ nhàng với mái tóc búi vội vẫn còn vài sợi lơ thơ rối bù, áo thun đơn giản và đang nằm trên giường với laptop đặt ngang bụng. Cô nàng chào đón tôi bằng một nụ cười tươi hết sức có thể và một giọng nói vui như một người bạn đã gặp từ lâu.

"Thật sự rất dễ mến". Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nhìn thấy gương mặt tươi cười ấy xuất hiện trên Facetime của mình, gương mặt mà cách đấy vài tiếng, tôi vẫn còn nghĩ đến với sự lấp lánh và cả những băng tuyết bao phủ xung quanh.


Cô gái thượng lưu Nga Nguyễn: Không phải cố hoàn hảo, vì cuộc sống đã quá tuyệt vời rồi! - Ảnh 3.

Cuộc sống của Nga giống như những gì bạn nhìn thấy ở những cô gái thượng lưu trong một tạp chí hàng đầu về lối sống đã, đang và sẽ không bao giờ nhàm chán. Một Blair Waldorf, một Van der Woodsen mà bạn chỉ thấy trên phim nhưng lại là người Việt, và trưng bày những gì đẹp đẽ, lung linh nhất về cuộc sống của mình ngay trên Instagram và Facebook. Làm việc ở London và cứ mỗi cuối tuần, cô nàng lại vi vu ở một hòn đảo hay một thành phố nghỉ dưỡng nào đó, để rồi trở lại công sở vào ngày thứ 2. Tôi đã quen với việc mỗi thứ 6 update Snapchat của Nga và thấy cô nàng đang ở Mallorca, tuần thì đang dùng bữa tối ở Monaco, khi lại đang đi dạo trên những con đường ở Frankfurt. "Tôi không thích ở một chỗ nhiều hơn 1-2 tuần nên cứ phải đi suốt thôi". Nga cười vô tư lự. Những chuyến đi được lên kế hoạch trước đó, hoặc thậm chí là những cuộc hành trình ngẫu hứng mới nảy ra, lời mời tiệc tùng ở một hòn đảo nào đấy. "Nghe cũng thú vị mà không xa lắm thì phải đi ngay thôi".

Nhưng Nga không lười biếng và hưởng thụ. Hiện tại, Nga đang làm việc ở LVMH - một tập đoàn lớn thâu tóm gần hết những thương hiệu xa xỉ trên thế giới (Fendi, LV, Givenchy, Moet, Acqua di Parma… - bạn gọi tên thương hiệu nào, ở đây có thương hiệu đó). Công việc của Nga thiên về marketing, điều khiển các hoạt động của shop, thiết kế window cửa hàng, quản lý từ xa và 1-2 ngày lại đến tận nơi để kiểm tra. "Nó vừa có một chút sáng tạo, lại vừa có công việc văn phòng. Việc gì tôi cũng cố gắng tham gia để học hỏi được nhiều hơn từ những người có kinh nghiệm, để những ý kiến của mình được lắng nghe và áp dụng.

Cô gái thượng lưu Nga Nguyễn: Không phải cố hoàn hảo, vì cuộc sống đã quá tuyệt vời rồi! - Ảnh 4.

Đến đây rồi thì bạn sẽ nghĩ: "Dĩ nhiên là một người luôn mua những món đồ đắt nhất, nằm trong BST mới nhất và ngồi hàng ghế đầu trong show diễn của Louis Vuitton- lại không thể có một chỗ ở công ty như thế này???". Dừng lại ngay ở đó nhé, đó là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm, bởi thật ra, để có được công việc này với Nga lại không hề đơn giản. Cô nàng phải tự apply trên mạng và được gọi phỏng vấn 3 lần tại London - trong khi vẫn đang học thi cho kỳ cuối của mình ở Pháp. "Bạn không thể dựa vào một mối quan hệ nào để có công việc cả. Kể cả bạn có là khách hàng, có đi show của họ nhiều thế nào thì đó cũng không phải là lợi thế để có thể làm việc ở đây". Nga chia sẻ vô cùng chân thành.

Điều tôi rất ấn tượng về Nga, đó là cách Nga nói chuyện và kể lại câu chuỵện của mình thật sự rất gần gũi và không có chút gì kiểu cách, kiêu kỳ. Tôi cảm thấy một sự chân thành và rất thật về Nga khi cô gái trẻ này kể về 3 lần mình đi phỏng vấn. "Lần đầu tiên, tôi phải phỏng vấn cùng 5-6 bạn khác." Nga chun mũi, môi hơi trề ra giống như đang buôn chuyện với nhau. "Lúc đấy tôi đã thấy xương xương, thấy kho khó rồi đấy. Thế mà người ta lại email mời phỏng vấn lần 2". Sau khi thuyết trình trước giám đốc marketing và giám đốc điều hành khu vực UK và Ireland, Nga lại… về Pháp và được gọi phỏng vấn lần thứ 3. "Lần này, họ không cho tôi chuẩn bị gì trước và còn cho làm một bài kiểm tra về… Excel". Nga kể lại với một giọng lai giữa sự thảng thốt và phẫn nộ đáng yêu. "Tôi thấy mình rất rất ngu Excel nên cứ làm đại thôi. Về nhà thì cũng xác định không được rồi, định thi xong thì đi chơi 2-3 tháng thì về tìm việc. Thế mà 1 tuần sau họ gọi, báo mày được nhận. Đến giờ, tôi làm việc ở đó được 4 tháng rồi đấy".


Cô gái thượng lưu Nga Nguyễn: Không phải cố hoàn hảo, vì cuộc sống đã quá tuyệt vời rồi! - Ảnh 5.

Ban đầu, tôi thẳng thắn ngỏ ý muốn đặt những câu hỏi về cuộc sống vật chất của Nga. Tôi nghĩ, đó là những điều phần đông sẽ tò mò. Nga không từ chối lời đề nghị này của tôi, nhưng cô nàng cũng nghiêm túc yêu cầu: "Tôi muốn được chia sẻ những gì tích cực về cuộc sống của mình. Tôi chưa có một thành tựu gì quá xuất sắc. Tôi chỉ sống với những gì mình đang có và phấn đấu để những gì mình đang có tốt hơn".

Vậy đằng sau những hào nhoáng ta thường thấy, cuộc sống của Nga như thế nào?

"Tôi nghĩ rằng cuộc sống của mình cũng bình dị như các bạn khác: đi ăn, đi làm, về nhà, nó rất bình thường". Nga chia sẻ. "Mỗi người đều có những khó khăn riêng của mình chứ không phải cái gì cũng hoàn hảo. Những gì mạng xã hội thể hiện chỉ là một khía cạnh nhỏ, hoặc 30-40% của cuộc sống ấy thôi".

Nói như thế không có nghĩa là Nga… sống ảo. Cô đơn thuần có một quan điểm khác về cuộc sống trên mạng xã hội. "Tôi không muốn sử dụng nó để phơi bày hết cuộc sống của mình có gì, như thế với tôi không còn thú vị nữa". Nga muốn giữ những gì chân thật nhất về mình cho những người xung quanh, những bạn bè thân thiết. "Tôi cũng muốn Instagram, Facebook mình có thật nhiều ảnh đẹp, chia sẻ với những bạn bè đồng trang lứa, những người quan tâm đến mình. Nhưng tôi muốn chia sẻ tích cực chứ không tiêu cực. Tôi muốn các bạn không ngừng phấn đấu để có một cuộc sống tốt hơn cho chính mình, có vị trí gì đó, chứ không chỉ là nhìn vào những người may mắn hơn mình và chỉ biết ước ao."

img
img
img
img
img
img
img
img

"Cuộc sống vốn dĩ là không công bằng rồi, mình phải chấp nhận điều này thôi". Nga nhún vai khi nói về một câu nói của Bill Gate mà cô rất tâm đắc.

Và dù có mặc những bộ cánh couture đắt tiền nhất khi tham dự amFAR Gala, lướt đi tự tin giữa show diễn Louis Vuitton và vui vẻ up lên Instagram bức hình chụp cùng Phạm Băng Băng với caption: "Vô tình đụng phải người phụ nữ này" - thì Nga vẫn nghĩ rằng cuộc sống của mình không hề tuyệt vời như thế. "Một cuộc sống hoàn hảo thì quá nhàm chán, và tôi cũng có những điểm khuất mà người ta không biết, rằng tôi cũng có những khó khăn như vậy".

Nga cũng từng thất bại, cũng từng trải qua một mối tình không có kết thúc như ý, những đổ vỡ trong cuộc sống riêng và cũng như bao cô gái trẻ đồng trang lứa - tự học cách để đứng lên và hàn gắn. Cũng đi làm, cũng đối mặt với những áp lực riêng và không muốn chia sẻ. "Tôi muốn tự chiến đấu với những áp lực đấy, những khó khăn đấy, những sợ hãi đấy. Và dù nó không phải điều xấu, nhưng tôi thật sự không muốn chia sẻ".

"Lúc buồn, tôi cũng nghe những bản nhạc cực kỳ thần sầu, cực kỳ buồn. Rồi ăn thật nhiều bánh ngọt nữa. Đơn giản như mọi người thôi". Nga mỉm cười đáng yêu như một cô bạn gái nhà bên thân thiết. "Này nhưng lúc nào tôi cũng muốn ăn kiêng nhưng chẳng ăn được". Nga và tôi chuyển chủ đề rất nhanh khi câu chuyện đi đến từ "bánh ngọt". "Vòng 3 của tôi rất to, hông và đùi ấy. Ở đây con trai Tây thích vòng 3 to, không thì phải là vòng 1. Mình không có vòng 1 thì cố gắng vòng 3 vậy". Cô nàng cười khì.

Cô gái thượng lưu Nga Nguyễn: Không phải cố hoàn hảo, vì cuộc sống đã quá tuyệt vời rồi! - Ảnh 7.

Cô gái thượng lưu Nga Nguyễn: Không phải cố hoàn hảo, vì cuộc sống đã quá tuyệt vời rồi! - Ảnh 8.

Tôi khá ngạc nhiên khi Nga, một người rõ ràng là sinh ra với hơi thở thời trang chảy tràn trong huyết quản. Người khoác lên mình những thiết kế mới nhất trong BST của Givenchy, người kết bạn thân với Chiara Ferragni và cùng đi nghỉ ở Hội An với blogger số 1 này. Người có đủ những cơ hội, những mối quan hệ và danh tiếng nhất định để tiến thân vào ngành thời trang. Ý tôi là, chẳng phải fashionista và việc trở thành một nhà thiết kế hay làm một việc gì đó liên quan đến nghệ thuật là một cái gì đấy gần như là… hiển nhiên đó sao?

Nhưng Nga lại chọn một hướng đi khác. Ở những năm đại học, Nga theo học chuyên tiếng Pháp, ngành… đừng ngã ngửa ra sau nhé, bạn sẽ shock đấy - Khoa học chính trị. Tôi vô cùng bất ngờ khi biết điều này, nhưng đó là một bất ngờ xen lẫn sự thích thú. Hình ảnh một cô gái đeo túi Peekaboo, ngồi trong một quán bar thượng lưu và có thể nói chuyện với bạn từ màu sắc trong BST mới của Victoria Beckham LẪN chuyện về tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine - rõ ràng là một sự kết hợp ấn tượng. Ngoài ra, Nga đã có một bằng thạc sỹ và cả bằng MBA. "Tôi thích những gì thử thách một chút, và thật sự nó cũng rất thú vị. Tôi phải biết viết lách một tí, cũng học thêm được một ngôn ngữ nữa, phải đọc rất nhiều báo hàng ngày để nắm được tình hình chính trị xung quanh thế giới. Thật sự rất thú vị, nó liên quan trực tiếp đến những gì mình đang sống". Nga chia sẻ.

Dĩ nhiên là tôi có hỏi về việc Nga không chọn con đường học một cái gì đó liên quan đến thời trang - thứ rõ ràng là thế giới của cô, và câu trả lời khiến tôi thêm yêu thích Nga hơn. Với những cá tính và sự tự tin riêng, Nga cho rằng mình không thể học được cách mặc quần áo hay gout cá nhân. "Tôi không tin vào việc bạn mặc một cái gì đó rồi vào lớp, và người ta sẽ chấm điểm cho bạn. Nó là một sở thích, là phong cách của tôi. Tôi không muốn học về cái đấy và tôi cũng không nghĩ trường lớp có thể dạy được mình cái đấy". Nga thì thầm. "Tôi nghĩ đến việc mình phải học chúng trong 3 năm liền, chắc chắn tôi sẽ thấy rất nhàm chán và nghỉ ngay trong vài tháng mất".

Cô gái thượng lưu Nga Nguyễn: Không phải cố hoàn hảo, vì cuộc sống đã quá tuyệt vời rồi! - Ảnh 9.

Cô gái thượng lưu Nga Nguyễn: Không phải cố hoàn hảo, vì cuộc sống đã quá tuyệt vời rồi! - Ảnh 10.

Chúng tôi dành khá nhiều thời gian để nói chuyện về gia đình, và đó là một chủ đề khiến Nga vô cùng tự hào khi nhắc đến. Trong gia đình, Nga là con gái lớn, chị cả của hai em nữa. "Tôi có nhiều trách nhiệm hơn, phải làm gương cho các em. Cái gì sai thì bao giờ bố mẹ cũng mắng tôi trước tiên". Được sinh ra trong một gia đình… cực kỳ có điều kiện, nhưng điều khiến Nga hạnh phúc khi nhắc đến, lại là sự quan tâm vô bờ bến của bố mẹ mình. "Bố mẹ tôi chăm sóc rất kỹ, thật ra bây giờ hai mấy tuổi đầu rồi, nhưng làm gì cũng vẫn phải chịu sự quản thúc của bố mẹ". Nga chia sẻ. Dù hiện tại, cả 3 chị em Nga đều sống ở Anh và bố mẹ sống ở Việt Nam, nhưng không khi nào gia đình cô phải cảm thấy xa cách. "Cứ một - hai tháng, bố mẹ lại tranh thủ sang thăm chị em một lần. Mẹ tôi lúc nào cũng gọi điện, không gọi được trong 12 tiếng là bắt đầu lo rồi. Mà bây giờ mẹ tôi còn chơi Facebook nữa chứ, 2-3h sáng ở đây là 10h sáng ở Việt Nam, thế là mẹ lại nhảy vào hỏi sao chưa ngủ". Cô gái trẻ mỉm cười hạnh phúc. "Tôi thấy biết ơn vì có gia đình lúc nào cũng quan tâm đến mình như vậy. Ở cái tuổi này rồi mà vẫn thấy mình còn bé".

Ý thức việc mình là một người chị cả với Nga mạnh mẽ đến nỗi, cô còn lên kế hoạch ở gần bố mẹ sau khi lập gia đình. "Người ta cứ nghĩ con trai thì phải ở gần bố mẹ, nhưng 2 đứa em của tôi thì hướng ngoại nhiều hơn, Tây hơn tôi nữa". Nga bật cười. "Tôi nghĩ là sau này, tôi ổn định được cuộc sống của mình rồi thì sẽ quay về Việt Nam sống cạnh bố mẹ. Rồi cũng bắt chồng mình theo nữa".

Cô gái thượng lưu Nga Nguyễn: Không phải cố hoàn hảo, vì cuộc sống đã quá tuyệt vời rồi! - Ảnh 11.

Điều khiến Nga thấy mình may mắn nhất trong cuộc sống, không phải là việc luôn được sắm sửa những món phụ kiện xa xỉ, hay đi đến những resort đắt đỏ nhất trên thế giới mà không phải suy nghĩ trước khi rút ví, mà đơn giản chỉ là sự tự do. "Tôi được làm những gì mình muốn, được học những gì mình muốn." Bên cạnh đó, những góc cạnh trong cuộc sống đều được cân bằng cũng là điều khiến cô gái trẻ cảm thấy hài lòng. "Cuộc sống của tôi vẫn còn có thể được phát huy, vẫn còn có thể tiến xa hơn chứ không chỉ như bây giờ. Tôi chỉ cố sống đúng và sống sao cho càng ngày càng ăn ngon hơn và mặc đẹp hơn thôi. Vừa phấn đấu, vừa hưởng thụ". Nga mỉm cười.

Sự bất ổn ở châu Âu trong thời gian vừa qua cũng là một cái gì đấy tác động mạnh mẽ đến suy nghĩ và cách sống của cô gái trẻ này. Vụ khủng bố tại Paris chỉ cách trường Nga học 10s đi bộ và đó là khoảnh khắc Nga cảm nhận rõ ràng nhất sự mong manh của cuộc sống. "Tôi cảm thấy nó quá gần với mình, nó có thể xảy ra ở bất cứ đâu, và nó có thể là mình tiếp theo. Nhưng tôi không thể dừng cuộc sống của mình được, chuyện gì cũng có thể xảy ra nên tôi muốn sống như thể hôm đấy là ngày cuối cùng".


Cô gái thượng lưu Nga Nguyễn: Không phải cố hoàn hảo, vì cuộc sống đã quá tuyệt vời rồi! - Ảnh 12.

Nga và tôi vô cùng hào hứng khi quyết định đưa câu chuyện đến một chủ đề cực nóng những ngày này: Phụ nữ trẻ hiện đại. Tôi nhìn thấy ở Nga một hình ảnh tuyệt vời về sự tự tin, quyết đoán và cả những góc cạnh từ lộng lẫy cho đến bình thường, một cô gái có thể bay từ London đến NewYork để dự tuần lễ thời trang, nhưng vẫn có thể up ảnh mặc quần nỉ đi tập thể dục với mái tóc rối bù. Vừa có thể khoe một bữa ăn xinh đẹp trong nhà hàng 3 sao Michelin ở London, nhưng cũng có thể up ảnh bát tiết canh nhà đánh với caption: Thèm không chịu nổi. Nga không cố để hoàn hảo 24/7, không cố thể hiện đẳng cấp của mình. Nga chỉ đơn giản là sống cuộc sống với những gì mình có.

"Tôi muốn là một người phụ nữ trưởng thành và thay đổi trong từng giai đoạn". Nga mỉm cười. "Tôi muốn là một người phụ nữ luôn tìm kiếm chính mình, luôn cố gắng để tìm thấy đam mê ". Nga muốn vừa có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc, vừa có một sự nghiệp huy hoàng. Mối quan hệ tình cảm lý tưởng của Nga tồn tại sự bình đẳng như một điều kiện tiên quyết. "Cả hai người cùng đi làm, thuê nhà chia đôi 50-50, hôm nay em trông con thì ngày mai anh cũng phải làm việc đó. Tôi muốn cả hai đều cùng san sẻ việc nhà, như vậy sẽ ấm cúng hơn và đó cũng là mẫu gia đình hiện đại mà tôi hướng tới".

Cô gái thượng lưu Nga Nguyễn: Không phải cố hoàn hảo, vì cuộc sống đã quá tuyệt vời rồi! - Ảnh 13.

Vậy còn những thông điệp nói rằng các cô gái trẻ hãy cứ tìm một người đàn ông có thể lo hết cuộc sống cho mình thì sao? Tôi cho rằng đấy là một thông điệp tiêu cực và có phần khiến người phụ nữ muốn từ bỏ ước mơ của mình để tìm đến một cuộc sống dễ dàng hơn. "Không phải chỉ ở Việt Nam đâu, ở đây cũng vậy". Nga nhún vai. "Tôi nghĩ như vậy thì quá dễ dàng rồi." Nhưng Nga tôn trọng cuộc sống, hoàn cảnh và quyết định của mỗi người. "Nếu những cô gái có điều kiện học hành, vươn lên thì tôi nghĩ họ không nên để những suy nghĩ đấy làm ảnh hưởng. Hãy chiến đấu và làm những gì họ muốn".

"Tôi không muốn dựa dẫm vào người bạn đời tương lai. Chúng ta sinh ra và lớn lên với tiềm năng để làm được nhiều thứ hơn. Tôi muốn chủ động về kinh tế, chủ động trong những mối quan hệ. Người phụ nữ với tôi có thể yểu điệu, duyên dáng như không hề mềm yếu".

Cô gái thượng lưu Nga Nguyễn: Không phải cố hoàn hảo, vì cuộc sống đã quá tuyệt vời rồi! - Ảnh 14.


Cô gái thượng lưu Nga Nguyễn: Không phải cố hoàn hảo, vì cuộc sống đã quá tuyệt vời rồi! - Ảnh 15.

Chúng tôi chỉ có 45’ nói chuyện với nhau trước khi Nga đi làm, và với tình trạng Internet rất chậm chạp, thỉnh thoảng cuộc gọi liên tục bị ngắt. Nhưng điều đó không làm giảm bớt đi sự hào hứng của tôi khi nói chuyện với Nga, bởi cứ mỗi câu chuyện chúng tôi nhắc đến, tôi lại nhìn thấy một khía cạnh khác đầy thú vị của cô gái trẻ này.

Điều tuyệt vời nhất mà cuộc nói chuyện này mang đến với tôi, và tôi tin là với tất cả các bạn - những người quan tâm đến Nga đã click vào bài viết và đọc đến dòng này - đó là một hình ảnh rất khác về cô gái sở hữu một cuộc sống vượt xa tất cả mọi tưởng tượng. Tôi đã không nghĩ rằng Nga có một năng lượng vui tươi không dứt đến thế, và cũng không nghĩ rằng những sự ấp úng khi tìm một từ tiếng Việt phù hợp, hay cách cô nàng nói về showbiz Việt, dùng những từ lóng rất… cư dân mạng Việt Nam - lại giúp định hình lại một cô gái mà chỉ vài phút trước tôi vẫn nghĩ đến với những cảm xúc rất xa lạ.

Tôi nghĩ rằng, việc nhìn Nga với một khía cạnh khác, đời thường và gần gũi thật sự thú vị hơn việc ngồi đếm xem cô nàng có bao nhiêu chiếc túi Birkin, hay vừa đi show thời trang nào và chụp ảnh với ai. Những vật chất bên ngoài chỉ thể hiện một phần của mỗi con người, và thật sự nếu tập trung quá nhiều vào những hình ảnh đấy, chúng ta sẽ mất đi cơ hội biết về một cô gái đáng mến và cool như thế này. "Tôi mặc gì mình thích, vì thấy thoải mái chứ không phải vì nó đang on trend. Ăn món gì đấy ngon cũng là cho bản thân mình thôi chứ chẳng phải cho người khác thấy. Hay đi từ thiện cũng là câu chuyện riêng, là hảo tâm của mình chứ người khác không cần phải biết." Nga thì thầm bộc bạch. Và điều đó khiến tôi mến Nga hơn, vì sự chân thành và thật sự sống một cách trọn vẹn cho chính mình như thế, là điều mà chúng ta đã thật sự bỏ quên trong thời đại so kè cuộc sống của nhau trên Internet như thế này.

Cô gái thượng lưu Nga Nguyễn: Không phải cố hoàn hảo, vì cuộc sống đã quá tuyệt vời rồi! - Ảnh 16.

Ngọc Diệp
Instagram @ng.a
AnhGreen
Theo Trí Thức Trẻ10/09/2016