Giữa những triền đá lởm chởm, xám lạnh; hình ảnh lớp học với bước chân các em nhỏ ríu rít cùng tiếng học bài ê a… là những gì khiến người ta tin vào một ngày mai tươi đẹp hơn với Cà Lò.
Những ngày qua, trên mạng xã hội (MXH) lan truyền hình ảnh một cô giáo ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã dùng hai tay bám chặt vào thân cây, vượt qua dòng suối chảy xiết để tới điểm trường dạy học.
Dù gặp không ít khó khăn trong quá trình di chuyển, điều kiện sống thiếu thốn nhưng cô giáo trẻ vẫn kiên trì tới điểm trường dạy học với một tình yêu thương bao la và nhiệt huyết.
Bằng thứ tiếng Kinh chưa sõi, các bậc cha mẹ nơi vùng cao buồn rầu tâm sự: "Cô giáo về nghỉ hè rồi không quay lại nữa mấy chú ạ. Đã 2 năm nay rồi ấy. Hơn năm nay lúc nào bà con gặp cũng hỏi nhau, cô Mỳ lên chưa, cô Mỳ bao giờ lên vậy?...".
Con đường đi dạy học đầy bùn đất tại vùng Mù Cang Chải (Yên Bái) đã trở thành nỗi ám ảnh của bất cứ giáo viên nào. Trong khi đến trường dạy học cho các em bé vùng cao, một cô giáo đã bị ngã sõng soài vì tuyến đường trơn trượt này.