Có nên chờ đợi người yêu dù chưa từng gặp mặt?

Tiểu My/VOV.VN (ghi), Theo VOV 20:00 24/06/2023

Tôi đang yêu xa một người qua mạng, dù chưa từng gặp, nhưng cả 2 đều rất hợp nhau, nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Nhưng hiện tại anh đang làm việc ở nước ngoài, phải 2 năm nữa mới về nước, liệu tôi có nên đợi chờ anh?

Năm nay tôi 30 tuổi, là nhân viên văn phòng, công việc ổn định với mức lương khá cao, thế nhưng chuyện tình cảm lại rất lận đận.

Cách đây vài tháng, tôi có quen một người đàn ông qua mạng, dù chưa từng gặp nhau nhưng cả 2 nói chuyện rất hợp, anh khiến tôi có cảm giác như cả 2 đã quen nhau từ rất lâu. Sau một thời gian nói chuyện tôi mới biết anh và tôi có khá nhiều bạn chung. Ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin từ tối tới đêm rất vui vẻ, dần dần chúng tôi rơi vào mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu, vì ở cách xa nhau nên cả 2 cũng không hứa hẹn gì cho đến khi gặp trực tiếp ngoài đời. Anh cũng nói, nếu như tôi gặp ai phù hợp thì hãy cứ mở lòng để không lỡ duyên, 2 năm nữa, sau khi anh về nước, anh mong có thể hẹn hò, yêu đương nghiêm túc để tiến tới hôn nhân với anh.

Có nên chờ đợi người yêu dù chưa từng gặp mặt? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: KT

Dù anh nói vậy, nhưng trong suốt thời gian nói chuyện với anh, tôi chẳng còn để ý đến bất kỳ ai. Bạn bè thân thiết có khuyên tôi nên sớm kết thúc mối tình yêu xa với một người chưa từng gặp, vì khi gặp trực tiếp, cảm xúc sẽ rất khác so với nói chuyện online. Thế nhưng không hiểu sao tôi vẫn luôn có cảm giác tin tưởng, an toàn và rất ấm áp khi nói chuyện với anh.

Tôi và anh đều không còn trẻ, tôi biết việc mình đợi chờ một người 2 năm là khá mạo hiểm, nhưng trái tim tôi lại đang muốn thử mạo hiểm một lần nữa.