Ai trong chúng ta cũng có một thời đi học với thói quen xấu xí khó bỏ: nói xấu giáo viên. Từ việc chê các thầy cô hay quát mắng, những câu đùa không hợp gu học sinh hay cách ăn mặc đúng mốt những năm 70-80... lũ tiểu quỷ lúc nào cũng nghĩ các giáo viên của mình nhạt nhẽo đến khó thở.
Tuy nhiên, rõ ràng là các em chưa gặp được đúng giáo viên thôi. Nhiều thầy cô còn hài hước, hóm hỉnh ăn đứt đám sinh viên kia cơ. Nên nhớ là trước khi trở thành người đứng lớp như vậy, họ cũng từng có những kỷ niệm thời đi học chẳng kém cô cậu học trò nào.
Khi lớp học có một sinh viên mới
Giáo viên dạy thiên văn nào cũng hài hước như này thì bảo sao học sinh chẳng mê
Vị giáo sư này hiểu rõ tại sao mọi giờ học lại quan trọng đến vậy
Giáo viên thật thà nhất quả đất!
Xin lỗi, thầy lỡ đổ bia vào.
Ngày mà giáo viên của chúng tôi quên mang chìa khóa vào lớp
Mỗi sáng, giáo viên của chúng tôi lại viết những lời động viên đáng yêu như này lên bàn
Kwydir, em thực sự có năng lực học tốt. Hãy nhớ điều đó, đừng bao giờ ngừng cố gắng và trau dồi kiến thức của mình.