Con trai bị bắt cóc trở về sau 32 năm vất vả tìm kiếm, gia đình quyết kiện "mẹ nuôi" đến cùng và lựa chọn đầy tranh cãi của người trong cuộc

Nguyên Dũng TT, Theo Trí Thức Trẻ 12:13 23/12/2021

Ngày tìm được cậu con trai bị bắt cóc từ khi mới 5 tháng tuổi, cả gia đình cứ ngỡ sẽ phải vỡ oà trong hạnh phúc, thế nhưng ngay tới trao cho nhau 1 chiếc ôm họ cũng ngại ngùng. Không những vậy, cậu con trai còn một mực bệnh vực kẻ bắt cóc đã giày vò bố mẹ ruột của mình suốt 32 năm ròng.

Trước đó, gia đình của Tào Dư Hoa (tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi) đã nộp đơn khiếu nại lên Viện kiểm sát nhân dân quận Tượng Sơn của thành phố Quế Lâm, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quế Lâm và Viện kiểm sát nhân dân Quảng Tây, Trung Quốc, yêu cầu bắt giữ nghi phạm Tần Yến Hồng về tội lừa đảo và bắt cóc trẻ em, nhưng lại nhận được thư trả lời rằng "vụ án đã hết thời gian truy tố".

Con trai bị bắt cóc 32 năm "trở về"

Ngày 26/5/2020, Tào Dư Hoa và vợ Lý Tinh đưa con gái Tào Oanh đến gặp con trai bị bắt cóc gần 32 năm tại đồn cảnh sát ở thành phố Quế Lâm, Trung Quốc. Không giống như những cảnh gặp lại người thân thường thấy, cả hai bên không ôm nhau khóc lóc mà lại rất bình tĩnh. Đứa bé tên là Tào Tịnh bị thất lạc 32 năm trước giờ đây đã lập gia đình, có 2 con và sống tại 1 vùng nông thôn ở quận Dương Sóc, cách thành phố Quế Lâm không xa.

Con trai bị bắt cóc dửng dưng trở về sau 32 năm tìm kiếm, gia đình quyết kiện mẹ nuôi đến cùng và lựa chọn gây nhiều tranh cãi của người trong cuộc - Ảnh 1.

Vào ngày 26/5/2020, Tào Dư Hoa (trái) và con trai Tào Tịnh (phải) gặp nhau lần đầu tiên tại đồn cảnh sát Quế Lâm, Trung Quốc

Tào Dư Hoa sẽ không bao giờ quên ngày gia đình mất đi đứa con trai yêu dấu. Vào ngày 9/1/1988, Tần Yến Hồng đã dùng tên giả là Mạc Mai Phân vào làm bảo mẫu ở gia đình ông. Ngày hôm sau, bà ta lấy lý do đưa cháu bé ra ngoài chơi rồi bắt cóc luôn Tào Tịnh mới 5 tháng tuổi, sau đó bặt vô âm tín.

Vợ chồng ông Tào gọi điện báo cảnh sát và đến ngày 21/1/1988, Sở Công an Quế Lâm đã phát đi bản Thông báo điều tra, kèm theo bức ảnh chân dung của Tào Tịnh và bảo mẫu.

Con trai bị bắt cóc dửng dưng trở về sau 32 năm tìm kiếm, gia đình quyết kiện mẹ nuôi đến cùng và lựa chọn gây nhiều tranh cãi của người trong cuộc - Ảnh 2.

Trong thông báo của cảnh sát, Tào Tịnh mặc 1 chiếc áo khoác đệm bông trông rất kháu khỉnh

Tuy nhiên, công cuộc tìm kiếm diễn ra suốt 5 tháng mà vẫn không có tiến triển. Ngày 3/6/1989, Chi cục Tượng Sơn thuộc Sở Công an Quế Lâm đã cấp 1 văn bản xác nhận rằng: "Bé trai 5 tháng tuổi Tào Tịnh đã bị tội phạm bắt cóc vào ngày 10/1/1988, vụ án vẫn đang được giải quyết, hiện nạn nhân vẫn chưa rõ tung tích".

Hơn 32 năm qua, gia đình ông Tào vẫn đăng thông báo tìm người mất tích trên báo, thậm chí đăng ký thông tin vào cơ sở dữ liệu ADN trẻ em mất tích do Bộ Công an Trung Quốc thiết lập nhưng nhận được rất ít phản hồi.

Mãi đến tháng 5/2020, mẫu máu mà Tào Dư Hoa lưu giữ phù hợp với dữ liệu so sánh ADN mẫu máu của 1 người dân trong làng ở quận Dương Sóc, thành phố Quế Lâm, và được xác nhận là có quan hệ huyết thống. Ngày 26/5/2020, Tào Dư Hoa gặp lại con trai 32 tuổi sau thời gian tìm kiếm dài đằng đẵng.

Con trai bị bắt cóc dửng dưng trở về sau 32 năm tìm kiếm, gia đình quyết kiện mẹ nuôi đến cùng và lựa chọn gây nhiều tranh cãi của người trong cuộc - Ảnh 3.

Ông Tào Dư Hoa (người được phỏng vấn) trả lời báo chí

Tuy nhiên, nhiều năm xa cách và khác biệt về nhận thức đã từng bước phá vỡ ảo tưởng về 1 viễn cảnh "đoàn viên" hạnh phúc của gia đình họ Tào. Do Tào Tịnh không được sống trong môi trường giáo dục tốt nên chưa học hết cấp ba đã phải nghỉ để đi làm, gia đình ông Tào muốn bù đắp cho con trai nên đã ngỏ ý gửi 2 đứa con của Tào Tịnh đến thành phố Quế Lâm để học tập, nhưng Tào Tịnh từ chối.

Thêm vào đó là tháng 8/2020, sau khi Tào Tịnh biết bố mẹ ruột nhất quyết truy tố "mẹ nuôi" bèn cắt liên lạc với gia đình ông Tào rồi bỏ đi nơi khác làm việc.

"Mẹ tôi và tôi không còn liên lạc với anh trai nữa, chỉ có bố tôi thi thoảng vẫn còn liên lạc với anh ấy" - Tào Oanh nói.

Đối với Tào Oanh, việc anh trai "trở về" không những không giúp bố mẹ nguôi ngoai nỗi đau trong lòng, mà thái độ lạnh nhạt kia đã khiến họ bị tổn thương thêm lần nữa.

Nhất quyết khởi tố "mẹ nuôi" của con trai

Vào ngày 28/4/2021, gia đình ông Tào nhận được Thông báo kết quả kháng cáo hình sự do Viện kiểm sát quận Tượng Sơn, thành phố Quế Lâm phát hành, nói rằng "đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự" và không phê chuẩn việc bắt giữ Tần Yến Hồng. Gia đình không chấp nhận và tiếp tục kháng cáo lên Viện kiểm sát cấp trên. Ngày 6/8/2021, Viện kiểm sát thành phố Quế Lâm đã phê chuẩn quyết định của Viện kiểm sát huyện Tượng Sơn. Vào ngày 11/8/2021, họ gửi tài liệu khiếu nại đến Viện kiểm sát Quảng Tây và cũng nhận được kết quả tương tự.

Vào ngày 14/12/2021, Thông báo về kết quả kháng cáo hình sự của Viện kiểm sát nhân dân Quảng Tây có viết: "Tần Yến Hồng đã lợi dụng việc làm bảo mẫu để bắt cóc con của Tào Dư Hoa và Lý Tinh. Do không thể có con nên đã nổi lòng tham mang Tào Tịnh về nhà nuôi nấng. Mặc dù Tần Yến Hồng bị tình nghi phạm tội bắt cóc trẻ em, tuy nhiên 32 năm đã trôi qua và thời hạn truy tố cũng đã hết".

Sau khi Thông báo kết quả phúc thẩm hình sự được gửi đi, kiểm sát viên Viện kiểm sát Quảng Tây khuyên người nhà họ Tào hiểu cho sự khó xử của Tào Tịnh. Song, gia đình Tào Dư Hoa tuyên bố rằng họ sẽ kiên quyết kháng cáo và bảo vệ quyền lợi của mình cho đến khi Tần Yến Hồng bị pháp luật trừng trị thỏa đáng mới thôi.

Hiện gia đình ông Tào vẫn đang tiếp tục gửi đơn kháng cáo đòi công bằng cho 32 năm ròng rã vất vả tìm con của mình.

Nguồn: Sohu, QQ