Con voi cô độc nhất thế giới, đã chết tại chính vườn thú "giam cầm" nó suốt 67 năm qua...

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 15:04 28/05/2016

Hanako, con voi đã sống 67 năm cô độc ở sở thú Inokashira, thành phố Tokyo, Nhật Bản được phát hiện qua đời vào ngày 26/05 vừa rồi.

Rạng sáng ngày 26/05/2016, Hanako, cô voi lớn tuổi của sở thú công viên Inokashira được phát hiện đang nằm bất động trong chồng nuôi nhốt của nó. Mặc cho những cố gắng của đội ngũ nhân viên sở thú, Hanako ra đi vào buổi trưa cùng ngày, chấm dứt 67 năm cô độc dài đằng đẵng giữa thủ đô phồn hoa của Nhật.

Hanako - "Đứa con của hoa" mang trên mình 2 cái nhất: là con voi già nhất Nhật Bản, cũng là con voi cô đơn nhất ở xứ sở Phù Tang.

Tới sở thú Inokashira khi chỉ mới 2 tuổi, Hanako chính là món quà mà chính phủ Thái Lan tặng cho Nhật Bản vào năm 1949. Kể từ đó, Hanako sống ở xứ sở hoa anh đào trong sự cô độc buồn bã hơn nửa thế kỷ dài dằng dẵng.

Con voi cô độc nhất thế giới, đã chết tại chính vườn thú giam cầm nó suốt 67 năm qua... - Ảnh 1.

Hanako là chú voi cô đơn nhất Nhật Bản.

Vốn dĩ tuổi thọ của loài voi Châu Á khá cao, đó là một điều mừng dành cho sinh thái và cả những người mang trọng trách bảo tồn động vật trên thế giới. Tuy nhiên đối với Hanako, càng thọ, càng khổ đau, càng cô độc.

67 năm trời, "Đứa con của hoa" chỉ có thể làm bạn với 4 bức tường bê-tông lạnh lẽo. Chẳng có ai để bầu bạn, cũng chẳng có sinh vật nào cùng chuồng cho "vui cửa vui nhà", Hanako cứ thể bào mòn tâm hồn trong cái chuồng to lớn nhưng lại trống trải bốn bề.

Người yêu động vật không ai không khỏi xót thương cho số phận Hanako, họ không thể cứ thế nhìn con vật già cỗi, u sầu trong khu sinh sống, chẳng nước cũng chẳng cỏ hoa.

Và thế là một chiến dịch thu thập chữ ký để kêu gọi trả tự do cho con voi cô đơn đã được tiến hành. Họ muốn Hanako được đưa về Thái Lan, được hòa nhập với cộng đồng hoang dã, được ít nhất thêm một lần trong đời được nếm cảm giác có đồng loại vây quanh như lúc mới ra đời bên hơi ấm của mẹ.

Tuy nhiên, Carol Buckley, chuyên gia phụ trách giám định Hanako cho rằng thay vì trả nó về với tự nhiên, sở thú nên cải thiện nơi ở của nó thì tốt hơn. Theo bà, bởi Hanako đã sống một mình quá lâu, nó sẽ rất khó khăn để tái hòa nhập với đồng loại, cũng như về môi trường sống tự nhiên. Và sở thú đồng ý với quyết định ấy.

Hàng rào mới được xây lên, khu chuồng voi được nâng cấp khá tốt. Vậy nhưng kể từ ngày ấy, Hanako trở nên vô cùng sợ hãi và chẳng bao giờ dám đi ra ngoài. Con voi đã cô độc, nay lại càng trở nên cô độc hơn.

Con voi cô độc nhất thế giới, đã chết tại chính vườn thú giam cầm nó suốt 67 năm qua... - Ảnh 2.

Quanh năm suốt tháng con voi này chỉ luẩn quẩn giữa những bức tường bê-tông lạnh lẽo.

Mỗi năm, cứ đến ngày sinh nhật của Hanako, nhân viên Đại sứ quán Thái Lan tại Nhật sẽ tới sở thú Inokashira, mang theo món dâu tây ưa thích làm quà cho cô voi lớn tuổi. Năm nay, không biết vì lý do gì, hoạt động thường niên này bị hủy bỏ.

Kể từ đó, dạo gần đây Hanako sức khỏe tệ đi hẳn, ăn cũng không nhiều như trước. Càng ngày con vật tội nghiệp càng rõ dấu hiệu tuổi tác hơn. Và cái gì phải đến cũng đã đến, Hanako qua đời ở tuổi 69 vào ngày Thứ Năm vừa rồi, kết thúc 67 năm sống một mình giữa đất khách quê người không một đồng loại thân thích.

Sự ra đi của Hanako đã khiến tất thảy những người yêu động vật, kể cả người từng được nhìn thấy nó trong sở thú Inokashira hay cả những người chỉ biết đến cái tên con vật thông qua chiến dịch vận động chữ ký. Họ chỉ có thể mong rằng cái chết của Hanako sẽ giúp tăng cao nhận thức về đời sống động vật hoang dã cho con người.

"Yên nghỉ nhé, Hanako", những người yêu mến con voi lớn tuổi viết.