Công Phượng và đồng đội sẽ hứng “đòn trả thù” đau nhất sau kết cục khó tin 1 năm trước?

Tiểu Lâm Mộc, Theo Pháp luật & Bạn đọc 09:32 11/03/2022

Từng bất ngờ huỷ diệt CLB Viettel với 3 bàn không gỡ ngay trên sân khách nhưng đây khả năng là thời điểm mà HAGL phải “trả cả vốn lẫn lãi” cho cường địch.

Chiến thắng khó tin và dấu ấn Công Phượng

Một năm trước, vào tháng Ba năm 2021, chính HAGL chứ không phải đội bóng nào khác, đã gây ngỡ ngàng cho các khán giả ở V.League khi đè bẹp chủ nhà Viettel tới 3-0 ngay trên sân Hàng Đẫy. Chiến thắng ấy ghi dấu ấn đậm nét của tiền đạo Nguyễn Công Phượng và hậu vệ cánh Vũ Văn Thanh.

Ở cuộc chiến ấy, HLV Kiatisuk gây ngạc nhiên cho Viettel bằng một số thay đổi ở đội hình xuất phát so vài trận trước đó, Công Phượng được cất ở ghế dự bị, Tuấn Anh bị loại khỏi danh sách đăng ký. Minh Vương và tiền đạo nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương được Zico Thái sử dụng thay thế.

HAGL với lối chơi tấn công đã giành thế trận lấn lướt trong suốt hiệp 1. Dù vậy, sự vô duyên của Văn Toàn và đồng đội là lý do khiến đội bóng phố Núi không được ghi được bàn thắng. Sự "lột xác" của HAGL chỉ đến sau giờ nghỉ, khi "quân bài chiến lược" mang tên Công Phượng được tung vào sân thay Đại Dương.

Công Phượng và đồng đội sẽ hứng “đòn trả thù” đau nhất sau kết cục khó tin 1 năm trước? - Ảnh 1.

HAGL từng gây bất ngờ lớn khi đè bẹp Viettel 3-0 ở V.League một năm trước

Vừa được tung vào sân, Công Phượng đã tạo sự khác biệt bằng bàn thắng mở tỷ số từ một cú sút chéo góc hạ gục Nguyên Mạnh sau đường chuyền của Văn Toàn. Bàn thắng của Phượng chính là bước ngoặt của trận đấu giúp HAGL thi đấu hứng khởi và thanh thoát hơn rất nhiều. Hệ quả là sau Công Phượng, đến lượt Văn Thanh liên tiếp ghi bàn bằng phong độ bùng nổ. Hậu vệ của HAGL toả sáng với pha dứt điểm quyết đoán hạ gục Nguyên Mạnh sau đường chuyền của Brandao và pha ấn định chiến thắng 3-0 cho HAGL sau một pha phối hợp đẹp mắt.

Chiến thắng tưng bừng của HAGL gây ngạc nhiên lớn cho người hâm mộ bởi không nhiều người nghĩ một đội bóng già dơ như Viettel, vốn có hàng phòng ngự tốt bậc nhất V.League lại sụp đổ tới 0-3 trước HAGL ngay trên sân nhà. Kết quả ấy cũng giúp binh đoàn của Kiatisuk chễm chệ ngôi đầu V.League và nó cũng cho thấy đội bóng phố Núi đủ khả năng để cạnh tranh chức vô địch.

HAGL sẽ ôm hận bởi "màn đòi nợ" của Viettel?

Khác với một năm trước thì lần này, HAGL đối đầu Viettel trên sân nhà Pleiku. Song, yếu tố sân nhà không đủ để làm người hâm mộ đội bóng phố Núi bớt lo lắng, trong bối cảnh Công Phượng và đồng đội đang có phong độ rất tệ.

Nếu như một năm trước, Công Phượng và Văn Thanh đã toả sáng để đem về chiến thắng cho HAGL thì ở thời điểm hiện tại, hai cầu thủ này đều có phong độ rất thiếu ấn tượng, thậm chí phải hứng chịu sự chỉ trích của không ít CĐV.

Lối chơi bế tắc, cùn mòn trên hàng tấn công khiến HAGL chưa giành được chiến thắng nào (thua 1, hoà 2) sau 3 vòng đấu ở V.League. Đây cũng là sự khởi đầu tệ nhất của HAGL trong suốt nhiều năm qua. Khi mùa giải 2022 chưa diễn ra, HAGL được coi là ứng viên sáng giá cho cuộc đua vô địch song chứng kiến 3 vòng đấu vừa qua, HAGL không thể hiện bất kỳ một chút dáng dấp nào của một đội bóng lớn có khả năng cạnh tranh ngôi vương.

Công Phượng và đồng đội sẽ hứng “đòn trả thù” đau nhất sau kết cục khó tin 1 năm trước? - Ảnh 2.

Khác với hình ảnh bùng nổ 1 năm trước, HAGL hiện tại đang có phong độ rất kém thuyết phục

Trái ngược với HAGL thì Viettel đang có sự khởi đầu thăng hoa ở mùa giải năm nay. Họ toàn thắng 2 trận với phong độ rất thuyết phục. So với mùa trước thì hàng công của Viettel trở nên đáng gờm hơn khi Geovane và Pedro trở lại đá cặp cùng nhau. Đó là chưa kể Viettel còn sở hữu tiền vệ được đánh giá rất cao – Nguyễn Hoàng Đức ở tuyến giữa. Chắc chắn, Hoàng Đức là ngôi sao có thừa khả năng để "làm khổ" tuyến giữa thi đấu rời rạc của đội chủ sân Pleiku.

Rõ ràng, Viettel đang được đánh giá cao hơn hẳn so với HAGL cho dù họ phải chơi trên "pháo đài" của đối phương. Từ phong độ đến con người, đội khách đều vượt trội. Nếu cứ chơi như những vòng đấu vừa qua, viễn cảnh HAGL thất bại, thậm chí là thua đậm trước Viettel xem ra là kịch bản khó tránh khỏi.

Đây là lúc CĐV của HAGL sẽ trông chờ vào tài dụng binh của Kiatisuk, HLV vừa trở lại sau Covid-19. Song, có bột mới gột nên hồ. Nếu Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường hay tiền đạo Brandao vẫn cứ chơi vật vờ như ba vòng đấu gần nhất, có lẽ Zico Thái cũng đành bó tay mà thôi!

https://soha.vn/cong-phuong-va-dong-doi-se-hung-don-tra-thu-dau-nhat-sau-ket-cuc-kho-tin-1-nam-truoc-20220311073945419.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày