Mới đây, trong 1 group dành cho giới trẻ xuất hiện chủ đề chia sẻ ảnh cưới của bố mẹ ngày xưa, và nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai cũng hào hứng khoe ảnh cưới của bố mẹ mình cùng những kỷ niệm gia đình đầy yêu thương. Một điều dễ nhận thấy là cô dâu mẹ và chú rể bố nào cũng có cùng phong cách ăn mặc và trang điểm giống nhau khiến giới trẻ vô cùng thích thú. Tuy chỉ là tấm ảnh đơn giản, nhỏ xinh nhưng chứa đựng trong đó biết bao tình cảm chân thành.
Bố mình sinh năm 1970 nhưng để lấy được mẹ, bố bèn nói dối là sinh năm 1971 để cho hợp với tuổi mẹ. Cũng có thời gian bố uống rượu nhiều lắm, nhưng bây giờ thì bố là number one của cả nhà rồi!
Hồi xưa ba mình làm lái xe nên mới có điều kiện đón dâu bằng xe này luôn. Sang phải biết!
Mẹ lớn hơn bố mình 1 tuổi mà tận đến lúc cưới xin xong xuôi rồi mới biết vì mẹ bị mất giấy khai sinh. Điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm của bố mẹ dành cho nhau cả.
Nhà mình tuy không giàu nhưng bố yêu thương mẹ con mình nhiều lắm. Bố mẹ cưới năm 1997 mà mãi đến năm 1999 mới sinh mình.
Bố mẹ mình đẹp như thế mà mình chẳng thừa hưởng được nét nào cả, buồn nhiều...
Bố mẹ mình cưới năm 1995, không thấy mẹ cầm bó hoa cưới to đùng giống các cô các bác nữa nhỉ?
Dì mình 19 năm về trước đấy, xinh ơi là xinh!
Ngày xưa có mốt lồng ảnh cưới trong lá trầu như này hay thật, chẳng bù cho mình bây giờ, phải ghép cảnh Paris, London mới được.
Bố mẹ mình ngày xưa cũng thể hiện tình cảm lắm đấy, không đùa được đâu!
Cô dâu thời xưa toàn mặc áo váy màu trắng, riêng mẹ mình phải mặc màu đỏ cho nổi nhất làng.