Cụ đã tìm thấy niềm vui cuộc đời sau khi ly hôn với chồng bằng cách lướt Tinder mỗi ngày để tìm kiếm những chàng trai trẻ có thể giúp mình thỏa mãn chuyện yêu đương và chăn gối.
Câu chuyện về cụ già trên đang được chia sẻ rất nhiều trên các mạng xã hội Thái Lan và có rất nhiều người đã lên tiếng bày tỏ sự xót thương cho hoàn cảnh của cụ.
Đôi khi "siêu nhân" không có nghĩa là phải biết bay và có sức mạnh phi thường, "siêu nhân" đơn giản là những người biết quên đi lợi ích cá nhân và giúp đỡ mọi người một cách không toan tính.
Cụ bà bán túi chanh 20 nghìn đồng nhưng nhóm bạn trẻ không ai mua với lý do sợ rằng cụ chỉ lừa đảo, kiếm chác từ lòng thương hại của người khác và vì suy nghĩ: "phải sống như thế nào thì về già con cái mới không nuôi chứ?".