Cuộc sống của cậu bé bán hàng rong nói được 16 thứ tiếng ở Campuchia gây bão MXH năm đó giờ như thế nào?

Nhật Thành, Theo Trí Thức Trẻ 08:39 17/12/2020

Hai năm trước, cậu bé Salik bỗng trở nên nổi tiếng sau đoạn clip trò chuyện với khách du lịch bằng nhiều thứ tiếng. Và giờ đây, cuộc sống của cậu bé bán hàng rong ngày đó đã đổi khác rất nhiều.

Có lẽ cậu bé Thuch Salik cũng không ngờ cuộc sống của mình lại thay đổi mãi mãi sau cuộc gặp gỡ định mệnh hôm đó tại khu quần thể Angkor Wat, Campuchia. Vào một ngày đầu tháng 11/2018, cậu bé bán hàng rong Salik bất ngờ được một khách du lịch quay lại cảnh em thể hiện khả năng nói ngoại ngữ đáng kinh ngạc. Với con số 16 thứ tiếng, Salik nhanh chóng nổi tiếng trên mạng xã hội, thu hút nhiều sự quan tâm của truyền thông.

Trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm

Cách đây 2 năm, Salik khi đó đang rong ruổi trên đường phố Siem Reap để bán đồ lưu niệm phụ giúp gia đình. Trong một cuộc trò chuyện với du khách, Salik đã bất ngờ thể hiện khả năng ngoại ngữ đáng kinh ngạc. Cậu bé có thể giao tiếp bằng nhiều thứ tiếng như Đức, Italy, Pháp, Tây Ban Nha, Khmer, Anh, Tagalog, Mã Lai, 3 thứ tiếng địa phương của Trung Quốc (Quan Thoại, Quảng Đông, Hải Nam), Nga, Thái, Việt, Hàn, Nhật.

Cậu bé bán hàng rong gây bão mạng xã hội với khả năng nói nhiều thứ tiếng (Nguồn: SCMP)

Ở thời điểm đó, gia đình của Salik đang nợ một khoản tiền lớn và em phải cùng cha mẹ mưu sinh. Cứ đi học được nửa ngày thì cậu bé lại mang giỏ đồ lưu niệm ra ngoài để bán. Tuy vậy, cuộc sống của cả Salik lẫn gia đình đã bất ngờ thay đổi chỉ sau một đêm khi đoạn clip em nói hơn 12 thứ tiếng lan truyền như vũ bão trên khắp mạng xã hội.

Nhiều nhà hảo tâm đã đến và giúp đỡ gia đình Salik. Sau đó cả nhà rời cái lán nhỏ bên cạnh khu quần thể Angkor Wat và chuyển đến sống ở thủ đô Phnom Penh, mẹ của Salik là bà Mann Vanna được sắp xếp công việc tại một cửa hàng thời trang. Khoản nợ 60.000 đô la Mỹ của gia đình cũng được một doanh nhân giàu có ở Campuchia trả giúp. Ngoài ra, vị này còn hỗ trợ Salik để có thể tiếp tục đi học tại thủ đô.

Cuộc sống của cậu bé bán hàng rong nói được 16 thứ tiếng ở Campuchia gây bão MXH năm đó giờ như thế nào? - Ảnh 2.

Salik gây ấn tượng khi có thể nói hơn 12 thứ tiếng

Cuộc sống của cậu bé bán hàng rong nói được 16 thứ tiếng ở Campuchia gây bão MXH năm đó giờ như thế nào? - Ảnh 3.

Ngày đó, cứ nửa ngày đi học thì Salik lại ra đường với giỏ đồ lưu niệm để bán hàng phụ cha mẹ

Không dừng lại ở đó, Salik may mắn lọt vào mắt xanh của nhà sáng lập tổ chức giáo dục Hailiang, một trong những hệ thống trường tư lớn nhất Trung Quốc với con số học sinh lên tới 60.000 người và đến từ 23 quốc gia trên toàn thế giới. 

"Salik từng tiết lộ trong một video khác rằng em ấy muốn tới Bắc Kinh (Trung Quốc) để học vì bản thân thích tiếng Quan Thoại. Và những lời đó đã chạm tới trái tim của nhà sáng lập." - Chen Junwei, chủ tịch kiêm CEO hiện tại của Hailiang nói.

Xách ba lô và lên đường tới Trung Quốc du học

Để giúp Salik hoàn thành ước mơ, Chen đã cùng các cộng sự đi một chuyến tới Campuchia, mang theo suất học bổng đặc biệt tại Hailiang để thuyết phục gia đình của Salik cho phép em được đến Trung Quốc du học.

"Chúng tôi mua rất nhiều quà, mang theo cả cặp sách, đồng phục đến gặp và thuyết phục phụ huynh của Salik. Đó là một cậu bé thông minh. Chúng tôi cảm nhận ở Salik là sự tài năng mà ít người có được. Bên cạnh đó, chỉ số EQ của em cũng rất cao... mọi người đều mến cậu bé từ lần gặp gỡ đầu tiên." - Chen chia sẻ.

Cuộc sống của cậu bé bán hàng rong nói được 16 thứ tiếng ở Campuchia gây bão MXH năm đó giờ như thế nào? - Ảnh 4.

Tuy nhiên, khi đó Salik mới chỉ 14 tuổi và cha mẹ của em đều rất lo lắng khi nhận được lời mời đến từ Trung Quốc. Chen cùng đội ngũ đã phải ra về tay trắng trong lần đầu nhưng Hailiang vẫn không hề bỏ cuộc. Vài tháng sau đó, cha mẹ của Salik được mời tới Trung Quốc để tham quan cơ sở của Hailiang. 

Sự chân thành cộng với khao khát được ra nước ngoài du học của con trai đã thuyết phục được bố mẹ của Salik, họ cho phép cậu bé được tới Trung Quốc để học tập. Tháng 5 năm ngoái, Salik đáp máy bay tới Chiết Giang, bắt đầu con đường theo đuổi sự học của mình.

Cậu bé bán hàng rong nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ nhà trường ở Trung Quốc để nhanh chóng thích nghi với môi trường mới

Ở môi trường mới, Salik phải tập thích nghi với rất nhiều thứ. Đầu tiên là thời tiết, nhiệt độ ở Trung Quốc lạnh hơn nhiều so với Campuchia, điều đó khiến Hailiang phải sắp xếp cho em một huấn luyện viên giúp đỡ Salik trong việc thích nghi với điều kiện sống mới. Thứ hai là việc học, kiến thức ở hai quốc gia là khác nhau và nhà trường đã bố trí giáo viên kèm 1-1 cho Salik, giúp em bắt kịp với các bạn đồng trang lứa. Nhờ sự thông minh sẵn có, Salik nhanh chóng bắt kịp chương trình học, chỉ sau 1 năm, cậu bé đã có thể học cùng các bạn khác, không cần tới sự kèm cặp của gia sư nữa.

Cuộc sống của cậu bé bán hàng rong nói được 16 thứ tiếng ở Campuchia gây bão MXH năm đó giờ như thế nào? - Ảnh 6.

"Với một đứa trẻ sáng dạ như em ấy, chúng tôi hi vọng có thể giúp đỡ Salik học tới bằng Tiến sĩ ở đây và trở về quê hương Campuchia truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ tiếp theo." - Chen nói, vị CEO cho biết Hailiang đang lên kế hoạch gửi Salik tới đại học Bắc Kinh sau khi tốt nghiệp ở Hailiang.

Cuộc đời rẽ sang một hướng mới

Vào tháng 1 năm nay, Salik đã trở về Campuchia và hiện vẫn chưa trở lại trường học do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nhà trường đã sắp xếp cho cậu bé có thể học trực tuyến. Cũng trong thời gian lưu lại quê nhà, Salik thu hút được rất nhiều sự chú ý của truyền thông trong nước. Cậu bé được mời tham gia các chương trình truyền hình và theo học rất nhiều khóa phát triển kỹ năng để trở thành người nổi tiếng trong ngành giải trí. 

Salik giờ trở về Campuchia với tâm thế rất khác ngày xưa, cậu bé đã trở thành một ngôi sao mới trong ngành giải trí ở quê nhà

Tuy vậy, mối quan tâm lớn nhất lúc này của Salik vẫn chỉ là việc học. Chia sẻ với CNA, cậu bé nói rằng mình được các nhà hảo tâm giúp đỡ rất nhiều và chỉ có việc học mới giúp em báo đáp đặc ân đó.

"Nếu phải đoán tương lai sẽ như thế nào, em nghĩ mình sẽ trở thành doanh nhân, mang các công nghệ và xu hướng mới từ nước ngoài về Campuchia. Ngoài ra, em sẽ tạo ra một thứ gì đó cho đất nước của mình. Và cũng sẽ cố gắng xây đắp tình hữu nghị giữa Trung Quốc với Campuchia." - Salik chia sẻ với CNA.

Theo CNA, SCMP, Global Times, China News