Cười nghiêng ngả trước hình ảnh vị trọng tài làm nhiệm vụ khi đang say khướt, hết xiêu bên này lại vẹo bên nọ rồi bò luôn trên sân

TT, Theo Trí Thức Trẻ 16:49 25/09/2019

Ông trợ lý trọng tài có tên Milan Sefara chuẩn bị nhận án phạt nặng vì đã quá chén ngay trước giờ làm nhiệm vụ.

Sự việc hài hước trên diễn ra trong một trận đấu thuộc giải trẻ tại Bohemia, Séc. Và người "sáng" nhất chính là vị trọng tài biên có tên Milan Sefara. Theo đó, khi bước ra sân làm nhiệm vụ, ông này đã có dấu hiệu liêu xiêu. Trong suốt cả trận, Sefara còn không thể đi theo đường thẳng và thậm chí đã có lúc ngã gục, bò lồm cồm ngay trên sân.

Trước những tiếng cười không ngớt từ hàng ghế khán giả, trọng tài chính Tomas Brozek đã phải tiến đến nói chuyện riêng cùng Sefara. Dù vậy, sau đó, Sefara vẫn được làm tiếp cho đến khi tiếng còi kết thúc vang lên.

Trợ lý trọng tài say rượu khi làm nhiệm vụ

Theo tiết lộ của truyền thông địa phương, ông Sefara không có vấn đề gì về sức khỏe. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng lảo đảo của vị trợ lý là do ông đã uống quá chén và vẫn đang trong cơn "mê" khi có mặt ở sân.

Tất nhiên, LĐBĐ ở Bohemia không thể thông cảm cho Sefara. Cơ quan này cho biết sẽ thẳng tay trừng trị ông này. "Chúng tôi đang tiến hành điều tra vụ việc. Ông Milan Sefara, trợ lý trọng tài tại một trận đấu ở Beroun, đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức của trọng tài. Tạm thời ông ấy sẽ bị đình chỉ cho đến khi phán quyết được đưa ra. Hành động ông ấy là không thể chấp nhận và chắc chắn sẽ có án phạt bổ sung".

Đây không phải lần đầu tiên trọng tài "say" xuất hiện ở bóng đá Séc. Tháng 5/2016, ông Marek Pilny cũng đứng không vững trong một trận đấu tại giải VĐQG giữa Pribram và Slavia. Sau khi "mua vui" cho các khán giả, ông Pilny bị thu giấy phép hành nghề và nhận án cấm dài hạn.

Cười nghiêng ngả trước hình ảnh vị trọng tài làm nhiệm vụ khi đang say khướt, hết xiêu bên này lại vẹo bên nọ rồi bò luôn trên sân - Ảnh 2.

Trọng tài Marek Pilny từng bị cấm làm nhiệm vụ vì say rượu trên sân.