Thế giới luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ thú vị. Những điều chúng ta nghĩ là viển vông, hoá ra lại có thật. Đầm phá màu hồng nhạt dịu dàng này cũng vậy. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ đây là một sản phẩm photoshop tinh vi chứ không thể ngờ rằng, nó thực sự tồn tại trên đời.
Khoác lên mình tấm áo hồng huyền ảo, đầm phá này đã hớp hồn biết bao khách du lịch.
Tọa lạc tại một làng chài nhỏ ở Las Coloradas, thuộc bán đảo Yucatán, phía đông nam Mexico, đầm phá này đã hớp hồn biết bao khách du lịch. Ngắm nhìn làn nước trong veo lấp lánh ánh hồng cùng núi muối trắng tinh chạy dọc theo bờ khiến nhiều tâm hồn lãng mạn tin rằng, họ đang lạc vào xứ sở thần tiên thật sự.
Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến nước nơi đây có màu kỳ lạ là do sự xuất hiện của các sinh vật phù du có màu đỏ và loài tôm nước mặn. Chất hóa học mà chúng tiết ra đã khiến màu nước được nhuộm màu hồng ảo diệu.
Được biết, Las Coloradas từng là nơi diễn ra nhiều hoạt động khai thác muối ở Mexico. Trong quá khứ, địa điểm này vốn tấp nập người qua lại nhưng thời gian thay đổi, dân cư cũng thưa thớt đi nhiều. Dù vậy, điều này cũng không ảnh hưởng tới các du khách, ngược lại, họ cho rằng chính sự hoang vắng và đơn sơ càng khiến vùng đất này trở nên thu hút hơn bao giờ hết.
Hóa ra trên đời còn tồn tại một hồ nước ảo diệu như thế này.
Biển hồng, trời xanh chỉ tiếc là không có anh.
Anh ơi đi trốn với em, mình đi tới hồ có nước hồng trời xanh.
Nước hồ có hồng như màu áo anh không?
Nước màu hồng thì còn có thể thắm lại chứ tuổi trẻ thì không, xách balo lên và tới Mexico thôi các bạn ơi.
Nói không phải mê tín nhưng chắc xứ sở thần tiên của Alice cũng chỉ đẹp đến thế này thôi.
Sống trên đời mà không được đến đây một lần thì kể cũng phí.
(Nguồn: M.M.M)